Làm sao để cả hai đến được với nhau?
giờ tôi phải làm sao khi tôi thích một người bạn khac phái học cùng lớp với mình lúc nào cũng không hay biết. Luc dầu tôi chỉ xem bạn la người anh cua mình ma thôi, thời gian dân trôi qua dến một lúc người dó nói lời yêu tôi. Lúc đó tôi cung dã đơ người ra ma chả biết noi gì hơn nữa. Dù cả 2 thích nhau như vậy, nhưng người đó hình như không tin tôi thích bạn ấy, đến nỗi ghen tuông một cách mù quáng với người ban thân nhất cua bạn ấy,( mặc dù tôi đã tưng la bồ của ban thân nhất cua ban ấy.) Nhưng chúng tôi không con thích nhau nữa ma người giờ tôi quan tâm va trao trọn tình cảm của mình cho chính bạn ấy ma thôi. Giò tôi phải lam sao cho chúng tôi có thể đến gần với nhau ma chả xảy ra bất cứ xung đột nao cả. Tôi dường như im lặng khi gặp ban ấy va tôi chẵng muốn vì tôi ma tình bạn cua họ xảy ra xung đột. Giờ tôi có nên quên ngươi do di hay la noi lời yêu voi ban ay dể cả 2 có thê dến với nhau ban hay cho toi loi giaii dap duoc không vây?
Nói thế nào cho em hiểu được nhỉ! theo chị, nếu bạn ấy thực sự giành trọn tình cảm cho em và coi em như tất cả của bạn ấy rồi thì chỉ cần thông qua những cử chỉ hành động của em cũng làm bạn ấy đủ hiểu tình cảm của em. Nhưng có lẽ bạn này hơi cố chấp và trẻ con đấy em ạ! yêu một người rất là quan trọng, em đừng vội trao tình yêu cho ai để tránh nuối tiếc sau này, hãy cân nhắc kĩ lưỡng em nhé, chúc em luôn hạnh phúc!!!!!!!!