Mình và cô ấy đã quen nhau 6 năm, bọn minh đã ăn ở với nhau như vợ chồng, chúng mình chỉ là chưa cưới nhau thôi. mình nghĩ mình và cô ấy rồi sẽ cưới nhau thôi. Nhưng mọi chuyện không bao giờ như ta nghĩ, mình và cô ấy đã cải nhau, 2 người đã chia tay. Và rồi cô ấy đã quen một người đàn ông khác. minh nghĩ mình và cô ấy đã kết thúc. Thế nhưng đúng sự đời không bao giờ như ta nghĩ. Cô ấy đã thất bại và quay về với mình. Lúc đầu mình đã không thể tha thứ cho cô ấy, nhưng vì mình biết cô ấy còn rất yêu mình và mình cũng thế, thế rồi mình và cô ấy đã quay về với nhau. Đến giờ cô ấy nói là mình cưới cô ấy cô ấy mới tiếp tục tình yêu với mình. nhưng khi cô ấy quay về mình đã nói rõ là năm 2011 mình mới cưới. Mình không đồng ý cưới bây giờ, thế rồi cô ấy nói chia tay mình. Mình biết cô ấy đang chịu rất nhiều áp lực, gia đình hối ép, và xã hội bàn tán nữa, minh biết cô ấy đang rất yêu mình, nhưng minh không thể cưới bây giờ vì gia đình mình cung không cho minh cưới mà năm 2011 mới cưới, và đây cung là kế hoạch của mình. mình có nên nếu kéo tình yêu này không. Ai cho mình lời khuyên với. nếu tiếp tục yêu cô ấy, thì mình làm gì để giữ cô ấy mà không phải cưới ngay bây giờ. Mình cảm ơn trước nha.
Danh sách câu trả lời (5)
hoan canh cua hai anh chi that la kho xu, boi le no co rac roi tu ca ben trong hai nguoi la tinh yeu va ca ben ngoai la gia dinh doi ben. the nhung hai nguoi da that bai lan dau nen nhan ra nguyen nhan chu. ro rang hai nguoi quen nhau lau nhung van chua chuan bi mot tam li cho mot cuoc hon nhan that su, ca hai van chua luong truoc duoc tat ca nhung j co the xay ra trong mot cuoc hon nhan. yeu nhau co the rat dep boi do la khi hen ho, ca hai deu tim cach de co duoc nhau. tuy nhien khi vao mot cuoc hon nhan no la mot ket qua sau mot thoi gian dai tim hieu chap nhan nhau. tuy nhien do cung la mot thu thach moi, vi chung ta khong chi doi mat voi tinh yeu nua ma con ca nhung van de trong cuoc song, se co va cham. doi khi toi day nguoi ta moi that su la cua nhau trong ca cuoc doi khong hay chi trong tinh yeu khong thoi. hay noi voi co ay nhung j em da noi va de nghi can co thoi gian nhieu hon de co the cho mot cuoc hon nhan (noi theo cach cua anh day). nhu the co the se co cau tra loi cho ca hai ben, va ca gia dinh cung hai long nua phai khong. chuc anh hanh phuc
nếu cô ấy thương bạn thì sẽ đợi còn không thương bạn thật lòng thì sẽ đòi hỏi ra điều kiện với bạn như mình cũng vậy thôi 2 năm nữa mình mới tính chuyện đó nhưng cô ấy ko đòi hỏi như bạn gái bạn đâu vẫn đang chung sống với mình cho dù chưa cưới hỏi gì cả và rất vui vẻ. Khùng quá bạn ơi
bạn ah.theo mình bạn và cô ấy quen nhau 6 năm rồi.khoảng thời gian đó cũng đủ để 2 người quá hiểu nhau rồi.chỉ vì những lúc cãi nhau mà hai người xa nhau.mình thực sự buồn cho bạn.chuyện tình cảm thì rất khó nói.bạn hãy cảm nhạn từ trái xem cô ấy còn yêu bạn như trước không?Nếu cô ấy còn được như trước thì không sao cả.Mình khuyên bạn hãy chấp nhận lời đề nghị của cô ấy.bạn hãy nghĩ cho cô ấy hiện nay phải chịu rrất nhiều áp lực của gia đình và xã hội.hãy giữ lấy hạnh phúc của mình nhé.chúc bạn thành công.
Mình cũng ko biết phải khuyên bạn thế nào cho phù hợp vì mình thấy chuyện của bạn khá rắc rối, chia tay rồi lại tái hợp, tái hợp rùi chia tay. Hi2. Nhưng nếu thực sự bạn còn yêu người đó (và người đó cũng thế) thì bạn có thể thuyết phục gia đình để 2 bạn cưới nhau. Mình nghĩ nếu bạn đã xác định iu người đó thì đừng để đánh mất một lần nữa. Không có ai là hoàn hảo cả bạn đừng quá về quá khứ,vì mình sống vì tương lai mà, lấy được người mình iu là một điều hạnh phúc đó bạn ah. Bạn hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định nhé. Chúc bạn luôn hạnh phúc ^^