
Em phải làm thế nào với a đây?
A, e y a.e, a y e!những từ này đã quá quen thuộc, quen thuộc đến mức a và e lặp lại hằng ngày mà ko biết mình đang nói gì??
a yêu e u? y tại sao a làm vậy với e?a vẫn nói chuyện với người cũ, vẫn qua lại và a biện minh rằng vì a có một số việc chưa giải quyết xong, việc gì vậy a?việc gì mà 1nam nay vẫn thế?a ko tôn trọng em?a ko yeu em, vậy chúng ta thôi đi.tại sao a cố gắng níu kéo em làm gì?e đâu có đòi hỏi gì đâu e chỉ yêu cầu a sự rõ ràng thung thực thôi, a có hiểu em nói gì ko?
e cũng ko hiểu sao e yêu a nhiều đến vậy?biết a lừa dối mà vẫn yêu, đúng là mù quáng!!!e muốn rời xa a mãi mãi, nhưng mỗi khi a nói a buồn, a mệt e lại ko thể...
e ghét bản thân mình, nhu mì yếu đuối, ghét tình cảm e dành cho a, nhiều thật nhiều...
nếu a cứ mãi thế này, một ngày nào đó em sẽ xa a, xa mãi mãi vì a ko biết trân trọng tình cảm của em...

Có lẽ ai trong đời chẳng trải qua một vài mối tình, nên chuyện "người cũ, người mới" không có gì làm lạ. Thông thường, chia tay là chấm hết và bắt đầu một khởi đầu hoàn toàn mới. Song, với một số người, do mức độ tình cảm cũng như thời gian gắn bó trước đây quá sâu đậm nên hình bóng "người xưa" có thể vẫn thường xuyên lai vãng. Đây không phải là điều quá xấu xa đáng lên án. Tuy nhiên những tình cảm ấy chỉ nên giữ lại trong lòng, coi như một kí ức đẹp, chứ không nên bộc lộ nó cho đối phương hiện tại biết.
Không ai muốn phải chia sẻ tình cảm của mình với người khác, đặc biệt là người cũ. Nó gây cho người mới cảm giác mình là kẻ đến sau thay thế và không vượt nổi bóng hình xưa. Hãy thử đặt mình vào địa vị đối phương, tự đặt ra câu hỏi: "Liệu mình có thể chịu nổi khi nhìn thấy anh ấy/cô ấy qua lại với tình cũ?". Có vậy, bạn sẽ dễ dàng hiểu và thông cảm cho người ta.
Tất nhiên, nói thế không có nghĩa chia tay thì phải tuyệt tình, không nhìn mặt nhau, nhưng ngay cả khi bạn và tình cũ có "trong sáng" thật thì cách quan tâm cũng nên vừa phải, ý tứ, tế nhị. Điều đó có hai tác dụng. Một là không làm người mới tổn thương, hai là không khiến người cũ "tưởng bở".
Và quan trọng nhất, bạn phải hướng người yêu xác định, lúc này ai là người quan trọng nhất với mình. Đừng để trang kí ức cũ làm hỏng đi những gì tốt đẹp bạn đang có.