
Tình yêu hay sự ngộ nhận?
Em năm nay 23 tuổi, còn anh 44 tuổi làm cùng công ty. Anh chưa có vợ và bị bệnh tiểu đường. Em cũng không biết chính xác mình có tình cảm với anh không, hay chỉ là sự thương xót của một đồng nghiệp.
Anh ấy đi công tác thì em thấy buồn và cảm giác như thiếu điều gì đó.
Mặc dù biết khoảng cách về tuổi tác sẽ gặp nhiều trở ngại nhưng đôi khi em muốn được tâm sự, được chăm sóc anh ấy. Không biết có phải mặc cảm về mình hay cho rằng em còn trẻ con mà anh tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm. Em hỏi thăm về bệnh tật của anh, nói chuyện về trẻ con thì anh đều ậm ừ, lảng tránh. Em không biết mình phải làm gì để biết được tình cảm của mình?

"Anh ấy đi công tác thì em thấy buồn và cảm giác như thiếu điều gì đó". Như thế này là yêu mất rồi. Chuyện anh ấy ậm ừ là do bạmn đề cập đến những điều anh ấy không muốn nói .

Bạn đã không ngại anh ấy bệnh tật và có khoảng cách về tuổi tác. Nhưng tình yêu không chỉ dựa vào cảm nhận, mà phải là sự rung động, cảm mến lẫn nhau. Nó chỉ được trao cho người hòa hợp tâm hồn với mình. Bởi vậy người ta mới nói là “yêu nhau”, chứ nếu chỉ một trong hai người có tình cảm cũng không thể thành tình yêu được.
Hơn nữa, bản thân bạn chưa xác định được tình cảm của mình, và cũng không biết chắc tình cảm của anh ấy. Bạn biết “sẽ gặp nhiều trở ngại” mà “đôi khi” vẫn muốn được “tâm sự, chăm sóc” anh…Nhưng xem ra bạn đã ngộ nhận giữa tình yêu với lòng thương dành cho một đồng nghiệp lớn tuổi và bệnh tật. Và điều bạn biết về khoảng cách tuổi tác, về sự trở ngại đó thực tế vẫn còn mơ hồ lắm. Sự chênh lệch tuổi tác sẽ dẫn tới những khác biệt về suy nghĩ, quan niệm sống và nhiều vấn đề khác. Vả lại, một người đàn ông đã 44 tuổi, mắc bệnh tiểu đường thì thực tế sẽ rất hạn chế, khó khăn trong việc lập gia đình, khả năng làm chồng và sinh con. Có lẽ bạn còn quá trẻ để hiểu điều đó, và cũng vì vậy mà anh ấy cứ “ậm ừ, lảng tránh”. Không phải đơn giản anh ấy mặc cảm như bạn nghĩ, mà nên hiểu đó là thái độ của một người nghiêm túc không muốn nhận sự quan tâm của bạn.
Bởi vậy bạn nên trân trọng và giữ gìn tình cảm trong sáng, thông cảm, chia sẻ giúp đỡ nhau khi cần.
Bạn còn rất trẻ, cuộc sống tươi đẹp còn đang ở phía trước. Một người giàu tình cảm như bạn thì sẽ không khó tìm được người yêu thực sự.
Chúc bạn may mắn!