
Tại sao cô ấy chấp nhận nụ hôn của mình rùi mà vẫn chưa chấp nhận tình cảm của mình??

Vậy là bạn gái của bạn vẫn đang ở trạng thái lửng lơ rồi . Trong quan hệ tình cảm nam nữ không xuất hiện hình thức sở hữu. Là con gái khi có một người con trai có tình cảm để ý thì họ luôn tự cho mình quyền được lựa chọn, nhất là trong thời buổi này con người ta ngày càng thực dụng hơn. Họ sẵn sàng đi chơi với 10 người mặc dù họ không có tình cảm thực sự, để rồi đến 9 anh chàng mơ tưởng rằng đã chiếm được tình cảm của nàng. Cuối cùng rồi khi cuộc chơi kết thúc, cô gái chọn được một chàng trai thì 9 người còn lại khẳng định rằng con gái toàn bắt cá hai tay”.
Nói chuyện nửa vời làm người khác khó hiểu, đó cũng là một nghệ thuật. Thường thì con gái hay nói kiểu này. Vừa muốn người khác biết ý mình lại vừa lấp lửng. Đến khi đối phương vò đầu bứt tóc không thể nào dịch nổi cái thứ ngôn ngữ kì lạ đó thì con gái đâm ra "giận".
Vậy mà cũng không hiểu, anh chẳng hiểu em, anh không yêu em, em biết đều đó mà.
Vậy là một loạt lo lắng, cuống quýt, những lời xin lỗi, năn nỉ tuôn ra trong mớ bòng bong "vẫn chưa được gỡ". Chẹp, tội các chàng, khi không lại mắc "trọng tội". Cuối cùng sau khi năn nỉ đã đời, chàng nhẹ nhàng hỏi:"vậy cuối cùng ý em là sao?"...
Chắc dây thần kinh nhạy cảm ở phía nam dày hơn của nữ nên rung động khó, nữ thì nó mỏng manh quá, không cần "gió nhẹ lướt qua" nó vẫn cứ rung như thường, mà cường độ và tầng suất ngày một tăng, chết, dễ đứt cái "phực" lắm đây. Đôi khi nhạy cảm quá mà "xuyên tạc nguyên tác" luôn. Đó là khi nghe một câu nói vô tình nào đó của "người ấy".
"Anh không sao, em không cần lo"
"À, thì ra là vậy, chuyện của anh em không nên xía vào chứ gì,anh coi em là gì, là người xa lạ, người không đáng quan tâm anh phải không, em hiểu rồi, mình chia tay ở đây luôn đi".
"..."
"Sếp anh gọi, nói sau em nha" (cúp cái rụp, không cần nghe ý kiến bên kia)
"Á à, anh coi sếp anh quan trọng hơn tôi chứ gì, vậy anh cưới sếp anh luôn đi nhé". (gọi lại ngay, cho đến khi bên kia bắt máy, không cần biết là đang nói chuyện với ai)
Hè hè, đôi lúc nhảy cảm quá khổ thiệt, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Nhưng không có những hiểu lầm "nho nhỏ" dẫn đến những "tranh luận" to to thì cuộc sống này chán chết, tình yêu phải có bão tố thì mới "bền vững" được. (Cái này tui chưa dám thử,"sóng gió" nhẹ thôi là muốn ngất rồi, "bão tố" chắc chìm luôn, ai can đảm thì cứ thử đi rồi báo cáo dùm). Mấy cái triệt lí yêu đương nhiều khi nghe thì hay mà zô thực tế nó khác quoắt, theo mỹ từ là nó "biến thái" đó mà. Đèn nhà ai nấy sáng, mình không trong chăn nhà người ta nên không biết con rận nó to như thế nào, thôi đành bắt rận nhà mình trước đã.
Nhiều khi muốn sang sẻ chút ít nhạy cảm cho đối phương, những cái khó nói không nói được nhưng cứ ao ước là họ hiểu, dù chỉ một chút. Tức là khi thấy "tôi" có thái độ hơi lạ, cách nói chuyện hơi lạ, ánh nhìn hơi lạ...Tất cả là cố ý, là muốn nói với "anh" rằng tôi đang có chuyện, "anh" làm ơn hỏi "tôi" xem "tôi" đang có chuyện gì.Và khi "tôi" nói không có gì thì cũng đừng "uh, vậy mà anh cứ tưởng" rồi im luôn. Lúc đó "tôi" đang nói dối đó, hãy cố gắng hỏi "tôi" đi, giả dụ như là "Nếu có gì thì cứ nói với anh, anh không ép, anh lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe, dù có chuyện gì đi nữa anh cũng muốn chia sẽ cùng em" ...hay bất cứ câu gì tương tự như vậy. Chao ôi, anh chàng nào mà nói được câu này đúng lúc thì chắc được cộng cả trăm điểm ấy chứ.
Mà thôi, nói ra cũng để ai đọc được thì góp ý thôi, mỗi người là một thế giới, ngay chính bản thân mình còn không hiểu hết chính mình thì làm sao đòi hỏi người khác biết mình đang nghĩ gì. Chính bản thân mỗi người hãy mở lòng, không ai phá cửa trái tim bạn khi bạn tự đưa họ chìa khóa. Mà có không đưa người này thì đưa người khác, đến lúc nó nổ tung thì làm lại cánh cửa mất công lắm.