
Anh chị nào có kinh nghiệm về TY cho em xin ý kiến?
that su em chi moi quen em ấy 2 tháng nhưng em ấy kể với em rằng em ấy đã mất đời con gái và hỏi em có chấp nhận hay ko? em đã chấp nhận nhưng trong đầu em cứ nghĩ đến cảnh cô ấy quan hệ cùng người khác là em chịu kô nổi , nhưng mẹ em rất thương em ấy, 2 gia đình cũng biết về nhau rồi , em muốn hỏi em có nên chấp nhận em ấy đến với em ko????? nhờ anh chi giúp dùm em! em cảm ơn.

Yêu, là nhìn thấy ở người đó những điều không hoàn hảo mà vẫn yêu.
Yêu, là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất.
Nếu bạn cảm thấy chấp nhận được thì hẵng tiếp tục yêu còn ngược lại thì .... tốt nhất là chia tay !

Chào bạn!!! khi nghe câu hỏi này của bạn mình có thể thấy bạn còn hơi phong kiến. Thực sự yêu nhau và khi đã chọn là người mình sống dài lâu thì phải biết hiểu và cảm thông cho nhau. Yêu đâu phải vì em còn trinh mà đâu phải vì anh còn zin.Mình nói thế thì bạn đã hiểu rùi chứ. Cố Lên bạn nhé!!! tình yêu cao thượng !!!!

Yêu nhau và sống vs nhau vì tình cảm chứ có phải vì cái màng trinh đâu bạn. Mà đã ai nghe câu "cũ người mới ta" chưa nhy? hihi