
Em phải làm sao bây giờ??
em và bạn ấy quen nhau đã gần 3 năm rồi, trước đây em có yêu một người con gái. Nhưng em hiểu rằng người con gái ấy ko hề yêu em. Sau 2 năm em mặc dù đã rất cố gắng nhưng em mới chỉ quên dc 50% mà thôi. Trong thời gian đó, người bạn này luôn bên cạnh an ủi động viên em. Và rồi em ko biết rằng trong trái tim mình đã có bạn đó. Gần đây em nhận ra rằng em đã yêu bạn đó, nhưng thật sự em ko thể dành toàn bộ tình cảm cua mình cho bạn đó vì trong em vẫn còn 50% của người đi con gái trước. Trong một lần được một người mời tụi em đến nhà ăn cơm, vì quá chén em đã vô tình nói ra tất cả tình cảm của mình cho bạn ấy trong tình trạng nửa tỉnh nửa say. Ngày hôm sau sau khi đã tỉnh rượu, em đã nói rằng tất cả những gì em nói là sự thật " mình thật sự đã yêu bạn nhưng thật sự trong mình vẫn còn 50% của Trân, mình xin lỗi". Sau khi nghe em nói, cô ấy nói cho cô ấy thời gian suy nghĩ. 2 ngày sau cô ấy trả lời em rằng:"xin lỗi bạn, trong 2 ngày qua mình đã cố gắng chấp nhận 50% của bạn nhưng ko thể.Và mình cũng cám ơn bạn vì trong 2 ngày đó mình đã nhận ra một người rất quan trọng với mình, mình rất cám ơn tình càm cua bạn dành cho mình và mình xin lỗi".Từ ngày hôm đó cô ấy trở nên xa lạ với em , ko nói chuyện , ko nghe điện thoại, ko trả lời tin nhắn.... Bây giờ em phải làm sao bây giờ? khi mà e ko thể dành toàn bộ tình cảm cho cô ấy? Chẳng lẽ em đã đánh mất đi 1 người bạn sao? hay là em đã quá vội vàng khi nói lời yêu? Mong anh , chị tư vấn cho em đc ko ạ?

minh cam on ban rat nhieu!

Theo mình thì bạn có chút vội vàng khi nói lời yêu với người thứ hai. Bạn nói là đã yêu người ta nhưng vẫn chưa quên mối tình trước, như vậy cô ấy không chấp nhận cũng là chuyện bình thường. Ai cũng có quá khứ, có những cái đáng nhớ và có những điều nên quên. Mình nghĩ trước hết bạn phải thông suốt xem bạn giành tình cảm cho ai nhiều hơn, kiểu gì giữa hai người bạn cũng sẽ có tình cảm hơn một tí với ai chứ. Và bạn thử nghĩ xem bây giờ bạn sống cho hiện tại, tương lai hay cho quá khứ để rồi cứ sống mãi với thứ mà không bao giờ mình có được. Hãy đưa mình đối diện với thực tại và đừng quá nặng nề với quá khứ nữa. Quên người mình yêu quả thực rất khó nhưng không phải là không làm được, nếu không thể quên thì hãy để nó vào nơi nào khuất nhất của trái tim, để nó trở thành quá khứ và kỉ niệm. Bạn đừng ép mình quên mà hãy làm những điều khác để nó từ từ biến mất, đừng nghĩ quá nhiều về người con gái trước nữa, những lúc chợt nhớ đến thì hãy làm việc gì khác để quên đi.
Không chỉ con trai mà cả con gái luôn muốn người mình yêu toàn tâm toàn ý cho mình. Dù trước đây bạn có yêu ai đi chăng nữa mà cô ấy biết thì quan trọng là ở hiện tại bạn có giành hết tình cảm cho cô ấy hay không. Không người con gái nào muốn người yêu mình đang ở bên mình mà tâm hồn lại để nơi khác đâu, trừ khi người ta yêu bạn một cách mù quáng và bất chấp tất cả để có được bạn thôi. Nhưng bây giờ con gái có nhiều sự lựa chọn lắm, tại sao lại không đến với người giành tất cả tình cảm cho mình lại đến với người chỉ giành cho mình một nửa phải không nào. Đa phần con gái đều chọn đến với người yêu mình chứ không phải với người mình yêu, vì con gái dù mạnh mẽ, tự tin đến đâu thì ai cũng cần một bờ vai vững chắc để dựa vào bạn ạ.
Sau 2 ngày cô ấy đã cho bạn câu trả lời như vậy, có lẽ cô ấy đã lựa chọn rồi. mình nghĩ hai người chưa đánh mất tình bạn đâu. Hãy tìm cơ hội để gặp mặt cô ấy và cùng nhau nói chuyện xem thế nào, mình nghĩ điều này không quá khó đâu. Nếu không thể yêu nhau thì vẫn có thể làm bạn được mà. Bạn là con trai nên bạn hãy chủ động làm lành nhé. Quan trọng là phải thẳng thắn, chân thành, hãy làm sao để người ta hiểu được thành ý của mình. Con gái dễ mềm lòng lắm đó. Đừng để mất đi một người bạn tốt như vậy.
Chúc bạn luôn vui vẻ, thành công, hạnh phúc!

mình rất cám ơn bạn đã trả lời mình nhưng mình xin đính chính lại là mình là con trai và cô ấy ko trả lời tin nhắn mình chứ ko phải mình khó xử khi phải trả lời tin nhắn.

Trước hết xin chia buồn với bạn vì tình huống khó xử này . Tình cảm ban đầu là tình cảm khó quên lắm bạn . Có nhiều khi tới lơn tuổi nhiều người cũng còn nhó nó nữa đó . Cho nên thay vì có quên nó thì bạn hãy cứ thả lõng đi , đừng gò bó bắt buộc bản thân mình phải quên nó . Bạn có bao giờ đi biển và nắm chặt hai tay với cát ? Một bên bạn xiết chặt , còn tay kia cứ để như vậy . Bạn sẽ thấy bên siết chặt cát sẽ chạy ra nhiều hơn bên nọ . Cho nên đôi khi cứ thả lõng , đừng suy nghĩ gì hết , hãy chỉ nghĩ rằng mối tình đầu là 1 kỉ niệm đẹp cho bản thân bạn nhé.
Về phần bạn ôm người yêu mà nghĩ đền mối tình đầu thì có lẽ hơi bất ổn . Bạn ko muốn làm cho người ấy buồn thì chỉ có cách là bỏ đi cái suy nghĩ đó , vi nếu bạn cho phép mình nghĩ về MTĐ lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, bạn hãy cứ nhìn thẳng vào mắt người yêu , leihino nghĩ nếu anh ấy yêu bạn thật lòng thì tình cảm của anh ấy sẻ cảm hóa dc bạn . Nhưng hãy phối hợp với anh ấy bạn nhé , đừng đề anh ấy làm 1 mình mà bạn thì cứ nghĩ về điều kia là ko dc.
Một điều nữa là leihino nghĩ , bạn cũng nên chứ ý tới cảm giác thật của mình , ko phải vì người yêu của bạn tốt với bạn thì bạn sẽ yêu anh ấy , như thế ko phải là tình yêu đâu nhé, hãy chân thật với cảm giác của mình vần sẽ tốt hơn. Người tình cũ của mình gửi tin nhắn , bạn có thể trả lời bằng tư cách bạn , đừng quá khuôn khổ tránh né , chỉ là làm cho bạn mệt mà thôi. Hãy bình tĩnh và tìm cách kiềm chế tình cảm của mình ( đừng buôn lơi quá cũng đừng thả lỏng quá )
Thân . Chúc bạn có sự quyết định tốt