
Làm sao để người con trai yêu minh?
Mình yêu một người nước ngoài (anh ấy là người tử tế, đúng đắn, chưa bao giờ lợi dụng mình, gia đình anh ấy cũng gia giáo và hơi cổ hủ, anh ấy là một người bình tĩnh, chính chắn còn mình thì hơi nóng vội, nhưng luôn sống tốt và thật lòng với mọi người), mình đã nói với anh ấy tình cảm thật của mình nhưng anh ấy nói chỉ coi mình là bạn. Mặc dù rất buồn nhưng mình vẫn yêu và âm thầm chờ đợi anh ấy.Chúng mình vẫn liên lạc với nhau rất thường xuyên, hàng tuần (vài lần trong tuần: đôi khi mình chủ động, đôi khi anh ấy chủ động) và chỉ vào buổi tối muộn. Có đôi lần anh ấy cũng giận rỗi, cãi nhau với mình và không liên lạc nữa nhưng rồi mọi thứ cũng qua đi, chúng mình lại thân thiết. Đợt này anh ấy quay trở lại đây, do xa cách lâu ngày, mình chỉ muốn được ở gần anh ấy một mình để tâm sự nhưng dường như biết được điều đó, anh ấy chủ động không gặp riêng mình, thường mời mình đi với một nhóm bạn khác. Mình hụt hẫng, chán nản, khóc thầm và từ chối đi như vậy vài lần dù trong lòng rất muốn (mình ko thích ồn ào mà bạn anh ấy rất ồn ào, họ lại hay soi mói chuyện của mình). Khi anh ấy hỏi tại sao mình chỉ mói mình sợ buồn nên không dám đi và anh ấy đã cố mời mình 1 lần nữa nhưng mình không đi, vì vậy anh ấy nói: anh ấy không biết phải nói gì với mình thêm nữa, mình phải tự giúp đỡ minh, tự chăm sóc mình, tiếp tục cuộc sống của mình và quên anh ấy đi. Anh ấy sẽ không liên hệ với mình nữa...
Mình có đọc nhiều bài báo, nói rằng nên quên anh ấy đi vì chỉ có mình đau khổ và không lối thoát, và mình cũng đau khổ thật , đau khổ đến mức có thể nói là không chịu nổi (vì mình cũng hơi ghen khi ai đó động đến anh ấy) , nhưng hơn hết tình yêu của mình dành cho anh ấy quá lớn, thời gian xa nhau đã dài như vậy (2 năm) nhưng mình không thể quên anh ấy. Mình cũng có độc một số bài báo: Nếu đã yêu ai thật lòng thì đừng bỏ cuộc hoặc nếu đã thấy người đàn ông mà mình hằng mơ ước thì phải tự hoàn thiện mình để người ta yêu chứ đừng chạy theo hành động chỉ để người ta ghét. Từ một người mạnh mẽ, vui vẻ, giờ mình trở thành một người luôn u sầu và yêu đuối, mình không còn là mình nữa. Mình đã suy nghĩ nhiều và muốn làm theo cách thứ hai: đó là không bỏ cuộc và hoàn thiện bản thân, nhưng mình chưa biết phải làm như thế nào?Mình cũng muốn trở lại tự tin như ngày xưa, xin các bạn cho mình lời khuyên?

hãy sống thật với chính con người mình, nếu có cơ hội gần anh ấy hãy luôn giữ nụ cười bên cạnh, có cơ hội quan tâm hãy quan tâm, có cơ hội chia sẽ hãy chia sẽ...

Hãy quỳ xuống chân anh ấy ( hạ mình hết mức, quỳ dưới chân là ẩn dụ) nói rằng bạn không muốn phải hối hận suốt quãng đời còn lại vì đã không giữ chặt người mình yêu và không ra sức kéo họ về phía mình. Rằng bạn muốn sở hữu anh ấy và muốn được anh sở hữu bạn.
Bạn đã nghe bài hát Một lần và mãi mãi chưa? Bạn sẽ có hạnh phúc mãi mãi, hãy quyết tâm làm tới cùng 1 lần.
Dai như đỉa mới hi vọng giữ được anh.^^

Chào bạn! Theo mình khi yêu ai đó thật lòng và sâu đậm thì bạn nên tận dụng mọi cơ hội để chứng tỏ tình cảm của mình với người mình yêu. Bạn hãy làm tất cả khi có thể dù kết quả có ra sao thì mình cũng ko phải hối tiếc vì mình đã làm hết sức rùi. Bạn nên chủ động nói hết những gì mình nghĩ cho anh ấy biết rùi sau đó anh ấy sẽ hiểu được bạn. Biêt đâu mọi chuyện lại trở nên tốt đẹp. Còn anh ấy vẫn kiên quyết rời xa bạn thì bạn nên mạnh mẽ đối mặt với sự thật. Bạn vốn là người mạnh mẽ lắm đúng kô? Hãy chững tỏ điều đó nha bạn.