VicoTas
Câu hỏi
avatar Mr_XjnhZaj
31/05/2013 11:04

Tình yêu hay sự nghiệp? Mong nhận được lời khuyên.

Tôi nghèo, 2 bàn tay trắng. Ông ta là 1 chủ doanh nghiệp lớn, có tiếng. Ông ta quý tôi, nghèo mà chịu khó, 1 phần cũng vì ông ta tin vào thực lực của tôi nên có ý muốn giao cả công ty cho tôi điều hành nhưng với điều kiện phải lấy con gái ông ta.
Cô ta gần như là 1 mẫu người hoàn hảo (xinh đẹp, giỏi giang, kiến thức rộng, lại rất biết thông cảm cho những thân phận nghèo khổ như tôi). Lấy cô ta, tôi sẽ có cả 1 sự nghiệp lớn, có cả 1 cơ ngơi mà nằm mơ tôi cũng không thể có, và tôi sẽ có 1 người vợ đẹp, giỏi giang, có nhà lầu, xe hơi,..có tất cả những gì 1 người đàn ông thành đạt sở hữu. Nhưng 1 điều duy nhất tôi sẽ không bao giờ có đó là tình yêu.
Bởi vì tôi đã và đang yêu say đắm 1 người con gái, chúng tôi hứa hẹn rằng sau khi có 1 công việc ổn định sẽ tiến tới hôn nhân. Cả gia đình 2 bên đều rất ủng hộ với niềm vui trọn đời của chúng tôi. Tuy rằng chúng tôi khắc tuổi nhau. Nhưng điều đó không quan trọng và cũng không thể là lý do để chia cắt tình yêu của chúng tôi.
Đồng tiền không thể khiến tôi mờ mắt nhưng sự nghiệp rất quan trọng đối với tôi. Thật lòng tôi không bao giờ muốn rời xa người tôi yêu.
Các bạn có thể hiểu và thông cảm với tình cảnh hiện giờ của tôi?



Danh sách câu trả lời (5)
avatar harrypotter123 31/05/2013 11:04

Bạn nên chọn tình yêu, vì nếu mình sống bên cạnh 1 người mà mình không hề yêu nhưng trong đầu luôn suy nghĩ về người con gái khách.Bạn thử nghĩ xem người mà bạn đang sống bên cạnh có đau khổ hay không? Chính bản thân bạn cũng đau khổ ấy chứ! Nếu như thế cho dù bạn có giàu có và thành đạt cỡ nào đi chăng nữa....bạn cũng không với tới được cái hạnh phúc hôn nhân gia đình và tình yêu đâu.

Sự nghiệp có thể làm nên từ hai bàn tay trắng miễn là hai bạn có hạnh phúc. Còn hôn nhân không tình yêu thì không mang lại hạnh phúc cho bạn và nó sẽ từ từ tan vỡ thôi.
Chúc bạn có quyết định đúng đắn.

Xuân Trọng xuantrong 31/05/2013 11:04

Theo mình thì bạn không nên hy sinh tình yêu của mình để chọn sự nghiệp.Bạn sẽ hạnh phúc không khi lựa chọn sự nghiệp theo cách đó.Gia đình ông ta sẽ không tôn trọng bạn được.Bạn gái hiện tại của bạn sẽ như thế nào khi bạn khi bị bạn phụ bạc.Bạn thử nghĩ đi nếu như bạn có tất cả những thứ vật chất đó mà bên cạnh bạn dù là người vợ xinh đẹp giỏi giang nhưng điều quan trọng là bạn không yêu người vợ đó như vậy chẳng phải là sẽ khổ cho cả 3 người không bạn?.Nếu bạn là người có thực lực thật sự thì đâu khó khăn gì để bạn có thể tạo ra những thứ vật chất đó bạn ah.Vật chất sẽ không tồn tại mãi chỉ có sống tình cảm với nhau là quan trọng hơn cả nếu mất đi rồi thì sao có thể tìm lại được.Còn nếu không có vật chất thì 2 người yêu thương nhau cùng tạo dựng chắc chắn sẽ có được.Dẫu biết rằng sự nghiệp rất quan trọng với bạn nhưng bạn vẫn có một lựa chọn khác cho sự nghiệp của bạn chứ đâu có duy nhất 1 lối đi.Mình rất vui vì bạn đã nói câu đồng tiền không thể làm bạn mờ mắt vì đồng tiền rất quan trọng trong cuộc sống chúng ta nhưng nó không là tất cả và không thể mua được hạnh phúc thật sự.Hạnh phúc không thể đến được với những người đến với nhau bằng sự lợi dụng lẫn nhau.Mong bạn sáng suốt chọn con đường đi cho riêng mình.Luôn mong bạn cùng với người bạn yêu sẽ đi bên nhau trên suốt con đường hạnh phúc phía trước.

Chúc bạn luôn vui tươi và hạnh phúc.

avatar duongnk 31/05/2013 11:04

Tôi thấy bạn là một người có suy nghĩ và chín chắn đấy, bạn đừng băn khoăn nữa, tiền bạc, sự nghiệp là do mình tạo nên, tất cả đều ở lý trí của mình, không có khó khăn nào mình ko thể vượt qua bạn ạ, đôi khi có những khó khăn khiến mình lao lực nhưng rồi sự vượt qua đó sẽ vinh quang hơn nhiều, theo tôi bạn nên trân trọng tình yêu mà mình đang có, chẳng mấy ai có được tình yêu đẹp như bạn đâu, tất cả những điều bạn nói về cơ hội để trở thành một người giàu có và danh tiếng đó chỉ là những thứ vô tri thôi, nếu không có tình yêu cuộc sống không có ý nghĩa đâu, bạn đừng tự làm khổ mình, nếu bạn lấy người không yêu bạn sẽ khổ một đời, còn nếu lấy người mình yêu bạn chỉ khổ trước mắt thôi, hãy cố lên mình tin bạn sẽ có những quyết định đúng đắn!

Chúc bạn gặp nhiều điều tốt lành!

avatar vip_kfc 31/05/2013 11:04

Đây quả là một trường hợp khó, nhưng mà cũng dễ.
Đằng nào khi được phép lựa chọn, ta sẽ chọn thứ gì? Chọn cái tốt hơn, chắc chắc hơn, phần nhiều là thế.
Trong trường hợp này, giả sử ta chọn tình yêu. Đương nhiên ta sẽ hạnh phúc rồi, chả có gì có thể khiến con người ta hạnh phúc như tình yêu cả, hơn nữa lại là "yêu say đắm". Hạnh phúc ấy kéo dài bao lâu nhỉ, ta sẽ có một gia đình, những đứa con ngoan, một người vợ mà ta cưới bằng tình yêu. Tình yêu... Bạn là một người có năng lực, có hiểu biết đương nhiên cuộc sống gia đình của bạn chẳng cần phải lo về kinh tế và nó không phụ thuộc vào người vợ như thế nào cả, cả thể tạm gọi là kha khá. Bạn có muốn điều đó? Không! Bạn không muốn bỏ lỡ cơ hội trời cho này. Bạn thừa biết sự nghiệp có ý nghĩa gì với một người đàn ông, một người đàn ông thành đạt. Hơn nữa, bạn cũng biết rằng con gái ông ta là người khá hoàn hảo, bạn đã suy nghĩ như thế, đương nhiên bạn cũng đã có phần nào cảm giác của hạnh phúc khi làm chồng của người con gái ấy. Bạn hẳn cũng biết rằng những cuộc hôn nhân khi không lấy nhau bằng tình yêu không hoàn toàn là địa ngục, thậm chí thiên đường cũng là có thể. Nhưng một trường hợp sẽ xảy ra, khi bạn đã có sự nghiệp ấy, thì người con gái của giám đốc ấy rất dễ bị bạn lạnh nhạt bởi bạn có suy nghĩ rằng chính cô ta là nguyên nhân khiến tình yêu đổ vỡ hoặc tương tự thế, khi ấy bạn là người nắm quyền mà, sẽ thiệt thời cho cô ta, đó cũng chỉ là một khả năng mà thôi. Theo tôi nghĩ cô ta là một người hiểu biết, sẽ không làm bạn thất vọng khi là vơ đâu, tình yêu ư? Khi đã là vợ chồng thì những sự liên hệ sẽ tự khắc nảy sinh tình cảm mà thôi, tình nghĩa vợ chồng chứ đâu còn cái thời tình yêu trai gái. Bạn hẳn cũng biết câu nói rằng: cuộc sống chúng ta có 3 người đặc biệt, 1 người mình yêu nhất, một người yêu mình nhất và 1 người mình lấy làm vợ. Có thể nó không đúng lắm, nhưng bạn thấy đó, đàn ông rất ít khi đặt tình yêu lên trên hết. Tuy nhiên điều này phụ thuộc vào quan niệm mỗi người, đôi khi tình yêu vẫn là vị trí số 1, nhưng với trường hợp của bạn thì rõ là sự nghiệp. bạn đã quyết định rồi đúng không? Chỉ là bạn đang do dự với người mình đang yêu. Không dễ gì để từ bỏ một người mình đang yêu say đắm, và sẽ thiệt thòi cho người ấy. Mọi người sẽ nghĩ về bạn này nọ...etc. Biết làm sao được. Không thể có phương pháp vẹn toàn đâu bạn à, cần phải từ bỏ một thứ nào đó thôi, không thể tham lam được. Người yêu cũng hiểu cho bạn mà thôi, nếu còn trẻ thì có gì phải băn khoăn, xem như đó là kỉ niệm.
Chúc bạn vui vẻ. Dù sao đi nữa, khi quyết định rồi là phải dứt khoát hết mình với quyết định đó, nếu không bạn sẽ không thể nào hạnh phúc được đâu. Đừng cố phân thân làm gì.

avatar hahaha 31/05/2013 11:04

Giờ tôi sẻ hỏi bạn vài câu nhé:

1) Sao bạn biết được đâu là tình yêu đích thực khi chỉ với một người và chưa từng là chồng vợ?
2) Bạn đã từng tiếp cận, gần gủi con của ông ấy để tìm hiểu và so sánh với người yêu hiện tại?
3) 3 yếu tố tối quan trọng để giữ vững hạnh phúc của một gia đình xếp theo thứ tự là "Vật chất, Tinh thần và Tình dục". Vậy hai bạn đã thật sự hòa hợp, hội đủ 3 tiêu chuẩn trên để tiến đến hôn nhân?
4) Hai người đã có cùng một kế hoạch cho tương lai, dựa trên cơ sở vững chắc là khả năng bản thân để tạo nên 3 ba yếu tố trên hầu giữ vững hạnh phúc gia đình mãi mãi?
5) Tình yêu hiện tại của bạn thuộc những yếu tố quan trọng nào, hay trọn vẹn cả 3?
6) Cơ hội như ông ấy đem đến cho bạn có được bao nhiêu lần trong cuộc đời?
7) Ông ta giao cho bạn quản lý sự nghiệp hay quyền sở hữu?
8) Để đổi lấy sự nghiệp và sự giàu có không cần xét theo 3 yếu tố trên, bạn sẽ mãi mãi là người chồng nô lệ, đó là điều chắc chắn.
9) Cuối cùng là sự suy sét của bạn. Chúc may mắn trong lựa chọn.

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Lê Thị Hoa Hồng Thế nào thì được gọi là thành công hả các bạn?

Đăng lúc: 11:04 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Vinh Theo các bạn thì mình nên làm sao?

Đăng lúc: 11:04 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Nếu có người hỏi giữa bạn gái bạn và gia đình bạn thì bạn chọn bên nào ?

Đăng lúc: 11:04 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Củ Chuối Lằng nhằng với người yêu cũ?

Đăng lúc: 11:04 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Đức Vân Khi bạn gái “sáng nắng, chiều mưa”?

Đăng lúc: 11:03 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao tránh thất bại khi tỏ tình?

Đăng lúc: 11:03 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Yêu người đã có gia đình: Dẫu biết là mù quáng nhưng vẫn không muốn dừng lại . . .?

Đăng lúc: 11:03 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tình yêu hay sự ngộ nhận?

Đăng lúc: 11:03 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để chồng cởi mở?

Đăng lúc: 11:03 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Hương Làm gì khi người yêu vẫn liên hệ với người yêu cũ

Đăng lúc: 11:03 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Link Hãy trả lời jup tôi vs?

Đăng lúc: 11:03 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm gì khi tặng hoa người yêu bạn luôn để lại nhà bạn mà không mang về nhà cô ấy?

Đăng lúc: 11:03 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Lê Thị Hoa Hồng Liệu em có thể có thai không ?

Đăng lúc: 11:03 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Vì sao bạn gái từ chối tiếp tục quan hệ tình dục?

Đăng lúc: 11:03 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Khi bị ghép đôi thì làm thế nào?

Đăng lúc: 11:03 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tư vấn chuyện tình cảm đây các bro.Nhanh không e chết mất.......?

Đăng lúc: 11:03 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên yêu người yêu cũ của bạn thân?

Đăng lúc: 11:03 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto “Cưa” người yêu cũ thế nào?

Đăng lúc: 11:03 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm gì khi bạn thân hẹn hò với người yêu cũ?

Đăng lúc: 11:03 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cầu hôn thế nào cho lãng mạn?

Đăng lúc: 11:03 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip