
Có nên nói dối trong tình yêu ko?

Hôm qua say rượu bọn bạn rủ đi tìm hàng có nói thật được không? còn nhiều nữa nên đôi khi nói phét là một cách bảo vệ TY.

Với người mình yêu, tiêu chí “chân thật” thường được bạn trẻ đặt lên hàng đầu. Mọi người đều cho rằng, chọn phải người yêu “nói dối như Cuội” thì đúng là... kém may mắn. Tuy nhiên, trong tình yêu, nói dối không hoàn toàn xấu, thậm chí đôi khi còn tích cực!
Kết luận khá ngược đời này được nêu ra từ bàn tròn thảo luận xoay quanh chủ đề “Có nên nói dối trong tình yêu?” trong chương trình Hẹn tốc độ “Lắng nghe trái tim” do Công ty Vinacyber phối hợp cùng Báo Phụ Nữ tổ chức tại Cà phê Cỏ Ba Lá vào đêm 27/3 (nhân ngày nói dối 1/4).
Quá khứ sai lầm + nói thật = mất người yêu!
Công thức này được Minh Nam “thấm nhuần” khi đã tiễn đưa ba cuộc tình ở tuổi 25. Dù hiện tại, Nam có nghề nghiệp ổn định là nhân viên pha chế thức uống cho một quán cà phê khá lớn ở Q.3, TP.HCM, nhưng vẫn không thể xóa được quãng đời lầm lạc trước đây - Nam từng là một con nghiện. Yêu và mong được yêu thực lòng. Nam hy vọng bạn gái sẽ bỏ qua quá khứ u ám của mình, nhưng tất cả chỉ là hy vọng...
Hàng tháng, Hạnh Dung (chuyên viên tư vấn tâm lý của Báo Phụ Nữ) nhận được trên dưới 20 bức thư tuyệt vọng của những cô gái bị bạn trai bỏ rơi sau khi đã làm “chuyện ấy”. Hỏi ra mới biết, lý do sâu xa là các cô ngây thơ kể hết chuyện trước đây đã trao đời con gái cho anh A, chàng B nào đó. Lạ thay, anh chàng C, D... tiếp theo vẫn chấp nhận, sẵn sàng tha thứ với một thái độ bao dung, rộng lượng. Nhưng thật ra, trong thâm tâm, họ cho rằng cô bạn là người dễ dãi, kém giữ gìn nên cứ... “nhào vô”. Và chỉ một thời gian ngắn, các anh lại lao đi tìm cô gái khác.
Dám nói thật là dũng cảm, là cách thể hiện sự tôn trọng người yêu và quý trọng mối quan hệ, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai. Vậy tại sao sự chân thật không phải lúc nào cũng được tưởng thưởng trong tình yêu? Nói dối hoặc che giấu mà được yêu thì dại gì phải nói thật?
Lời nói dối... yêu thương
Với cùng câu hỏi “Trong tình yêu nên nói dối bao nhiêu phần trăm?”, trang web “aicoly.com” nhận được nhiều ý kiến tranh luận. Đa số thừa nhận, nói dối là một phần không thể thiếu trong tình yêu, vấn đề là nói dối đúng lúc, đúng chỗ và đúng liều lượng.
Khi bị phát hiện nói dối, thiệt hại đầu tiên là bạn sẽ bị đối phương đánh giá thấp và niềm tin mà bạn đáng được hưởng mất dần đi. Tuy nhiên, nói dối cũng vô cùng... cần thiết, có khi để làm vừa lòng nhau, để dễ dàng cảm thông nhau, có khi để tránh sự bi quan, chán nản và trạng thái sốc. Chẳng ai vô tư và tàn nhẫn đến nỗi nói thật: “Khi em về ra mắt thì ba mẹ anh không thích. Họ chê em xấu, quê mùa, chậm chạp, ứng xử vụng về...”. Phải có nghệ thuật đình hoãn, nói giảm nói tránh để góp ý tế nhị, đúng thời điểm. Lời nói dối yêu thương còn có giá trị hơn cả nói thật!
Bạn trẻ đang yêu (nhất là những bạn gái) có chắc rằng mình không thích nghe những lời nói dối?
Nếu lỡ nói dối?
Cảm giác bị lừa đau chừng nào thì cảm giác bị người yêu “lật tẩy” cũng đau chừng nấy. Cho nên, để cây tình yêu xanh tốt thì đừng bón phân giả. Khi biết người ấy gian dối, hãy khoan đùng đùng nổi giận hoặc vội vàng “xù”, bạn hãy dành một phút để cảm thông, để hỏi mình đã làm gì khiến anh ấy/cô ấy không dám nói thật.
Yêu thông minh là đừng đặt người kia ở thế phải sợ, phải sống giả. Bản thân cũng phải tự nhận biết giá trị của mình để tự tin, tự chủ, không mãi chạy theo để đáp ứng những nhu cầu thái quá của người yêu. Phải biết việc gì nên nói dối, việc gì nên nói thật, cần cân nhắc cái lợi hại trước mắt và lâu dài. Lợi hại ở đây không phải là lợi hại cho mình, cho bạn mà lợi hại đối với mối quan hệ bền vững của hai người. Những điều quan trọng (quá trình bản thân, gia đình, quan điểm sống, nghề nghiệp, sức khỏe...) thì không nên nói dối.