
Mình có nên nói thật tình cảm của mình không?
Mình rất xấu, còn chàng thì công tử con nhà giàu, mình rất thích chàng nhưng lại nghĩ mình xấu thế này chắc chắn chàng không bao giờ thích, mình phải làm sao, bọn bạn mình khuyên nên nói thẳng với chàng về tình cảm của mình, mọi người bảo mình nên làm sao đây?

Bạn ơi tội gì mà không nói, đâu phải con trai chỉ thích người xinh đẹp thôi đâu, biết đâu tâm hồn của bạn lại mới chính là cái mà bạn trai đó cần tìm kiếm. Hãy cố gắng lên, nói cho bạn đó biết những tình cảm mà mình dành cho bạn ấy.

Nên bỏ đi bạn à.tìm anh chàng khác.mình không có ý gì cả nhưgn xã hội bây giờ.,...khó nói lắm.bạn có thể gọi trực tiếp cho mình, mình sẽ giúp bạn 01666654420!
Thân!

"Tốt ghỗ hơn tốt nước sơn" bạn ạ, làm sao mà phải mặc cảm trước bề ngoài của mình, theo mình bạn cứ gặp trực tiếp mà nói ra tình cảm thật lòng của mình với bạn đấy, biết đâu bạn đấy lại cũng có tình cảm với mình thì sao