
Tôi có nên gặp mặt người tôi yêu không?
Tôi là 1 chàng trai co vóc dáng thap bé cao chưng 1m6 khuôn mặt thì xấu xí người hơi đen có lẽ vì vậy mà tôi h 20 tuổi đầu vẫn 1 mình cô đơn có chăng ai yêu tôi cũng là vì tiền ma thôi
Thế rồi tình cờ tôi và ban em gái tôi nói chuyện với nhau qua yahoo của em gái tôi (lúc nghỉ nó ko tắt yahoo tôi ngồi vào máy chơi games thì ban em gái tôi pm)
Lúc đầu tôi cũng chỉ chat lại chêu đùa thôi nhưng càng vế sau chúng tôi nói chuyên càng vui vẻ càng quan tâm tới nhau hơn có gì cả 2 đứa đều chia sẻ với nhau
Nhưng có 1 điều lạ là tôi và cô ấy không hề biết mặt nhau chỉ có cô ấy và em gái tôi là hoc cùng trường em tôi kém 2 lớp gọi cô ấy là chị
Có lẽ là cô ấy yêu tôi lên gần đấy cứ kêu xem ảnh của tôi hẹn tôi đi chơi đến gắp mặt cô ấy nhưng tôi sợ
Tôi sợ nếu gặp mặt nhau nhìn thấy mặt tôi tôi sẽ mất đi tình yêu mất cô ấy mãi mãi
Tôi ko cho ảnh và luôn lấy lí do nọ kia kêu bận ko đi chơi cùng cô ấy dc
Cô ấy bảo tôi là ko muốn gặp mặt cô ấy ah
Tối hôm qua cô ấy đi từ hf nội về đến hải phòng kêu tui có ra bến xe đón dc ko tôi lại lấy lí do là mình đang ở quê nhà thằng bạn ko về kip tôi nhắn tin trả lời như vậy thì cô ấy ko thèm trả lời lại nữa tôi biết là cô ấy đã giận tôi rồi
Bây giờ thực sự tôi biết phải làm sao đây gặp thì mất cô ấy ko gặp thì sao có 1 tình yêu trọn vẹn dc

Tự tin lên bạn. Bạn hãy gặp mặt cô ấy đi. bạn có né tránh được cô ấy cả đời không??? trước khi gặp mặt bạn cũng nên cho cô ấy xem hình của bạn trước. mình tin là cô ấy yêu con người bạn chứ ko phải yêu ngoại hình của bạn. mình cũng là con gái nên mình biết,con gái không quan trọng nhiều tới ngoại hình đâu, cái mà con gái quan tâm ấy là tình cảm của các boy thế nào thui.
Chúc bạn thành công và tìm thấy hạnh phúc đích thực!

Mình tên Nguyên Hạo,
Tình cảm của 2 bạn tiến triển bằng những cuộc nói chuyện qua mạng, nó làm cho 2 bạn hình tượng về nhau bằng tâm hồn,vì vậy 2 bạn yêu mến nhau thông qua ngôn từ chứ không phải bề ngoài của 2 bạn, cái đó là cái bến vững nhất trong tình yêu.
Bạn hãy tự tin rằng cô ấy yêu mến con người bên trong của bạn chứ không phải bề ngoài của bạn, và bạn cũng vậy.
Nếu bạn gặp cô ấy và cô ấy rời xa bạn vì lý do hình thức thì chính cô ấy không xứng đáng có được bạn chứ không phải là do bạn xấu xí nên không xứng với cô ấy.
Mình thử đặt một phép toán nhé : bạn gặp cô ấy, bạn có được 50/50 phần trăm cơ hội
bạn không gặp cô ấy, bạn có 000/100 phần trăm cơ hội
Bạn hãy tự tin về mình bạn nhé.

theo mình thì bạn nên đi gặp cô ấy , bạn phải tự tin lên đừng có nhút nhát , tuy mình xấu nhưng ăn mặc lịch sự , ăn nói đàng hoàng vui vẽ thì chẳng có chuyện gì xảy ra hết

theo mình thì bạn nên gặp mặt cô ấy, trước đó nên miêu tả bản thân để khi gặp mặt cô ấy khỏi bỡ ngỡ. trốn tránh không phải là giải pháp hay, nếu bạn muốn mất cô ấy...