
Em và bạn trai có quá nhiều điểm không hợp nhau?
Chúng em khác nhau mọi thứ từ hoàn cảnh gia đình, suy nghĩ, tính cách, cách nhìn nhận vấn đề… Vậy mà không hiểu tại sao tụi em vẫn rất yêu nhau, nhiều lúc nghĩ không có người kia thì sẽ ra sao? Tụi em cũng có rất nhiều những kỷ niệm vui khi ở bên nhau. Chính vì những điều đó mà những lúc giận nhau tụi em cũng bỏ qua cho nhau. Có những vấn đề mà em không hề hiểu nổi bạn trai mình nghĩ gì? Em buồn vì tụi em quá xung khắc với nhau. Xin cho em một lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Em gái thân mến!
Đầu tiên là chúc mừng em đã có một mối tình thật đẹp và qua đây cũng xin chia sẻ và đồng cảm với em những vấn đề trên. Em gái thân mến, em đã từng nghe câu danh ngôn này chưa “giống nhau chỉ là bạn của nhau, khác nhau mới là người yêu của nhau”. Em thấy đấy, vì khác nhau nên người ta mới cảm thấy “mới”, thấy “lạ”, thấy “quyến rũ” nên mới tìm hiểu và khám phá nhau chứ, chẳng ai mong muốn đi yêu một người mà người đó lại là bản “copy” của mình phải không em?
Em và bạn trai tuy khác nhau rất nhiều điểm, có thể “xung khắc” với nhau nhưng vì sự “xung khắc” ấy nên mới “hút” nhau mãnh liệt như thế, bằng chứng là hai em đã yêu nhau rất tha thiết. Điều đó chứng tỏ là tuy khác nhau nhưng hai em lại “chấp nhận” nhau được, đó mới là cái đáng quý, đáng trân trọng em ạ. Mỗi người chấp nhận cái riêng của nhau cho nên mới duy trì được tình cảm ấy, phải không em? Em cũng phải “chấp nhận” những điều khác biệt của anh ấy và ngược lại anh ấy cũng phải chấp nhận những điều “rất riêng” của em. Và có lẽ em đang rất băn khoăn vì mình không hiểu được anh ấy, vì mình khác anh ấy nên không có “tiếng nói chung” phải không em!? Điều đó không hẳn là đúng, tình yêu muốn duy trì bền vững, không chỉ có “tuy một mà hai” mà phải là “tuy hai mà một”, phải có sự nhường nhịn, nhún nhường nhưng không phải là nhu nhược mà là hạ “cái tôi” xuống để ngang bằng nhau. Không nên quá “cá tính” và giữ khăng khăng “cái riêng” của mình mà phải “bỏ đi cái riêng” để có lắng nghe được “tiếng lòng nhau”, em hãy thử một lần ngồi lắng nghe và thấu hiểu những điều rất riêng, rất khác biệt của anh ấy xem, sẽ có nhiều điều thú vị đấy! Không nên tranh luận, ai đúng ai sai mà phải học cách “chấp nhận” nhau em à. Hãy cùng trao đổi những băn khoăn này với anh ấy em nhé, chắc chắn anh ấy và em sẽ tìm ra “con đường chung” thôi.
Chúc em hạnh phúc