
Anh ấy có bạn gái rồi, bạn gái anh ấy đang ở xa, vậy em có nên tranh thủ để cướp anh ấy khỏi tay người ta không?

nếu người đó đã thưc sự iêu cô gái kia rồi.bạn là người thứ 3.cứ cho là người đó chấp nhận tình cảm của bạn đi.nhưng đến khi cô gái kia quay về người con trai đó sẽ quay về với tình iêu của anh ta.khi đó bạn sẽ như thế nào, khi đó bạn sẽ trachs ai đây,bạn đã bao giờ nghĩ đến chuyện đó chưa,hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định một việc j đó,

Nên chứ em. Giành giật lấy tình yêu
để rồi sau này em có chắc ko bao giờ em và anh ấy xa nhau ko? xa nhau 1 chút là lại có 1 bạn khác cướp mất. Và bản chất người đàn ông như vậy, em có yêu ko?

-Nói "cướp" nghe hơi ghê vậy!?
-Thì người ta vẫn còn là "bạn gái", chưa phải là "vợ" mà!
-Cũng là bình thường thôi mà! Bạn vẫn còn cơ hội đấy chứ! Tìm cách quyến rũ xem có lay chuyển tình hình chăng?
-Nhưng cũng đừng chiếm đoạt kiểu cướp "bỏ thuốc mê..." thì sẽ không có lợi lâu dài!
-Nhẹ nhàng quyến rũ! Nếu bạn thắng, bạn có anh ta!
-Nếu vẫn không lay chuyển được, hãy xem như 1 bài kiểm tra!

ko nên làm vậy bạn ơi, tình yêu thì phải tình cờ, ngẫu nhiên, chứ giành giựt, chiếm đoạt, đó đâu phải là tình yêu, hãy để cho họ được yêu người mà họ đã chọn, đừng phá người ta làm gì. Bạn đừng nên lợi dụng chuyện này để thể hiện tài cua trai của mình đấy nhé.

cướp làm gì hả em trong khi xung quanh em còn khối người cô dơn và chưa có người yêu sao em hok quan tam chứ. hãy vào làm bạn với anh ne YH: lengoctin180683