
Có nên tỏ tình không?

Không ai ngăn cản một người có tình cảm với người khác, nhất là đối với bạn khác giới. Bạn đã nhận ra bạn yêu cô ấy thì hãy tìm một thời điểm thích hợp để nói ra tình cảm của mình để cô ấy không cảm thấy khó xử. Dù cô ấy đã có người yêu nhưng ai cũng có quyền bày tỏ tình cảm mà. Mình nghĩ trước khi ngỏ lời bạn hãy làm một số việc cho cô ấy biết là bạn có tình cảm với cô ấy đã, như vậy đến lúc nói ra bạn và cô ấy cũng không quá khó xử. Nhưng nếu cô ấy đã có người yêu thì bạn phải chuẩn bị tinh thần trước nhé!
Trước đây có một người cũng đã ngỏ lời với mình, dù người đó biết rõ rằng mình đã có người yêu và tình cảm của chúng mình rất tốt. Mình luôn xem người đó như một người anh, người bạn thân thiết vậy,dần dần mình thấy cách đối xử của anh ấy với mình rất khác so với những bạn nữ trong lớp. Mình không dám đoán mò, cũng không dám ngộ nhận điều gì, vì mình cũng từng kể về người yêu và chuyện tình của chúng mình cho anh ấy nghe. Cho đến một ngày anh ấy viết thư và nhắn tin cho mình nói yêu mình, và không dám trực tiếp nói ra dù anh biết mình đã có người yêu. Lúc đó thực sự mình cảm thấy rất khó xử, nhưng mình đã nói rõ với anh ấy (có thể mọi người cho là hơi tàn nhẫn) rằng từ trước đến nay mình chỉ xem anh là bạn, là anh trai thôi, mình không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm từ trước đến nay của hai anh em. Mình biết sẽ làm anh ấy buồn nhưng không còn cách nào khác. Một năm sau anh lại viết thư và nhắn tin như vậy và nói sẽ cố quên mình, chúc mình hạnh phúc.
Giờ đây mình và anh ấy vẫn học chung một lớp, vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau dù có những lúc mình thấy ngại vì mình biết anh vẫn còn tình cảm với mình. Chỉ còn mấy tháng nữa chúng mình ra trường, mỗi người một hướng nhưng mình sẽ không quên tình cảm mà anh đã giành cho mình. Qua anh mình hiểu rằng, tình yêu không chỉ dừng lại ở sự sở hữu mà còn là sự cao thượng, vị tha nữa. Nếu thực sự yêu một người thì phải làm cho người mình yêu hạnh phúc, nếu điều đó mình không làm được thì hãy nhường cơ hội đó cho người khác.
Trong chuyện này người con gái có quyền lựa chọn. Bạn hãy cứ ngỏ lời đi, biết đâu bạn sẽ có cơ hội. Hãy làm sao để giữa cái được và cái mất bạn và cô ấy sẽ không mất đi những kỉ niệm, những khoảng thời gian , tình cảm đẹp đã có được nhé! Hãy trân trọng những gì bạn đang có, dù có lúc bạn sẽ rất buồn. Chúc bạn thành công

Nếu bạn cảm thấy 2 bạn đã đến lúc thỳ bạn nên tỏ tình nhưn phải chọn thời điểm thick hợp và không gian thick hợp. Chúc bạn thành công vs quyết định của mình