
Người yêu vẫn liên lạc với người cũ ?
Mình cảm thấy rất buồn, mình bàng hoàng nhận ra nguyên nhân thực sự của việc tại sao khi yêu nhau anh ấy luôn tỏ ra hờ hững, anh ấy hầu như không đưa người yêu đi chơi mà chỉ tụ tập bạn bè rồi bỏ rơi người yêu ở nhà 1 mình. Bởi anh ấy không thật sự yêu mình.
Mình đã suy nghĩ đến việc nói lời chia tay, bởi mình không chịu nổi cảm giác anh ấy không thấy thoải mái khi ở bên cạnh mình. Nhưng mình cảm thấy gần đây anh ấy có rất nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực, mình muốn tin tưởng nên quyết định sẽ tiếp tục ở lại bên cạnh anh ấy.
KHÔNG BIẾT MÌNH QUYẾT ĐỊNH NHƯ VẬY CÓ ĐÚNG KHÔNG??? CÁC BẠN CHO MÌNH Ý KIẾN VỚI ...
.

Là người yêu ... cũ ,thôi mà . Hiện tại , chả phải anh ấy là của em đó sao . Như em viết ở trên thì có gì đâu nè , anh ý vẫn yêu em vẫn muốn tiến đến hôn nhân với em còn giề .Anh ý chưa yêu em nhiều thì em nên tìm cách để anh ý yêu nhiều hơn chứ sao đòi chia tay ? Hãy nói chuyện cùng anh ý , tâm sự với anh ý đi . Nói cho anh ý biết em có thể lắng nghe , chia sẻ tâm sự cùng anh ý . Và như vậy , anh ý đâu cần tìm người khác để tâm sự .
Nhưng cũng có những chuyện không thể nói với người yêu nhưng có thể nói với người bạn . Có lẽ anh ý chỉ còn coi cô người yêu cũ kia là bạn thôi .Tình yêu không phải là sở hữu lẫn nhau , em cũng phải để cho anh ý có chút không gian riêng chớ .
Không phải tất cả nhưng em bảo anh ý kể 1 chút về người cũ đi , không phải để em ghen em cảm thấy khó chịu mà là để em học hỏi . Biết đâu có điều gì đó mà anh ý thích ở cô người yêu cũ , em học , làm theo ( đừng cố tạo phong cách , sự khác biệt ) cũng là 1 cách giúp 2 người gần nhau hơn .