
Làm sao để từ chối tình cảm của một người dành cho mình đã hơn 2 năm?
Dù đã nhiều lần từ chối?

CHào bạn !
Trường hợp của bạn là :Bỏ thỉ thương ,mà vương thì tội ! Có đúng không bạn ?
Nhưng tại sao lại để trù trừ đến những 2 năm vậy ,tội cho họ quá .Có nhẫn tâm không bạn ,khi 2 năm rồi và bây giờ lại nói những lời làm họ tổn thương vậy .Để chan hòa lẫn nhau ,thì bạn hãy cố tránh mặt .Càng ít gặp càng tốt .Dần dần họ sẽ ngộ ra .Nhớ rằng : Xa mặt thì cách lòng !
Nhưng cố làm sao đừng để người ấy quá bị tổn thương .Họ nghĩ chuyện dại dột thì bạn sẽ mang tội ,lương tâm cắn rứt lắm bạn nhé .
Vậy nha ,bạn phải tự chủ đấy .Tùy cơ mà ứng biến nữa chứ .Chào nhé .

Do bạn giải quyết vấn đề chưa được dứt khoát nên làm người ấy hiểu lầm và cứ đeo đuổi bạn hoài hoặc người đó quá thương yêu bạn nên mới thế.Nếu bạn chưa có người yêu thì thử tiếp xúc với người ấy xem sao,biết đâu khi tiếp xúc thì bạn thấy hợp với người ấy thì sao.Còn kg thì mình khuyên bạn nên dứt khoát với người ấy kẻo tội nghiệp người ta,mà bạn cũng khỏi phải suy nghĩ nhức đầu.