VicoTas
Câu hỏi
avatar quyen112
31/05/2013 11:21

Anh ấy có yêu tôi?

Tôi và anh ấy yêu nhau đã 3 năm nay.Cách đây 2 năm, vào 1dịp đi du lịch ở Vũng Tàu, anh ấy và tôi đã nảy sinh quan hệ. Sau lần đó chúng tôi liên tục lao vào nhau dù biết đó là sai lầm. Anh ấy rất yêu thương tôi và không có thái độ gì khác lạ sau lần đó. Anh cho tôi rất nhiều thứ, ăn uống, mua sắm, đi du lịch, và nói với tôi rất nhiều lời yêu thương khiến tôi như lạc vào thiên đường của hạnh phúc. Cứ ngỡ số mình may mắn khi yêu và gặp được người yêu thương mình thật lòng, nhưng không ngờ, đời này không như chuyện tích.....
Cách đây vài tháng, sau khi tôi tốt nghiệp, gia đình tôi yêu cầu anh ấy sang hỏi cưới. khi tôi đề nghị chuyện này với anh, thì anh tìm cách thoái thác và tỏ vẽ khó chịu, anh nói với tôi rằng anh chưa sẵn sàng để lập gia đình. Câu nói làm tôi như bật ngửa, vì anh luôn miệng nói với tôi là anh muốn cưới ngay khi tôi tốt nghiệp,. Không ngờ,..tôi đau đớn và thất vọng vô cùng, trong lúc cuồng trí tôi đã gọi anh bằng "mày" và mắng anh là tên khốn nạn, rồi đề nghị chia tay. Anh chấp nhận ngay và không hề nói thêm gì với tôi.
Tôi rất đau khổ vì người mình yêu lại đối với mình như thế, nhưng tôi rất yêu anh và không thể mất anh được. Một hôm tôi hẹn gặp anh và chúng tôi đã trở lại với nhau. Nhưng khi tôi nhắc tới chuyện đó anh lại đòi chia tay. Tôi chấp nhận và sau đó, dù đã chia tay nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục quan hệ. Anh không hề tìm tôi, nhắn tin hỏi thăm tôi sau khi chia tay, chỉ có tôi là quá nhớ anh nên sau cuối tuần đều hẹn anh ra gặp mặt, và những lần đó chúng tôi đều quan hệ. Tôi nói với anh, nếu anh yêu tôi anh hãy nói cho tôi biết rõ khoảng thời gian để tôi chờ đợi và phải chắc chắn là không quen cô gái khác thì anh lại nói là nếu sau hai năm nữa mà anh còn yêu em thì anh sẽ tiến tới hôn nhân, và anh lại nói, nếu trong hai năm đó mà anh có vợ thì thôi nhé. Tim tôi như cứa máu. Anh nỡ nào xem tôi như gái qua đường như thế, không thể dằn lòng tôi và anh đã gây nhau, tôi lặp lại lời anh và trách anh thay lòng đổi dạ, chơi trò sở khanh. Anh bảo tôi mắn anh rồi anh bỏ đi. Khi tôi sang nhà, anh đứng trong nhà nói với ra, dù có những lúc vui vẻ nhưng anh vẫn không mời tôi vào nhà, tôi có nhắc anh nhưng anh vẫn như thế và còn nhiều lần đuổi tôi về nhà. Làm tôi thêm đau xót. Có nhiều đêm tôi đến nhà anh nói chuyện với anh, sau 1 hồi nói chuyện anh lại làm tôi đau lòng và tôi lại khóc, thấy tôi khóc, anh bảo tôi về nhà đi, nhưng tôi thật không đi nỗi và luôn chờ mong người mình yêu nói một câu gì đó khiến mình hạnh phúc để mình có thể có niềm tin mà bước ra về, nhưng mà...anh không hề nói gì cả, có chăng chỉ là, em về đi và...không 1 lời hỏi thăm sau đó.
Vấn vương mãi mà chẳng bỏ nhau, anh thường vẫn tốt với tôi, lo cho tôi, tôi than đói anh mua thức ăn, bệnh anh chăm sóc, và dịp tết vừa qua anh mua rất nhiều đồ biếu cho gia đình tôi, quan tâm tới các em của tôi, Nhưng với tôi thì, anh không hề nói câu yêu thương như trước...
Nếu anh không yêu tôi tại sao còn làm như vậy, và nếu anh yêu tôi tại sao lại thích tổn thương tôi như thế? sao anh không dỗ tôi khi tôi đang khóc, an ủi khi tôi đang buồn và mời tôi về nhà anh? Ngày nghĩ anh thà đi với bạn anh hoặc ở nhà 1 mình hơn là qua thăm tôi. Tôi đề nghị gặp anh thì anh nói bận. Tôi muốn đi chơi với anh thì anh bảo anh không thích hoặc anh mắc đi với ai đó rồi...
Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? tôi có tôi tình gì đâu mà anh lại đối với tôi như thế? tôi nên làm gì và phải sống ra sao khi người ta xem nhẹ tình cảm của mình như thế này? Tôi luôn nghĩ chắc anh là người thầm kín nên không hay nói lời yêu thương, có thể anh ấy lạnh lùng với tôi nhưng trong lòng anh còn yêu tôi thì sao?. Nhưng...ngày trước anh không như thế. Anh ấy có còn yêu tôi không, hay chỉ vì trách nhiệm vì lỡ cướp mất đời con gái của tôi?
Xin hãy giúp tôi!!!

Danh sách câu trả lời (3)
avatar duongmanhduy 31/05/2013 11:21

đơn giản vì đàn ông như thế này : yêu ng con gái thật nhiều ,muốn ng con gái cho thật nhiều,kể cả cái quý giá nhất nhưng lại muốn vợ mình sau này phải là ng con gái còn trinh trắng, anh ta ko muốn cưới bạn bởi vì bạn đã mất tất cả mặc dù cái quý giá ấy ko thể dùng để đánh giá đạo đức 1 con ng

avatar Mr_XjnhZaj 31/05/2013 11:21

Bạn gái thân mến!

Mình đã đọc được những dòng tâm sự của bạn. Có lẽ trên đời này cũng có rất nhiều những cô gái phải đau khổ trong tình yêu như chính bạn, chỉ có khác là mỗi người mỗi hoàn cảnh mà thôi.

Bây giờ điều quan trọng là bạn phải bình tĩnh, tôi nghĩ bạn cũng đã nhận ra được sự thái đổi, sự dửng dưng khi nhìn thấy bạn khóc, chua chát , đau khổ của bạn mà người yêu bạn vẫn không có động thái gì.....lại còn đuổi bạn về. Chứng tỏ cái gọi là tình yêu trong anh ta đã mất đối với bạn, bởi lẽ chẳng ai yêu mà lại để cho người yêu mình đau khổ cả, ngược lại tình yêu thật sự , họ còn muốn làm tất cả để mang lại hạnh phúc cho người yêu mình nữa kìa.

Tôi nghĩ bạn đang bị tổn thương rất lớn về tình cảm, có lẽ chính vì vậy mà bạn chẳng biết phải làm gì, bạn đang rối tung cảm xúc của chính bạn.Nếu bình tâm lại bạn sẽ thấy rằng, hắn không phải là một người đang ông để cho bạn gửi gắm cả cuộc đời. Nếu bây giờ bạn nói đã quá muộn, chẳng còn gì nếu mất anh ấy, thì có lẽ bạn đã lầm.........rất lầm.

Bạn còn cả một tương lai trước mắt, dù không biết bạn học gì, nhưng tôi nghĩ bạn là một người có học vấn bởi bạn có nói bạn đã ra trường, có lẽ khi yêu và quá gần gũi, thuận tiện trong một không gian riêng, bạn và người đó đã đến với nhau và vượt qua giới hạn. Nếu thiệt thòi thì chỉ có con gái thiệt thòi mà thôi. Nhưng bạn cũng không hoàn toàn có lỗi, đừng trách mình . Nếu là vì cảm xúc của tình yêu thì không có gì xấu, bạn không có lỗi, mà có lỗi chăng là người đàn ông đó dám làm nhưng không có trách nhiệm. Bạn là con gái, nếu hắn yêu bạn thật sự, một là hắn sẽ trân trọng bạn đến ngày cưới bạn, hai là dù có quan hệ trước hôn nhân nhưng chắc chắn một điều sau này hai người sẽ lấy nhau.

Nhưng tôi rất thông cảm cho bạn, người con trai đó đã tìm cách " thoái thác" khi bạn đề cập đến cưới hỏi. Có lẽ hắn chỉ muốn thỏa mãn cảm xúc nhất thời chứ không hề yêu bạn.

Tôi cũng thấy buồn cho bạn, chắc có lẽ bạn là người sống thiên về cảm xúc "tình cảm" , nên dù bản thân bạn dễ dàng nhận ra sự  thay đổi, " sở khanh" của hắn nhưng bạn vẫn nhắm mắt cho qua và tiếp tục sai lầm khi nhiều lần " quan hệ" khi hắn đã lật bài ngửa với bạn. Dần dần bạn tạo cho hắn thói quen "được nước làm tới", trong khi chính hắn là người có lỗi.

Tôi chỉ khuyên bạn một câu, hãy dừng lại ! Vì sống không chỉ có tình yêu, bây giờ bạn nên dùng lý trí của mình để suy nghĩ cho chính chắn. Người đàn ông đó đã làm gì cho bạn chưa? đã hy sinh gì cho bạn chưa mà để bạn phải hy sinh nhiều đến vậy. Trông khi đó gia đình của bạn, cha mẹ bạn đã hy sinh cho bạn rất nhiều mà bạn không mạnh mẽ vì họ để sống cho tốt, tôi thiết nghĩ, cha mẹ bạn là người đáng để cho bạn dùng hết tâm trí để đền đáp công lao trời biển của họ, còn có ích hơn là bạn đau khổ, dằn vặt vì một người không đáng. Hãy đến anh ta cảm thấy xấu hổ trước bạn, bây giờ thì bạn hãy mạnh mẽ lên, hãy tránh xa con người đó nếu bạn không muốn phải khổ nối tiếp khổ........

Vấp ngã một lần không có nghĩa là không có thể đứng dậy được. Đúng không? "Đừng nhìn mãi một cánh cửa đã đóng mà bạn quên rằng có một cánh cửa khác đang mở sau lưng bạn". Tôi tin sẽ có một người đàn ông tốt khác chấp nhận bạn , trên đời này còn nhiều đàn ông rộng lượng và biết cảm thông lắm. Chúc bạn mạnh mẽ trong quyết định.

Tôi chia sẻ rất thật tình, chúc bạn tìm ra hướng đi cho mình.


avatar congtudatinh 31/05/2013 11:21
Xin nói thật rằng, thằng này cạn tình với bạn rồi. Cùng là cánh đàn ông nên tôi cảm thấy hắn thật bỉ ổi, đáng trách vô cùng.
Nhưng bạn gái ơi, bạn cũng có lỗi 1 phần trong chuyện này. Sao bạn lại nhẹ dạ trao cho hắn nhiều vậy ? Có thể vì bạn quá dễ dàng cho hắn nên nó mới được thể như vậy. Bạn luôn là người bị động trong mọi tình huống, và luôn phải chịu thiệt thòi... Trách bạn 1 phần, thương bạn 10 phần. Bạn yếu đuối và tin vào hắn quá.
Dù sao ban cũng ko cần níu keo kẻ muốn ra đi, vả lại hắn cũng là thằng chẳng ra j`. Bạn phải mừng vì bạn đc thoát khỏi 1 thằng bỉ ổi khốn nạn đó.
Điều quan trọng với bạn bây giờ là hãy quên hắn đi, hướng về tương lai. Hãy chứng tỏ cho nó biết, hắn chẳng là j` cả... rồi hắn sẽ phải hối tiếc vì đã phụ tình bạn. Cuộc sống còn dài lắm bạn ạ.
Mình tin sau lần này bạn sẽ có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và tình yêu. Chúc bạn hạnh phúc.
Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Tại sao tôi biết tôi và người ấy không có kết quả nhưng tôi vẫn cứ hi vọng chờ đợi trong âm thầm?

Đăng lúc: 11:21 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mẹ anh ấy không thích em chỉ vì em... gầy?

Đăng lúc: 11:21 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Bạn sẽ làm gì khi gia đình nhà bạn gái có ý chê nghèo ?

Đăng lúc: 11:21 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào với người yêu vô tâm?

Đăng lúc: 11:21 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tôi có nên cho anh biết tình cảm thật của mình ko?

Đăng lúc: 11:21 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Vì sao chàng im lặng khi chia tay?

Đăng lúc: 11:21 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để chấp nhận quá khứ của người yêu?

Đăng lúc: 11:21 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình có nên chối bỏ tình cảm của anh ấy không?????

Đăng lúc: 11:21 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để yêu người yêu hiện tại thật nhiều như đã từng yêu người yêu cũ?

Đăng lúc: 11:21 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Trong tình yêu liệu có nguyên tắc đáp - trả không?

Đăng lúc: 11:21 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tại sao cô ấy chấp nhận nụ hôn của mình rùi mà vẫn chưa chấp nhận tình cảm của mình??

Đăng lúc: 11:21 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Lê Văn Tùng Quan hệ Khi Nào Thì Không Mang Thai Được.Ai Cho Minh Biết Cách Tính Với.?

Đăng lúc: 11:21 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để biết anh ấy có yêu mình thật lòng không?

Đăng lúc: 11:21 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có phải vì nụ hôn đầu mà mình và anh ấy chia tay?

Đăng lúc: 11:21 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Nói lời chia tay như thế nào?

Đăng lúc: 11:20 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Đau khổ vì bạn gái 'qua tay' nhiều người?

Đăng lúc: 11:20 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Yêu 3 năm ng yêu thấy chán, phải làm sao?

Đăng lúc: 11:20 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

dang duc thang Con gái bị bệnh máu khó đông có thể sinh con không ?

Đăng lúc: 11:20 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Củ Chuối Đàn ông 30 tuổi yêu như thế này đúng ko?

Đăng lúc: 11:20 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để làm quen bạn khác giới?

Đăng lúc: 11:20 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip