
Tiếp tục hay chia tay ?
Tôi và bạn gái quen và yêu nhau hơn 3 năm, khoảng 2 năm trở lại đây tôi thường tới nhà cô ấy và tất cả những chị em trong nhà đều rất mến tôi và xem tôi như người nhà kể cả ba mẹ cô ấy, và tôi đã đưa ba mẹ đến hỏi cưới, chúng tôi dự định sang năm sẽ làm lể cưới, nói chung mọi thứ đều khá ổn, thời gian sau này tôi hay thất nghiệp nhưng mỗi khi làm có tiền ngoài tiền trang trải lúc đi làm tôi đưa hết cho cô ấy rồi mỗi khi cần thì tôi mới hỏi, tuy cô ấy là một người sống khép kín, khép kín với tất cả kể cả người nhà và với tôi, vì cô ấy gần như không có bạn bè, lúc đầu tôi nghĩ mình sẻ chiều chuộng và sẻ làm theo tất cả những gì cô ấy thích, nhưng tôi lầm, vì tôi cũng là một người đàn ông bình thường cũng có những đòi hỏi rất người, và cô ấy luôn cự tuyệt có thể chấp nhận chia tay nếu tôi không chiều theo ý cô ấy, tôi thiết nghỉ sắp là vợ chồng và chúng tôi may mắn là không gặp bất kỳ trở ngại nào khách quan và gia đình hai bên, ngược lại còn được mọi người ủng hộ, chỉ mỗi việc là tôi và cô ấy không suy nghỉ giống nhau!!! tôi cảm thấy buồn chán và thật sự bây giờ một tuần hay một tháng không gặp nhau tôi cũng không thấy muốn, hay nhớ nhung như lúc đầu nữa, còn cô ấy cũng vậy nếu tôi không liên lạc trước thì cô ấy cũng không, và bây giờ tính tình tôi cũng thay đổi tôi dể nổi nóng, nhiều khi là một chuyện rất nhỏ, không riêng với cô ấy mà với tất cả mọi người, mọi người giúp tôi nhìn nhận xem chúng tôi có thật sự yêu nhau không,??? xin nói thêm rằng cô ấy là một người rất ít nói, hay buồn, hay giận, và rất là làm cao, luôn xem quyết định của mình là đúng là luôn là quyết định cuối cùng, còn tôi thời gian này tôi rất khó chịu trong người thường nổi nóng, quát tháo, nhờ mọi người tư vấn giúp, cám ơn mọi người đã quan tâm.

"Lùi một bước rồi bước thêm ba bước..." bạn nghe câu này chưa. 3 năm cũng không quá dài để nhận thấy hai người yêu nhau có đắm say tha thiết không. Hay chỉ yêu đơn thuần thôi... không có những niềm vui tự tạo cho nhau. Không có những phút ấn tượng để hai người nhớ mong...
Xem lại tình cảm của cả hai nhé. Vì tình yêu thực sự thì rất đẹp và cái na ná, thinh thích và mến... thì nhiều lắm.

Cô ấy là người rất bảo thủ. Chuyện 2 người trái suy nghĩ nhau thì không thành vấn đề. Nhưng chuyện cô ấy cứ làm theo ý mình thì không được rùi. Điều đó chứng tỏ cô ấy không tôn trọng bạn, mà nếu không có sự tôn trọng lẫn nhau thì đừng có bàn tới chuyện yêu đương gì nữa. Bạn hãy sáng suốt lên vì cô ấy và bạn tiến tới hôn nhân sẽ không có hạnh phúc. Tôi đảm bảo điều đó.
Chúc bạn luôn có những quyết định đúng đắn.

Chào bạn
Tôi thấy bạn cần xem xét lại tình cảm của mình đối với cô ấy, và cô ấy cũng vậy, hai người cũng cần ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau, nếu còn tình cảm thì cần thay đổi thái độ với nhau, còn không thì tôi e rằng trước sau gì hai bạn sẽ chia tay thôi
Chúc bạn có lựa chọn sáng suốt!