VicoTas
Câu hỏi
avatar babymoibikiu
31/05/2013 11:23

Khi người yêu "khô khan" phải làm sao?

Yêu là  một quá trình gia tăng của các xúc cảm và những mới lạ, không chỉ trong thứ một tình chung mà  ngay cả trong từng cử chỉ yêu thương hàng ngày. Song, yêu một người không mấy “sành”  và cởi mở lắm trong việc tạo ra các cảm giác mới, liệu đó có phải là một thiệt thòi?



Danh sách câu trả lời (1)
avatar BeMamNon 31/05/2013 11:23

Tình yêu…quanh quẩn “trong nhà” 

Khi yêu, người ta thường nghĩ ra vô số những cách khác nhau để “cải thiện” và đem lại những điều mới mẻ trong quan hệ hai người. Đi đến những nơi thật thú vị, tặng cho nhau những niềm vui nho nhỏ, bất ngờ, những món quà lãng mạn…đó không chỉ là cách để rút ngắn khoảng xa lạ thuở ban đầu và nhân yêu thương lên nhiều lần, mà còn là “phương thuốc” rất tốt cho căn bệnh “tương tư” hay giận dỗi hiếm thuốc chữa của những đôi yêu nhau. Phải thế không, mà giới trẻ, thậm chí cả những đôi tình nhân trung niên, lúc nào cũng băn khoăn trong đầu những suy nghĩ: làm thế nào để cô ấy (anh ấy) thật ngạc nhiên với những niềm vui nho nhỏ, làm thế nào để có một cách thể hiện tình yêu thật chân thành mà độc đáo?, làm gì để mang đến cho người ấy một món quà như ý? hay đi đâu để có những phút giây bên nhau thật ngọt ngào….Tất cả những điều ấy, nó cũng phong phú, lắm góc cạnh như đa dạng tình yêu vậy. 

Có được một người yêu tâm lý và luôn biết tạo ra cho mình và cho cả hai những thứ cảm giác mới, để tăng sự thu hút và niềm đam mê khám phá về nhau, nhân yêu thương và mong muốn gắn bó lên nhiều lần, là may mắn của bất cứ ai. Thế nhưng, khi trái tim ta đã trót “lỡ nhịp” với một người hoàn toàn khác thế, một người, ít lắm, hoặc hầu như không thẻ mang đến cho ta những phút giây lãng mạn và háo hức như thế, liệu có bao giờ ta thêm nghĩ ngợi và lung lay vì quyết định của con tim mình hay không? 

Theo như  bạn bè đánh giá thì Linh quả thật là  may mắn khi có một người yêu rất “khủng”. Điều này đúng, bởi Việt không chỉ đẹp trai, học rất giỏi, lại là con nhà khá giả, tính tình thì miễn chê, ga lăng, thân thiện và rất chân tình. Còn gì để mong hơn ở một chàng trai ‘hoàn hảo’ như thế? . Nhìn vào, ai cũng cho là Linh sẽ rất hạnh phúc và được chiều chuộng lắm. Cũng phải, trông Việt đàn ông lắm mà. Nhưng có ai biết đâu, Việt khô khan lắm. Anh ‘khủng’ thật đấy, hào nhoáng thật đấy, nhưng anh cũng “khổng tử” lắm, lúc nào cũng như con mọt sách ấy, chẳng có lấy một chút lãng mạn nào.  

Ngày thường thì không nói làm gì, vì có thể anh bận việc này việc kia, bận học nên không đưa Linh đi chơi được, nhưng ngay cả tối thứ bảy, hay một dịp nào đó, mà đáng lẽ phải ra đường, phải hòa vào không khí chung để tăng thêm chút lãng mạn và chứng tỏ mình cũng có người yêu, cũng đang yêu và được yêu như bao người, thì Việt lại chọn cách ở nhà. Anh không thích đám đông, anh không thích hòa vào dòng người ồn ã, vạn bất đắc dĩ, anh mới ra ngoài. Và như thế, nghiễm nhiên, Linh cũng phải ở nhà theo hoặc không, thì Linh đi…một mình.  

Một buổi tối “hẹn hò”, của hai người yêu nhau, đơn giản, chỉ là quanh quẩn trong nhà, vài ba câu chuyện phiếm, cùng nhau xem một cuốn sách, xem một bộ phim….vẻn vẹn chỉ có thế..không hơn không kém.  

Nhiều khi, Linh cũng không hiểu tại sao mình lại yêu Việt nữa và cũng không hiểu sao mình cứ mãi “cam chịu”, khi mà những buổi tối giản đơn và “nhàm chán” như thế cứ kéo dài, kéo dài mãi. Một căn phòng, bốn bức tường, và hai ánh mắt, họ gần nhau đấy, nhưng ánh mắt họ dường như đang dần cách xa nhau. Một người bình yên và bằng lòng với những gì hiện có, còn người kia, lại cứ dõi ra ngoài...hay nhỏ thôi, là đang nghĩ một cái gì đó, đơn giản lắm: ước gì mình và anh có thể ở ngoài kia, ước gì tình yêu của mình không chỉ ở trong bốn bức tường. Nhưng Linh chỉ nghĩ thế thôi, tuyệt nhiên không một lần nàp thử “phá cách” vì cô hiểu tính Việt, vì dù đã nhiều lần gợi ý, xa gần, nhưng Việt vẫn nhất quyết không, với anh, hạnh phúc là không gian chỉ có hai người, hạnh phúc là bình yên không xao động, thế thôi. 

Và như  thế, họ đang yêu nhau thật đấy, đang bên nhau thật đấy, đang bằng lòng và cố chịu với hoàn cảnh hiện tại của nhau thật đấy, đang mỉm cười và tình cảm thật đấy, nhưng yêu thương và tâm tưởng, dường như đã xa nhau…từ lâu lắm rồi. 

Yêu là  sự…lặp lại

Cuộc sống cần có những luồng sống mới, tươi tắn và đầy sinh khí để bao trùm và xóa nhòa đi những chán ngán và mệt mỏi hàng ngày, tình yêu lại càng cần điều đó, hơn tất thảy những cái khác. Thế nhưng, khi tình yêu cứ đều đều, không lớn lên, không giảm đí, mà cứ nhàn nhạt, và là vòng luẩn quẩn của riêng một tư thế, một thứ xúc cảm, một niềm vui, một nỗi buồn và hành động lặp lại, tình yêu chẳng khác nào…một sự chịu đựng. 

Hưng tự  biết mình là người vụng về, khô khan, không thích thay đổi và nhất là không biết cách thể hiện tình cảm, vì thế anh luôn gặp khó khăn trong các mối quan hệ, và mất đi không ít cơ hội cho mình. Nhưng biết thế nào được, từ bé, anh đã ít nói, và ít khi bộc lộ mình. Anh cũng có những lúc vui, lúc buồn, cũng chán nản và hy vong, cũng muốn thể hiện này kia, nhưng anh không làm được. Anh sống như đúng con người anh có, lạnh lùng, và trầm tính. Hiếm khi gặp ở anh một sự thay đổi nào sắc nét, mọi thứ trong cuộc sống của anh, xung quanh anh, chỉ là một vòng tuần hoàn của những cái giống nhau. Hôm nay thế nào, hôm sau lại thế ấy, không khác, vẫn một vẻ mặt, một nụ cười, một kiểu gật đầu, và đơn giản, nagy cả một dáng ngồi. Có khác hay không, chỉ là những bộ áo quần trên người, nhưng nó có lẽ, cũng là một sự lặp lại, của những ngày nhất định trong tuần. 

Ấy vậy mà Hương, một cô bạn ùng phòng, lại bị anh cuốn hút mạnh. Cô đem lòng yêu anh tha thiết, và phải rất khó khăn mới được anh đón nhận. Anh biết tính mình không khéo, nên rất dè dặt trong tình cảm, nhưng Hương chấp nhận tất cả, chỉ cần tình yêu của anh thôi, mọi thứ khác đều không quan trọng và đều có thể cải thiện được. 

Nghĩ  thế, nên Hương bắt đầu tình yêu của mình với một niềm tin và lạc quan rất lớn, cô tin bằng tình yêu của mình, cô sẽ mang đến cho cuộc sống cảu anh những điều mới mẻ.

Nhưng không, cô đã nhầm, bởi mọi thứ xung quanh anh thì  vẫn thế, anh vẫn vậy, chỉ có cô là  bị cuốn theo vào cái guồng quay ấy. Một năm yêu nhau, là một năm của những món quà giống nhau, những bó hoa cùng loại, những tối thứ bảy không bao giờ trễ hẹn, và những nơi hẹn hò không bao giờ đổi. Thậm chí, ngay cả cách yêu thương và thể hiện tình cảm của anh, cũng chỉ là một. Một cách nắm tay, một cử chỉ yêu thương không quá xa, cũng không thật gần, một nụ hôn nhẹ, và một cái ôm chưa bao giờ là quá chặt. Dù biết tính anh, dù biết yêu anh là mình sẽ phải chấp nhận, nhưng nhiều khi, cố vẫn thấy chạnh lòng.  

Cô thấy thèm lắm một cái hôn vội vàng, một lần anh trễ  hẹn, hay đơn giản thôi, một lần anh tặng cho cô, một bông hoa khác, chứ không phải là những bó hoa hồng với đúng một sắc màu thế này. Mọi thứ nó cứ bình yên và nhạt quá đỗi, khiến nhiều khi cố phát sợ, cô sợ những buổi tối thứ bảy. Cô sợ ánh mắt anh, cái nhìn không quá ấm cũng không quá lạnh, cố phát chán cái nơi này bởi vì cô đã thuộc nó đến độ, nếu có bị bịt mắt và bỏ rơi, cô vẫn có thể tự mình lần mò được đường ra. Anh cứ như một con rôbốt được lập trình yêu, còn cô cũng là cô rôbốt đã được cài đặt để đón và chấp nhận. Nhàm chán. Cô muốn một sự giải thoát, cô mệt mỏi, nhưng cô không làm được, vì cô …đã chấp nhận, và yêu anh hơn cả bản thân mình… 

Yêu thương là giống nhau, chân thành là như nhau, nhưng cách bày tỏ và thể hiện là khác nhau. Không thể nào so sánh và muốn là có được. Bởi, mỗi người, theo từng môi trường sống và tính cách, dĩ nhiên, có riêng một hành vi và cách tỏ bày.  

Đã đem lòng yêu thương một ai đó, đã bằng lòng đi phía họ, nghĩa là bạn đã và phải chấp nhận đến một mức nào có cá tính và bản chất con người họ, còn việc bạn có thể dung hòa được những điều đó hay không và dung hòa nó ra sao, lại tùy vào yêu thương và tấm chân tình của bạn.  

Cha mẹ  sinh con, trời sinh tính, người này rất tốt, nhưng người kia lại rất xấu, người này khéo nhưng người kia lại rất vụng, có người lãng mạn nhưng cũng có người khô khan lắm, họ không biết cách bày tỏ, hay muốn thay đổi mình đâu. Có thể, khi yêu những người như thế, bạn sẽ cảm thấy thua thiệt với người này, người kia, bạn sẽ mệt mỏi và nhàm chán, nhưng hãy nhìn vào những yêu thương của họ, nhìn vào tấm lòng thành thực của họ, nhìn vào nét khô khan chân thành mà họ dành cho bạn, để nghĩ suy và rộng lòng hơn. Nếu không thể mong ở họ một sự đổi thay như mong muốn, thì bằng tình yêu của mình, bạn hãy bao dung, và tự tạo lấy niềm vui cho mình ngay trong chính sự khô khan của họ. Mọi thứ thay đổi từ mình. Bạn hãy phá cách từ ngay chính bạn đi và bạn sẽ thấy, bạn chứ không phải ai đó khác, sẽ là người hâm nóng và quyết sự bền vững của mối tình mình, sẽ là người mang một nguồn sống mới đến cho tình yêu của mình. 

Cầu mong, những luồng sống mới tươi giòn sẽ ắp đầy, trong cuộc sống và tình yêu…của tất cả mọi người. 


 

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Sau khi QUTD 1 ngày với bạn gái thì bị phát ban đỏ khắp người là bị sao ?

Đăng lúc: 11:23 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

vietnamconnection Tôi có nên chờ đợi anh ấy?

Đăng lúc: 11:23 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tôi định sống độc thân cả đời có nên ko?

Đăng lúc: 11:23 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để người ấy biết mình yêu

Đăng lúc: 11:23 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Em không thể xa anh ấy được ?

Đăng lúc: 11:23 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Con trai yêu con gái ở điểm gì?

Đăng lúc: 11:23 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Mạnh Linh Trong tình yêu, quá khứ của "người ấy" có quan trọng với bạn?

Đăng lúc: 11:23 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tớ phải làm sao để quên cậu???

Đăng lúc: 11:23 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Khi nào nên bắt đầu yêu?

Đăng lúc: 11:22 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Vì sao tôi yêu mà lại bị người yêu phản bội ?

Đăng lúc: 11:22 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình nên làm gi bây giờ ?

Đăng lúc: 11:22 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

NgocUk Có còn hi vọng không?

Đăng lúc: 11:22 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên nói thật chuyện mất trinh ko?

Đăng lúc: 11:22 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tình và tình có lẽ em là người hư hỏng chăng? xin hãy cho em lời khyên hữu ích?

Đăng lúc: 11:22 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm gì khi cuộc tình đổ vỡ?

Đăng lúc: 11:22 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để biết được người khác yêu mình?

Đăng lúc: 11:22 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để trở nên tự tin trong tình yêu?

Đăng lúc: 11:22 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Dấu hiệu nào để nhận biết bạn đang bị tán bởi một anh chàng chơi bời?

Đăng lúc: 11:22 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tôi có nên tiếp tục yêu cô ấy không ?

Đăng lúc: 11:22 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để lấy lại người mình yeu?

Đăng lúc: 11:22 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip