
Làm thế nào để xây dựng tình yêu bền vững?
Em và anh ấy quen nhau được 4 tháng rồi. Chỉ 4 tháng thôi nhưng sao có thật nhiều điều xảy ra, như 1 giấc mơ vậy anh chị ơi! Ngày đầu gặp nhau em không thích anh ấy lắm, em chỉ muốn tồn tại với 1 tình bạn thôi. nhưng rồi em không biết em yêu anh ấy khi nào và chúng em đã yêu nhau. Anh ấy đã dẫn em về gia đình anh ấy rồi và anh ấy cũng đã gặp ba em rồi. Anh ấy là một người yêu rất nhiều, em không là người đầu tiên anh ấy yêu nên dường như anh ấy có phần nào đó hiểu về 1 phần tâm lý con gái tụi em. Tuần nào chúng em cũng gặp nhau 1 lần thôi vì công việc và vì anh ấy đang chuẩn bị thi ở cơ quan. Yêu nhau những ngày đầu em và anh ấy chỉ gặp nhau rồi tâm sự thôi, em không muốn tiến xa hơn về quan hệ thể xác, nhưng gần đây anh ấy lại đòi hỏi ở em thật nhiều, em đã không đồng ý, anh ấy cũng chấp nhận mà không nói gì hơn nữa. Giờ 1 tuần chúng em gặp nhau 2 đến 3 lần và lần nào gặp nhau anh ấy cũng đòi hỏi, em kg biết làm sao cả anh chị ơi.
Đó là 1 phần tình cảm của tụi em thôi. Em rất yêu anh ấy nên rất lo cho anh ấy, mẹ anh ấy bảo anh ấy đi khám bệnh nhưng anh ấy không đi, em biết và nói với anh ấy thì anh ấy đi nhưng nói với em rằng, em giống như mẹ anh ấy vậy. Câu nói ấy làm em thật buồn và mùa đông cũng đến, thời tiết chuyển sang lạnh, em cung lo cho anh ấy rất nhiều. Em đã mua cho anh ấy chiếc khăn choàng cổ và luôn khuyên anh ấy giữ gìn sức khỏe. Anh ấy lúc nào cũng bảo rằng anh biết lo cho anh mà, không cần em phải lo lắng đâu, anh không thích điều đó. Phải chăng em đang quan tâm quá nhiều ? Phải chăng em như đang quản lý anh ấy ? Người đàn ông nào cũng muốn chinh phục và khi họ đã chinh phục được rồi thì họ cảm thấy nhàm chán, bỏ mình đi tìm người khác để chinh phục phải không anh chị? Em phải làm gì lúc này để xây đắp tình yêu của em và anh ấy to lớn hơn và bền vững hơn. Xin anh chị hãy giúp em, giờ em hay lơ đãng nên ít quan tâm anh ấy hơn, hay em không cần phải quan tâm anh ấy nữa. Có lúc em cũng muốn không quan tâm anh ấy nữa nhưng em không thể nào làm được. Em mong sao dòng chữ này sẽ nhanh đến với anh chị và mong anh chị hãy giúp em. Em cảm ơn anh chị!

Thời gian quen nhau 4 tháng chưa phải là dài, tuy nhiên mối quan hệ của chúng em có được một lợi thế là chúng em đã giới thiệu nhau với gia đình và hai bên gia đình đều đồng ý. Qua 4 tháng tìm hiểu thì hiện nay em đã yêu anh ấy, nhưng còn tình cảm của anh ấy dành cho em như thế nào? Chị chỉ nghe em nói là anh ấy yêu rất nhiều và em không phải là người yêu đầu của anh ấy. Chị không thấy em nói đến những sự quan tâm, những việc làm thể hiện tình yêu mà anh ấy dành cho em ngoài việc mỗi khi hai đứa gần nhau là anh ấy lại đòi hỏi quan hệ thể xác. Vậy thì anh ấy đã thực sự yêu em chưa? Hay là anh ấy đang muốn lợi dụng em để thỏa mãn những đòi hỏi của mình thôi? Em đã suy nghĩ đúng, đàn ông thích được chinh phục, nhưng không phải trường hợp nào sau khi chinh phục được thì họ cũng nhàm chán mà bò mình đi tìm người khác. Trừ khi người con gái đó dễ dãi quá mà trao hiến cho anh ta tất cả, cả cái quý nhất của người con gái. Hoặc người con gái đó “ưu ái” dành cho anh ta quá nhiều sự quan tâm, khiến anh ta luôn cảm thấy ngột ngạt và khó chịu, như trường hợp của em khi bạn trai em nói “em giống như mẹ anh vậy, anh biết lo cho anh mà không cần em quan tâm đâu, anh không thích…” Sự quan tâm là rất cần thiết trong tình yêu, nhưng nếu quan tâm quá nhiều và không cần biết làm như vậy người kia có thích hay không mà chỉ để thỏa mãn cái tôi của mình thì nó sẽ trở thành quản lý. Nếu em có ý định quản lý hay giám sát người yêu của mình thì không thể làm cho nó lớn lên được mà sẽ ngày càng khô héo và chết. Để xây đắp tình yêu bền vững thì phải làm cho nó lớn lên. Mỗi khi hai đứa có điều kiện gặp nhau thì em hãy trò chuyện với anh ấy nhiều hơn, nói rõ quan điểm của mình về việc không quan hệ trước hôn nhân và yêu cầu anh ấy tôn trọng em nếu thực sự yêu em. Khi hai người yêu nhau mà có những hành vi âu yếm như ôm, hôn…thì cũng là chuyện bình thường, tuy nhiên chỉ dừng lại ở mức đó thôi. Nếu em để anh ấy quan hệ tình dục được một lần thì sẽ có lần thứ 2, thứ 3….vì thế em cần tỉnh táo trước những lời ngọt ngào của anh ấy như : yêu là phải dâng hiến…và tránh những môi trường tạo điều kiện cho chuyện đó dễ dàng xảy ra như ở trong phòng riêng, những nơi tối và vắng người. Sự quan tâm của em với người yêu là tốt nhưng nếu anh ấy không thích thì em hãy coi lại sự quan tâm của mình và có sự điều chỉnh cho phù hợp. Em nên vào mạng và tìm đọc những bài viết về nghệ thuật giao tiếp trong tình yêu để tham khảo thêm nhé. Chúc em luôn là một cô gái tự tin, vui vẻ và tìm được cách giải quyết tốt nhất cho mình. Thân mến