
Mình phải xử trí với tình cảm này như thế nào đây? các bạn ai cho mình lời khuyên với
Mình và cậu ý quen nhau trong 1 dịp rất tình cờ ở trung tâm luyện thi cậu ý là bạn của bạn mình.chúng mình quen nhau được 1 tuần thì phải chia tay,trong thời gian quen nhau cậu ý tỏ ra rất quan tâm tới mình,sau ngày chia tay cậu ý nhắn tin nói cậu ý yêu mình .lúc đó mình o hề có tình cảm với cậu ý nên mình đã từ chối nhưng cậu ý đã nói với mình là mình có quyền o yêu cậu ý nhưng mình o có quyền bắt cậu ý từ bỏ tình yêu của cậu ý dành cho mình. thi đại học xong trước ngày về quê cậu ý nói muốn gặp mình nhưng mình từ chối [quê cậu ý ở hà tĩnh còn mình ở hà tây cũ]. từ ngày đó đến giờ đã gần đươc 1 năm nhưng cậu ý vẫn luôn giữ liên lạc với mình vẫn rất quan tâm tới mình vẫn luôn rất lạc quan về tương lai của mình và cậu ý.hiện giờ cậu ý đang học cảnh sát ở hà tĩnh đến tháng 7 này huấn luyện xong được nghỉ 10 ngày cậu ý muốn ra thăm mình.thật sự có đôi lúc mình thấy rất cảm động về sự quan tâm ,tình cảm mà cậu ý dành cho mình trong thời gian qua măc dù bọn mình chỉ quen nhau trng 1 thời gian rất ngắn. liệu mình có nên gặp cậu ý o? chỉ với 7 ngày quen nhau liệu cậu ý có yêu mình thực sự

Tạo cơ hội cho người ta đi !
2 người cần có thời gian để hiểu nhau hơn mà !