
Làm thế nào để quên đi hình bóng người xưa?
Em hiện nay 25 tuổi, đã lập gia đình được gần 1 năm. Chúng em quen nhau được nửa năm thì quyết định kết hôn. Chồng em là một người rất tốt, được mọi người trong gia đình 2 bên yêu quý. Đối với em anh ấy hết mực yêu thương và chiều chuộng em, (mặc dù anh ấy kém em 1 tuổi) nhưng anh ấy rất chu đáo và siêng năng. Tất cả mọi việc trong nhà từ giặt giũ, nấu cơm, ủi đồ... anh ấy đều làm hết. Nói chung anh là một người chồng rất tuyệt vời. Nhưng từ khi lấy anh ấy em vẫn không thể nào quên được hình bóng của người yêu cũ. Thú thật với tiến sĩ, truớc đây em và người yêu cũ có một mối tình rất đẹp và sâu sắc. Em và người ấy yêu nhau gần 6 năm thì chia tay, không phải vì 1 trong 2 người thay đổi mà vì hoàn cảnh của tụi em không thể đến với em (Anh ấy là thẩm phán trong một tòa án ở tỉnh, còn em là dân Đạo Công giáo) Chúng em đã chia tay nhau trong khi vẫn còn yêu nhau. Trong thời gian đó, em quen chồng em và chấp nhận yêu anh ấy, vì thấy anh ấy quá tốt và thương em thật lòng (mặc dù lúc ấy em vẫn chưa thấy mình yêu anh nhiều). Sau khi chấp nhận làm vợ anh em đã nói hết quá khứ của em cho anh ấy nghe nhưng anh ấy vẫn chấp nhận em. Thế là em đã đồng ý lấy anh vì nghĩ rằng anh ấy yêu mình thật lòng và không màng đến quá khứ của em. Từ khi lấy anh ấy đến nay, em không hề liên lạc gì với người yêu cũ và không làm gì có lỗi với anh, nhưng trong lòng em lúc nào cũng nhớ đến người yêu cũ và không sao quên được anh. Đã nhiều lần em quyết tâm quên anh đi nhưng càng cố bao nhiêu em lại càng thất bại bấy nhiêu. Nhiều lúc, em thấy đau khổ vô cùng nhưng không biết làm sao để thoát khỏi hình bóng của người ấy? Em có cảm giác người ấy cũng đang rất đau khổ vì em. Xin hãy giúp em!

cách quên người đi hình bóng của người xưa là : "không gì có thể thay thế hình bóng người xưa bằng hình bóng của một người khác "

Tình yêu tuyệt đẹp của bạn ngày nào đã không vượt qua qua được những rào cản của tôn giáo và yêu cầu của công việc. Rồi may mắn hơn bạn lại gặp được anh ấy, người thương yêu bạn và không quan trọng những điều trong hiện tại. Câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp ngày nào đã là quá khứ rồi bạn ạ, liệu ta có nên để nó ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại và tương lai của bạn, chồng bạn và người ấy hay không? Bạn, một người vợ và có thể sẽ trong tương lai không xa se là một người mẹ trong niềm yêu thương của mái ấm gia đình. Liệu rằng tất cả những điều đó có nên để quá khứ làm rối nhiễu chăng? Bạn Cẩm Tú ạ, bạn đang rất cần sự mạnh mẽ hơn để có thể dứt bỏ sự níu kéo của quá khứ để tiến bước trên con đường hạnh phúc của mình. Bạn phải nhận ra một cách rõ ràng rằng mình đang là ai và chuyện gì đã là quá khứ. Liệu việc nhớ về những gì đã qua có làm bạn quay lại được không? Liệu như thế có công bằng với người đã rất yêu thương em, bảo bọc em. Khi em đã thật sự nhận ra và chấp nhận thực tế là em và người xưa đã đi trên những con đường khác nhau. Hạnh phúc hiện tại của em cũng sẽ làm anh ấy mạnh mẽ hơn để đi tìm cơ hội hạnh phúc cho mình. Hãy nghĩ về người đang đầu ấp tay gối của mình trong mái ấm của mình. Những gì anh ấy đã làm cùng em, đã sẻ chia và thương yêu. Hãy tập trung nghĩ đến tương lai phía lai phía trước, một tương lai hạnh phúc nếu em mạnh mẽ hơn. Chúc em sẽ “vượt lên chính mình” em nhé, thân chào em!!!