Nên tồn trọng quyết định của người yêu chứ anh!!!
đã yêu thì phải tin tưởng nhau anh ạ, em nghĩ 6 năm trời là khoảng thời gian quá đủ để 2 người hiểu nhau, tuy nhiên suy nghĩ của anh không phải là vô lí nhưng theo em thì anh cứ để chị ấy đi đi, hãy cho bản thân mình một lần làm người rộng lượng anh nhé,anh sẽ thấy mình thật đáng nể và tình yêu của mình sẽ cao thượng hơn.Cứ thử vượt qua lần này em nghĩ những lần sau anh sẽ còn đi mua bikini cùng chị ấy để chị đi nữa ấy chứ
theo mình thì cô ấy là một cô gái xem trọng sự nghiệp, có thể ở cty 2 này sẽ mang lại cho cô ấy một bước tiến quan trọng chăng( vấn đề này bạn có thể hỏi cô ấy), ko nên hấp tấp ngăn cản, bạn cũng tự biết bản thân có tính hay ghen và suy diễn mà, và suy diễn thì thường là phóng đại sự thật, thay vì ghen tuông một cách nóng nảy như vậy bạn có thể nói dạng nữa đàu nữa thật với cô ấy , em đi nhớ mua quà cho anh, em có thể thử bộ bikini đó cho anh ngắm trước được không ?, bây giờ em đi với cty lần sau thì mình đi với nhau nhé, ... nói khéo léo một chút, chắc cô ấy hiểu. cố gắng kiềm chế bản thân nha bạn, chúc bạn vui và có một tình yêu đẹp