
Ai giúp mình với, cho mình lời khuyên với ?
Mình và a ấy mặc dù chỉ nói chuyện qua đt cũng khá là lâu, chưa gặp mặt nhau, nhưng a ấy bảo a ấy thấy yêu mình dù a ấy đã có người yêu, mới hqua a ấy tỏ tình với mình, bảo là yêu mình, mình hỏi thế a nói a yêu e còn ng` yêu a thì sao thì a ấy bảo ng` yêu a thì a cũng yêu nhiều lắm rất yêu là đằng khác, a k muốn san sẻ tình cảm của mình cho ai hết, nhưng từ khi nc với e hình như a làm sao ấy có vẻ như a bị đổ trước e, a ấy bảo mình cho a ấy lời khuyên, nhưng mình k bik phải khuyên thế nào nữa.a ấy bảo a ấy k bik a ấy đang xem mình là gì trong trái tim ảnh nữa.nói thật mình cũng thấy hơi buôn.mình thấy lạ là a ấy tỏ tình với mình rất nghiêm túc,các bạn cho mình lời khuyên đi.mình khó xử quá.đặc bik là a ấy đã trốn đơn vị một lần vào nha trang gặp mình nhưng lúc đó mình k có ở nha trang, a ấy là bộ đội ở đà nẵng.
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!