
Có ai chia tay rồi quay lại mà vẫn hạnh phúc không ạ?
Các anh chị cho em hỏi, chia tay rồi quay lại thì vẫn có thể hạnh phúc không ạ? (chia tay không phải vì có ngừoi thứ 3). Em thấy mấy đứa bạn em chia tay rồi quay lại nhưng chỉ được vài tháng lại bỏ nhau . Mọi người kể chuyện của mình cho em nghe với nhé

Miễn sao khi quay lại ở mỗi người k có sự hận thù và trả đũa thì sẽ vẫn hạnh phúc! Mà thậm chí là hạnh phúc hơn nếu 1 trong 2 người cảm thấy đã từng làm gì có lỗi với người kia!

Em có quen 1 đôi như thế . 2 người này yêu nhau từ lớp 12 , qua năm 1 đại học vẫn thắm thiết lắm . Đến cuối năm 2 đại học , 2 người chia tay vì lý do cụ thể nào đó em cg ko bít . Sau 3 năm , h 2 người đã ra trường đi làm , lại quay lại với nhau . Bi h thì tính đến chuyện trăm năm rùi , 2 người mới nói chuyện người lớn tháng trước và dự định sang năm sẽ tổ chức .
Cá nhân em thì thấy nếu 2 người chia tay ko vì 1 lý do j khủng khiếp ( như 1 người phản bội , với em đây là điều khủng khiếp trong TY ) thì hoàn toàn có cơ hội tái hơp .

Có tớ đây bạn, yêu nhau 1 năm, đùng cái chia tay làm bạn vì khoảng cách địa lý xa quá (lần đó là anh ý đề nghị), rùi 2 tháng sau quay lại yêu típ dc 2 năm rùi lại cãi nhau trận to tạm xa nhau 4 tháng (lần này là do tớ đề nghị vì hiểu lầm anh ý), rùi lại quay lại yêu típ cho đến giờ cũng dc 6 tháng rùi. Nhiều lúc cũng ko bít có phải do duyên nợ gì hay ko mà tình yêu của tớ cứ thăng trầm hợp tan suốt 4 năm qua rùi đấy, yêu nhau lắm cắn nhau đau, những lúc xa nhau có lúc cả hai tưởng như đến mức đã quen người mới rùi, nhưng rút cuộc vẫn ko thể thiếu nhau vì người hiểu anh ý chỉ có tớ và người hiểu tớ cũng chỉ có anh ý, haizzz
Bi giờ thì mọi chuyện vẫn tiến triển tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng cãi nhau như cơm bữa ý ^^~
À, nếu có quay lại thì điều quan trọng mà bạn nên nhớ là tuyệt đối ko nhắc lại lý do chia tay của lần trước cho dù đó là lỗi của ai đi nữa nếu ko sẽ ko bền đâu ^^

Tình Cũ Không rũ Cũng Đến ^^
Tuy Không hẳn như vậy, nhưng đương nhiên là Chia tay quay lại vẫn có thể hạnh phúc.
Thậm chí Hạnh phúc hơn trước khi chia tay.
Chia tay cũng do nhiều nguyên do, có thể chỉ là giận hờn nhỏ, hoặc là do lý do nào đó bất ngờ xảy ra, cả 2 đều không mong muốn, như đành chấp nhận chia tay.
Và rồi ... Nếu tình yêu đã quá đậm sâu, nếu còn nhớ nhung nhiều, không thể sống thiếu nhau được,...
Thì 2 người sẽ tự tìm đến nhau, Và tất nhiên là có thể Hạnh phúc rồi.
Có nhiều đôi chia tay n lần, nhưng vẫn quay lại và cuối cùng đã Hạnh phúc bên nhau. Trở thành người Bạn đời.
Hạnh phúc đến với tất cả mọi người, mọi lúc và mọi nơi.
^^
(chem' hơi pi. kik)