
Mình Phải Làm Sao Đây??
Mình và anh ấy yêu nhau được 2 năm rồi,trong 2 năm đó có rất nhiều chuyện xảy ra với mình,làm mình phải khóc và suy sụp rất nhiều.Người đó thích quen nhiều người vì muốn chứng tỏ rằng mình kua gái không bao giờ thất bại.Người đó thích ngủ với người khác nữa,và mình cũng không ngoại lệ.Mình biết người đó yêu mình và mình cũng yêu người đó rất nhiều,mình không quên được người đó.Mình đã nhiều lần đề nghị chia tay nhưng vẫn không được vì mình cảm thấy trống trãi khi không có người đó.Khi biết người đó ngủ với người khác mình buồn lắm mấy bạn ơi,mình khóc va không đứng được nữa.Người đó hứa sẽ không làm mình buồn nữa,nhưng rồi cũng như vậy,cũng ngủ với người khác.Mình phả làm gì bây giờ đây,khi mình còn yêu người đó nhiều lắm,mình sợ sẽ không có ai chấp nhận quá khứ của mình khi mình không còn con gái.Mình biết phải làm sao bây giờ đây.Hiện giờ người đó vẫn yêu mình,lo lắng cho mình nhiều lắm.nhưng vẫn quen những người khác và ngủ với họ.Bên nàh người đó đều biết mình và chịu mình,mẹ người đó khuyên mình nhiều lắm,lúc mình buồn bên nhà người đó ai cung quan tâm mình,nhưng mình không chịu được khi người đó cứ nói yêu,nói thương,nói nhớ và ngủ với người khác mấy bạn ơi.Mình phải làm gì bây giờ đây,giúp mình với.

Thật sự mà nói thì sở dĩ gia đình người đó thích mình vì mình là kiến trúc sư,còn người đó thì ko làm gì cả,cũng không bằng cấp,thích ăn xài,....và mình biết người đó quen mình vì nghề nghiệp của mình mấy bạn ah.Nhưng sao mình vẫn mù quáng,mình không thoát khỏi người đó được.hjc

Cảm ơn các bạn đã cho mình lời khuyên.Nhưng bạn ơi,người đó đã ngủ với rất nhiều người khi đang quen mình rồi,mình vẫn bỏ qua và tha thứ hết.Mình muốn quên lắm,nhưng quên không được,Mình đã chia tay nhìu lần rồi mà cũng không được.Mình mệt mỏi lắm.Bây giờ mình biết mình phải làm gì rồi.Mình sẽ nghe các bạn,mình sẽ dứt khoác 1 lần.Các bạn đừng bỏ rơi mình nhé,bây giờ mình rất cần có 1 chỗ dựa và cần các bạn cho mình biết mình làm thế nào là đúng.Hãy ở bên mình trong thời gian này nhé các bạn.

câu hỏi đơn giản vậy sao?????????????
vậy thì còn yêu đương ji anh ta chỉ là xem bạn như trò đùa của anh ta thôi.anh ta muốn chứng minh anh ta cua gái giỏi hay muốn chứng minh anh ta chỉ coi bạn là đồ chơi của anh ta.
Bạn nên tự tin lên vì bây giờ..................

Đây chưa phải tình yêu đích thực của bạn đâu !
Đừng buồn nữa ! Chả có cớ gì cứ phải níu kéo 1 thằng cha như thế cả !
Chia tau hắn đi , ban sẽ tìm được 1 người yêu thương bạn thật lòng mà !

Chào bạn, mình rất hiểu cảm giác của bạn. Khi đã y ai đó rồi, nhiều lúc mình biết đó là sai nhưng vẫn cứ làm. Mình biết con tim bạn nghĩ gì và trí óc bạn nghĩ gì. Thật sự mình khuyên bạn hãy 1 lần thẳng thắn với ng yêu của bạn, hãy nói hết ra những suy nghĩ trong bạn (về ty của bạn dành cho ng đó, về những tổn thương mà bạn phải chịu đựng, và nếu ng đó tiếp tục như vậy 1 lần nào nữa, bạn hãy chia tay, đây là cơ hội cuối cùng dành cho người đó). Mình biết rất khó khăn đối với bạn nhưng bạn hãy suy nghĩ thật kỹ, thật chín chắn.
Bạn nói rằng bạn biết ng y bạn cũng y bạn
- mình không tiếp xúc với ng y bạn nên mình k thể chắc chắn điều này là đúng, có khả năng chính bạn cũng k biết đc sự thật
- Cứ cho là ng y bạn y bạn thật nhưng hành động như vậy cũng k thể chấp nhận đc và mình biết rằng k 1 người con gái nào chịu đựng đc điều đó. Bạn hãy nghĩ bây giờ và cho tương lai của bạn nữa. Giả sử bạn lấy ng đó, đảm bảo sau này a ta cũng k thay đổi, vậy còn con bạn thì sao? rồi bạn nghĩ bạn có hạnh phúc k khi đêm đêm ở nhà ngủ 1 mình ...
- Còn về gia đình ng đó đối xử tốt với bạn, mình nghĩ có lẽ do họ cũng biết con trai họ là ng như thế nào, và để có 1 ng con gái chấp nhận thì cũng thật là khó khăn còn nếu đó là tình cảm y thương thật sự xuất phát từ họ đối với bạn thì bạn hãy trân trọng điều đó nhưng đừng vì thế cố tình chấp nhận ng đó bạn nhé.
Về lo lắng của bạn không biết có ai chấp nhận mình k? Thật sự mình nghĩ bạn k cần phải suy nghĩ và lo lắng nhiều về chuyện này. Mình k coi nhẹ chuyện trinh tiết ng con gái nhưng mà mình nghĩ cái quan trọng nhất là con người bạn cơ. Nếu 1 ng y bạn thật lòng thì chuyện này k là vấn đề đâu nhưng mà nếu có quen ng khác thì hãy nên nói thật bạn nhé, đó cũng là cách để thử xem ng ta có y bạn thật k đó.
Cuối cùng mình sẽ tóm tắt lại hướng giải quyết như sau:
Bạn hãy thẳng thắn nói tất cả với ng ấy 1 lần và nói rằng sẽ chia tay nếu ng đó k sửa đổi. Nếu ng đó tiếp tục như vậy thì bạn hãy chia tay(cố gắng lên ban). Hãy tìm 1 công việc nào đó thật bận rộn để làm để có thể quên ng đó. nếu trong thời gian chia tay đó, bạn trai bạn sửa đổi và có ý quay lại thì bạn hãy đồng ý nhé(nếu bạn còn y ng đó). Sau khi quay lại mà bạn trai bạn vẫn "ngựa wen đường cũ" thì mình nghĩ bạn biết tự làm gì rồi phải k? Lần này thì hãy sống thật tốt, làm việc thật tốt, sẽ có 1 ng xứng đáng hơn dành cho bạn.
Mong bạn tìm được hướng đi đúng đắn và có 1 cuộc sống vui vẻ