
Say nắng vs Sét oánh khác gì nhau anh chị ơi ?
Say nắng vs Sét oánh khác gì nhau anh chị ơi :( Ai có kinh nghiệm chia sẻ em với

Trong bộ phim “Tình yêu sét đánh”, Joy và Jack đã kết hôn chỉ sau 4 giờ gặp nhau ở Vegas. Thế nhưng, tình yêu của họ lại nảy nở sau những cãi vã, tranh chấp bởi từ đó, họ đã thực sự hiểu nhau.
Nếu bạn không tự mình trải nghiệm một tình yêu như thế, có lẽ bạn sẽ chẳng tin rằng tình yêu sét đánh lại có thể là tình yêu chân thật. Rất nhiều người tỏ ra hoài nghi và phủ nhận việc chúng ta thực sự đem lòng yêu một ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tuy chúng ta thấy rằng khái niệm Tình yêu sét đánh đã được biết bao nhiêu tác giả ngợi ca trong các thiên tình sử, trong các vở kịch hay các bộ phim hoặc thậm chí là trong cuộc sống hàng ngày. Trong các áng văn thơ và các câu chuyện tình lãng mạn, tình yêu sét đánh được xem như một sự thật không có gì để bàn cãi nữa, và hàng triệu người còn đang cô đơn trên thế giới này đang ngày ngày nguyện cầu để tình yêu đó sẽ đến với mình.
Vậy làm sao bạn có thể biết được Tình yêu sét đánh đang đến với mình? Nếu bạn vẫn đưa ra câu hỏi này thì có nghĩa là Tình yêu sét đánh vẫn chưa đánh trúng bạn đâu. Nhưng bạn cũng nên biết những dấu hiệu của một tình yêu như thế để có thể dễ dàng ứng biến với tình huống có thể xảy ra với bạn vào lúc đó, phải không nào?
Dưới đây là ba cách đặc trưng để biết bạn đã bị Sét đánh trúng và cảm giác của bạn về người đó trong cuộc sống của mình không chỉ đơn giản là một cơn say nắng bình thường. Và trước khi bạn nhăn trán nói rằng mình chẳng tin có sự bền vững với một tình yêu như thế thì hãy cẩn thận bạn nhé, sét có thể đánh trúng cả những người hoài nghi nhất đấy!
1. Bạn muốn tiến đến với người ta bằng những bước chậm nhưng chắc chắn.
Hiển nhiên bạn biết rằng, cảm giác của mình lúc này không chỉ là một cơn say nắng bình thường nữa. Nếu suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn chỉ là vấn đề vật chất thì chắc chắn đấy không phải là tình yêu đâu bạn ạ. Thế nhưng, khi bạn không thể kìm giữ lòng mình, bạn muốn tìm hiểu để biết rõ về người ta, muốn tiến những bước thật chậm nhưng hiệu quả để tiến đến bên người ta thì có nghĩa là bạn đã thực sự quan tâm đến mối quan hệ mới này và còn muốn nó tiến xa hơn nữa.
2. Bạn nhìn thấy ở người ta những điểm mà người khác không thể thấy.
Vẻ hấp dẫn bề ngoài của một người là điểm mà ai ai cũng có thể nhìn thấy và thưởng thức được cái đẹp đó, nhưng khi bạn đã yêu một người thì bạn sẽ để ý đến những phẩm chất tốt đẹp ở người đó mà không ai có thể nhận ra. Nếu bạn thấy mình bị cuốn hút bởi những nét duyên ngầm ở người bạn mới này mà bạn bè bạn không nhìn thấy thì bạn ơi, sét đã đánh trúng bạn rồi đấy!
3. Bạn muốn được biết về người đó, càng nhiều càng tốt.
Để làm được điều này, đòi hỏi bạn phải tinh tế trong cách cư xử bởi nếu bạn tìm hiểu quá lộ liễu thì lại trở thành tọc mạch vào cuộc sống riêng của người ta đấy. Nhưng nếu bạn đã có hai “triệu trứng” kể trên và cộng với việc bạn tha thiết muốn được hiểu hơn về người ta thì không còn nghi ngờ gì nữa, tình yêu đang ngập lòng bạn rồi.
Yêu một ai đó, bạn sẽ muốn được biết mọi điều về người đó, từ cái nhỏ như con kiến là sở thích, sở ghét của họ là gì đến vấn đề to như con voi là cuộc sống của họ ra sao. Bạn hãy dành thời gian để tìm hiểu, đừng quá vội vàng khiến họ sợ hãi, hãy cảm thông và thấu hiểu người ta và đặc biệt là hãy để tình yêu mới chớm nở này được phát triển dần dần và mãi mãi lãng mạn như cách mà hai người đã đến với nhau.

Tình yêu là tình cảm cao nhất của con người. Nó phải trải qua nhiều thử thách. Còn "Say nắng" thì nó gần giống với tình yêu sét đánh. Có thể em bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của người đó hoặc người đó học giỏi hoặc là người ta có những cử chỉ đẹp. Vậy thôi. Nếu là yêu thì em cứ cho thêm thời gian để thử thách. Cái gì cũng cần phải có thời gian mà. Chúc em vui vẻ

1. “Say nắng” là gì?
Say nắng là cảm giác bạn ngày càng thấy thích thú, quan tâm tới một ai đó. Có thể vì người đó bí ẩn, thông minh, vui tính, xinh xắn, dễ thương. Cơ bản, đó là người mà bạn muốn dành nhiều thời gian ở bên. Tất nhiên, “say nắng” có thể tiến triển thành một mối quan hệ tốt đẹp mà cả hai đều có ảnh hưởng đến nhau, một số sẽ thành hẹn hò thú vị. Nhưng không thiếu những trường hợp lại thành nỗi ám ảnh, lén lút theo đuôi. Và đương nhiên những tình cảm như vậy sẽ biến mất theo thời gian và khoảng cách.
Bạn có thể dễ dàng "say nắng" một anh chàng nhiều tài lẻ nào đó...
Làm thế nào để bạn biết mình đã phải lòng ai đó? Rất dễ dàng để nhận ra nếu bạn thích một người khác giới. Và “say nắng” ở tuổi teen là điều rất bình thường. Vậy nên nếu bạn nghĩ bạn đang “say nắng” một anh chàng (hay một cô nàng) dễ thương ở cạnh nhà hay học thêm cùng lớp Toán, thì sao không hành động nhỉ?
Nhưng làm sao để bạn biết chắc rằng mình đã “say nắng” người ta? Bạn có thể tự nghiệm bằng một trắc nghiệm nho nhỏ sau:
1. Bạn có lo lắng, bồn chồn mỗi khi người ấy nói chuyện với bạn hoặc nhìn thẳng vào bạn không?
2. Bạn có thấy ngượng ngùng khi đứng trước “người ta” không?
3. Bạn có nghĩ về người ta những lúc bạn không ở gần bên họ không?
4. Bạn có từng tưởng tượng là đang hẹn hò với người ấy, rủ người ấy đi chơi, hay sẽ ở bên nhau trong tương lai không?
Nếu đáp án của bạn là “Có” với ít nhất 2 câu hỏi ở trên trỏ lên thì xin chúc mừng, bạn đang “say nắng” người ta rồi đó.
... nhưng tình cảm của bạn, là "say nắng" hay tình iu thật sự?
2. Làm sao để phân biệt “say nắng” và yêu sét đánh?
Giờ đây ắt hẳn bạn sẽ phân vân nếu như cảm giác “say nắng” không chỉ đơn giản là thoáng qua. Cách tốt nhất để kiểm tra xem liệu tình cảm đó có trở nên đơm hoa kết trái thành những buổi hẹn hò, và cuối cùng là một Tình yêu thật sự hay không, bạn hãy cân nhắc điều này:
Liệu người ấy có cùng cảm giác giống bạn không?
Nếu câu trả lời là: “Không”, và lí do là người ta không biết chút gì về bạn hay chưa được nói chuyện nhiều với bạn. Vậy thì bạn cần phải thay đổi tình hình này, nói chuyện nhiều với người ấy, giới thiệu thêm về bạn, mời người đó đi chơi và chủ động liên lạc. Từ đó bạn có thể biết được liệu người đó cũng có cùng tình cảm như bạn hay không? Nếu không, bạn thực sự cần cố gắng nhiều hơn, hoặc là bỏ qua và cố gắng cho những mối quan hệ mới thì sẽ tốt hơn.

Trước hết : pÓc tEm
1.Say nắng như kiểu bị cảm, rất từ từ, dần dần rồi bị cảm nặng
2.Sét Oánh, là 1 phát 2 đứa chết luôn , yêu nhau ngay từ cái lườm đầu tiên
Theo kinh nghiệm của mình thì 2 điều này ló khác nhau nhiều nắm
Bạn nào biết chia sẻ tiếp cho em nóa hiểu