
Có nên cho anh ấy biết tình cảm?
Hiện nay em đang là sinh viên đại học y dược, đang thực tập tại 1 bệnh viện. Thời gian em ở khoa đó chỉ vỏn vẹn 3 tuần và em có thích một anh bác sĩ tại khoa, chúng em cũng hay nhìn vào mắt nhau.
Anh ấy cũng biết tình cảm của em, vì một người nào đó thích mình là mình biết được ngay thông qua hành động của họ. Nhưng em không làm gì gọi là lộ liễu chỉ để anh ấy cảm nhận và suy nghĩ chút thôi. Em cũng không biết anh ấy có người yêu hay chưa nữa. Em đang băn khoăn không biết có nên xin số điện thoại của anh ấy không, vì chúng em hay trực cùng nhau, đôi khi em thấy anh nhìn em rất lâu. Nhưng sau đó em cũng quên dần vì em nghĩ chắc chỉ là tình cờ thôi. Em có nên nói cho anh ấy biết tình cảm của em không vì em gần hết thời gian thực tập khoa đó rồi? Anh ấy hiền lắm, siêng năng làm việc nữa, em phải làm gì đây?

Em và anh ấy cùng ngành y, hiện em lại đang thực tập ở bệnh viện anh ấy làm việc, lại hay trực cùng nhau…Vậy thì việc xin số điện thoại của nhau để có thể trao đổi về chuyên môn hay công việc cũng là bình thường thôi.
Em mến anh ấy và theo như em cảm nhận thì anh ấy cũng quan tâm đến em. Nếu em nghĩ anh ấy cũng đã biết em thích anh thì đâu cần phải nói ra chuyện này nữa? Đúng như em nói, dù em có thích anh ấy thì cũng nên kín đáo và tế nhị vì “người nào đó thích mình là mình biết ngay bởi vì thông qua hành động của họ”. Thường tâm lý của các chàng là thích được chinh phục phái đẹp, và nếu phải vượt qua những khó khăn để đạt được mục tiêu thì họ càng cảm thấy hãnh diện, tự hào. Chứ nếu “chưa cưa đã đổ” thì họ lại dễ cảm thấy…chán ngắt, chẳng khác gì một chiến binh hùng dũng mà đánh chiếm “khung thành bỏ ngỏ”! Việc xin số điện thoại cũng có nhiều lý do như để trao đổi công việc, làm bạn bè…chứ đâu nhất thiết chỉ có “yêu, thích” người ta mới quan tâm nhau? Tốt nhất là bây giờ em cứ xây dựng mối quan hệ tốt đẹp từ một tình bạn, tình đồng nghiệp…Và chính việc sắp kết thúc khóa thực tập cũng là một điều kiện tốt để em xin số điện thoại. Em cũng có thể tỏ ra tế nhị hơn bằng cách…xin số điện thoại của vài người khác trong khoa đó chứ không chỉ có mình anh ấy.
Em là một cô gái thông minh, TVO nghĩ em sẽ có cách để anh ấy biết tình cảm của mình mà không mất đi vẻ dịu dàng của người con gái.
Chúc em luôn vui và thành công!