
Có phải con trai ai cũng như thế?
Tôi quen anh đã lâu, nhưng hai đứa chính thức yêu nhau thì cũng gần 3 tháng rồi, trong tình yêu thì không tránh những nụ hôn ngọt ngào và anh đã hôn tôi
Nhưng tôi buồn là anh lại kể cho người bạn thân của anh nghe làm tôi ngượng muốn chết, anh bạn thân đó lại kể cho bồ anh ấy nghe, mà bồ anh ấy lại là bạn thận của tôi nên tôi biết
như vậy là tôi nên trách ai đây?

Vậy là người yêu bạn cũng hơi nhiều chuyện rồi. Cái khoản này cũng tùy người thôi. Theo tôi nghĩ đã là chuyện riêng tư thì tốt nhất không nên đi kể với người khác, đặc biệt là những chuyện tế nhị như thế. Trong tình yêu sẽ không tránh khỏi những biểu lộ tình cảm như thế. Giữ lại cho mình một vài bí mật của tình yêu cũng là cách tôn trọng người yêu mình. Tôi vốn là người thẳng thắn nên nếu tôi gặp trường hợp này thì việc nhắc nhở người yêu một tí cũng là điều nên làm

-Tui là boy nè! Tui không có nhiều chuyện vậy à nghen!
-Tui cho rằng chuyện riêng tư, không nên om sòm! Bạn đồng ý với tui chứ?
-Hồi đó, tui cũng được người bạn được gọi là thân kể chuyện bạn gái của nó! Tui cũng không hỏi gì thêm! Còn nó hỏi tui thì tui nói cho qua chuyện! Tui về tui nói với bạn gái của tui, bạn gái tui phán 1 câu: "bạn của anh vô duyên, em không thích mấy người như vậy!"
(tất nhiên là đối với bạn gái thì phải chia sẻ rồi!)
-Nên định nghĩa rõ 2 chữ "bạn thân"! Nếu đúng là bạn thân thì cũng chả sao! Nếu tào lao thì cũng nên xù bạn ra à! Vì một số scandal sex của nhưng người nổi tiếng đấy! Ở đâu ra? Từ bạn được gọi là thân mà phát tán ra đấy!

Chào bạn, đã yêu nhau thì đâu có gì phải ngại ngùng. Một người đang yêu có quyền tự hào về tình yêu mình đang có. Việc kể cho người khác nghe cũng là một hành động công khai hóa tình yêu đâu có gì phải ngượng.

sẽ không có sự thay đổi, đây là chiến công đầu tiên của một chiến dịch chinh phục trái tim bạn, đầu tiến là hôn rồi đi kể, sau đó là ................. rồi tung lên mạng, mèn ơi. Mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Một người đàn ông vô duyên.

Cũng tùy theo bạn trai bạn nói ntn nữa chứ, với con gái chuyện này là khá tế nhị nhưng...nếu mà 2 người bạn thân với nhau thì họ có thể kể cho nhau nghe bất cứ chuyện gì bạn ạ. Nhất là tụi con trai như tụi mình cũng thích bàn tán và nói mấy chuyện về tình cảm, có thể để hiểu biết thêm chẳng hạn, chuyện cũng không có gì đang ngại cả, nếu người bạn của người yêu bạn có kể với con bồ của hắn cũng bình thường vì họ yêu nhau nên chẳng muốn dấu nhau chuyện gì cả. Bạn có thể nói với người yêu là lần sau không nên như thế nữa.