
Trước khi yêu mình anh ấy đã làm chuyện đó...... ?
Mình là con gái, mình yêu anh ấy, không nhiều nhưng để mình đủ hiểu đó là tình yêu. Hôm qua đã nghe anh ấy kể rất nhiều về quá khứ của anh. Nghe xong mình không còn nghĩ được nữa, nước mắt cứ chảy ra.......Trước đó anh ấy yêu 2 người với cả 2 người anh ấy yêu thật lòng..rất thật lòng. Nhưng với cả 2 người chuyện đó đã đều xảy ra, mình đã hỏi không phải vì tò mò mà mình muốn hỏi, mình hỏi hết, bao nhiêu lần, xảy ra ở đâu..anh ấy nói, anh ấy nói, nói hết......anh ấy nói với anh chuyện "trinh tiết" không quan trọng, quan trọng là có yêu nhau hay không.....nói nhiều nhiều lắm. Nhưng mình vẫn thấy cực kì trống vắng nó cứ như cái gì ấy giằn vặt mình bắt mình nghĩ tới. Lúc ngủ thì không sao nhưng những lúc mình thức điều đó lúc nào cũng lởn vởn trong đầu mình....không sao thoát ra nổi. Mình muốn đi đâu đấy...xa anh ấy một thời gian thôi.......để cho mình biết mình muốn gì bây giờ...Mọi người ơi giúp mình với, mình đang cảm thấy chán nản lắm.

Mình sợ bạn sẽ là nạn nhân thứ 3 của tay này mất !
Đừng có buồn bạn nhé , vì vẫn sẽ có những người đàn ông yêu bạn thật lòng , giữ gìn cho bạn cho đến tận ngày cưới cơ !
Chúc bạn sớm tìm được tình yêu chân chính nhé !

Chia sẻ với em chủ top . Phụ nữ hay tò mò chuyện quá khứ của người yêu/ chồng lắm, dù biết rõ là sẽ ghen, sẽ tức nhưng vẫn cứ muốn biết thôi. Nhưng theo chị cảm nhận thì bạn trai của em là người tốt..ít nhất là ko nói dối em về quá khứ của anh ấy. Hồi xưa ( lúc mới quen nhau í ) chị cũng hay hỏi chồng về bạn gái cũ, đã quen mấy người, bao nhiêu người, da trắng hay da màu, vân vân và vân vân. Mà chồng chị cũng 'thật thà'...khai hết sạch sành sanh luôn, mỗi lần nghe xong là chị sôi máu lên, giận rồi ảnh phải dỗ dành. Nhưng giận thì giận thế thôi chứ chị chả bao giờ nghĩ xấu về chồng hay nghi ngờ gì vì những gì ảnh làm với chị thực sự chứng tỏ mọi thứ hết rồi
. Dần dần chị cũng ko thấy ghen gì nữa và chả thèm hỏi nữa.
Cho nên quan trọng nhất là hiện tại tình cảm và cách anh ấy đối xử với em như thế nào thôi, còn quá khứ thực ra mình chỉ biết thế thôi, chứ cũng ko có quyền phán xét hay gọi là 'tha thứ' hay ko vì quá khứ đó ko hề có bản thân mình tồn tại trong ấy mà. Quan trọng nhất là hiện tại và tương lai, nơi mà em đang và sẽ là 1 phần trong cuộc sống của anh ta.
Nếu chỉ vì quá khứ của người yêu đã từng 'ấy' hay chung sống với người yêu cũ của người ta mà có ý định chia tay hay tạm xa nhau thì chắc vc chị chả bao giờ lấy nhau được . Trước khi lấy chị chồng chị cũng có quá khứ khá là hoành tráng, dạng như playboy í, nhưng tất cả những thứ đó ko làm thay đổi lòng tin và tình yêu với chồng vì những gì anh ấy làm và thể hiện cho đến bây giờ hoàn toàn làm chị yên tâm và hạnh phúc. Thậm chí nhiều khi chị còn thấy tự hào với bản thân rằng mình là số 1 của him.

Xin chia sẻ nỗi buồn này cùng bạn nhưng chỉ có bạn mới là người giúp được chính mình thôi. Đừng cố lý giải sự việc làm gì cho đau đầu, bởi càng suy diễn thì bạn lại càng đau khổ. Điều bạn nên làm lúc này là tạm không gặp mặt người yêu và đừng để bố mẹ và người thân nhìn thấy mìmh đau khổ và càng không nên cho người thân biết chuyện. Xung quanh mình, cuộc sống có rất nhiều niềm vui, bạn sống lạc quan hơn nhé, thời gian sẽ cho bạn câu trả lời tốt nhất, trước mắt đứng quyết định điều gì nhé sau khó có thể sửa được.
Nhưng mình cũng thấy người đàn ông của bạn thật lạ. Nếu là mình, mình sẽ không kể chi tiết chuyện quá khứ làm gì, nhất là những chuyện có thể làm tổn thương đến người mình yêu. Khi đang yêu nghĩa là mình đang ở hiện tại và tương lai, minh không có lý do gì (kể cả nếu mình là người trung thực nhất thế gian) để nói chuyện của quá khứ, đó là cách mình tôn trọng người mình yêu. Còn người yêu bạn không biết kể chuyện đó với mục đích gì, để chứng minh mình trung thực chăng? Thật lực cười!
Bạn nên tìm hiểu kỹ hơn người đàn ông ấy. Nếu là người Châu Á thì vần đề quan hệ trước hôn nhân thì cần phải xem lại tư cách, đạo đức đấy. Còn nếu là người Châu Âu (hoặc đã sống thời gian dài ở Châu Âu) thì còn có cách lý giải do văn hóa của các nước phương Tây hoặc do cuộc sống xa quê hương, hoàn cảnh xô đẩy.