
Có còn hi vọng không?
Mình và ấy là bạn từ hồi cấp 2,nhưng phải lên cấp 3 mới thân nhau.Bọn mình chơi chung 1 nhóm 4 đứa và mình thích người ta rất lâu rồi.Nhóm mình hay đi chơi rất vui vẻ,mình và ấy hay nhắn tin nói chuyện với nhau mà thường là ấy chủ động trước.Ấy cũng từng nói thích mình nhưng lại thích muốn làm bạn thân,như hiện tại vui hơn.Rồi 1 ngày mình nói thích ấy thì ấy lại bảo chỉ xem mình là bạn mình buồn nên không chơi với ấy nữa.Mãi đến khi thi đại học xong thì người ấy đã nhờ bạn thân của câu ấy(1 người bạn trong nhóm)khuyên mình làm bạn như trước.Cậu ấy chat với mình nói mình là người bạn mà cậu ấy tin tưởng nhất,là người bạn thật sự của cậu ấy.Mình suy nghĩ và chấp nhận làm bạn trở lại.Nhưng mình cảm thấy bạn ấy không còn thân thiết như xưa,bạn ấy ít quan tâm tới mình hơn,không còn nhắn tin trò chuyện như trước nữa.Mình thì ngại nên nhiều lúc tránh mặt cậu ấy,không nói chuyện trục tiếp,không đến gần cậu ấy.Cậu ấy trách mình sao không đến dự tiệc nhà cậu để cậu ấy phải đứng chờ,hỏi sao mình không đi với lớp và bảo sau này đi với lớp có mình thì cậu ấy mới đi vì cậu ấy bảo nhiều đứa không hợp tính.Mình còn thích cậu ấy lắm,mình còn cơ hội không?

Heo xinh thân mến.
Nghe vẻ Heo Xinh có cảm tình đặc biệt với Ấy của em rồi đấy. Trong trường hợp này nói còn cơ hội hay không còn cũng khó lắm. Để bắt đầu một tình yêu, người ta khuyên nên bắt đầu bằng tình bạn. Các em có một tình bạn trong sáng và đẹp như thế là rất tốt.
Trong trường hợp em đã nói thích người ta rồi, thì chẳng có gì phải ngại. Em cũng hơi ngại, vì cho rằng con gái ai mà lại chủ động như vậy? Tuy nhiên không đến nỗi ngại vậy đâu, Em nói thích thôi, chứ đâu có nói yêu người ta mà. Em nói thích nghĩa là em vẫn còn đường rút lui, tôi thích một điều gì đó ở bạn, hoặc tính cách của bạn làm tôi thích, chứ chưa phải là tỏ tình với cậu ấy, cho nên không nên ngại. Từ việc gạt bỏ những ngại ngần đó, em hay vun đắp cho tình bạn thêm nữa.
Bên cạnh đó, em cũng có một vị trí khá là đặc biệt ở trong lòng Ấy của em đấy chứ, không có Heo xinh ở bênh cạnh trong đám đông, anh ấy cũng thấy không được vui, Heo xinh không đi dự xinh nhật của cậu ấy, cậu ấy phải đứng chờ và mong Heo Xinh đến này và anh nghĩ còn nhiều bằng chứng nữa để thấy rằng Em có một vị trí trong lòng anh ấy.
Một lời khuyên trong trường hợp này là Heo Xinh cứ bình tĩnh, từ từ em ạ, tìm hiểu lý do tại sao mà người ta chỉ muốn là bạn thân nhất này. Có phải là cậu ấy mải lo học hành, hay lo sự nghiệp hay lý do khác. Trong thời gian tìm hiểu, hãy vẫn cứ là những người bạn thân thiết của nhau chia sẻ, giúp đỡ nhau. Một thời gian nữa cậu ấy sẽ hiểu và có câu trả lời với Heo Xinh.
Chúc Heo Xinh luôn gặp may mắn trong tình yêu và cuộc sống.
(NVQ- Afamily)