
Liên lạc với người yêu cũ: Nên hay không?
Hôm trước, khi họp lớp đại học, mình đã gặp lại người yêu cũ (chúng mình chia tay đã nhiều năm và hiện giờ mình cũng đã có người mới). Mình và người đó đã nói chuyện với nhau rất nhiều và cảm thấy rất vui vẻ. Một cách rất vô thức, mình còn xin cả số điện thoại của người ta nữa. Có lẽ đó là một sai lầm, vì bây giờ, cái số điện thoại đó cứ ám ảnh đầu óc mình. Mình đang rất băn khoăn liệu có nên gửi một tin nhắn hỏi thăm không nữa? Đơn giản chỉ để biết cuộc sống của người đó hiện giờ ra sao, có hạnh phúc hay không?

Tốt nhất là bạn không nên gặp. Nếu bạn muốn gặp, thì cũng đừng nên ở trạng thái chủ động liên hệ... đàn ông là vua tưởng bở. Nếu mà gặp (dù chủ động hay “vô tình” liên hệ), thì cũng phải “minh bạch” ngay từ đầu tiên, và ngay trong đầu mình.
Hỏi thăm xong rồi để làm gì hả bạn? Hay tự dưng hỏi thăm rồi thôi? Chắc chắn chị đang nhớ anh ta nên chị mới có thái độ mong muốn hỏi thăm đến như vậy. Đừng như thế chị nhé, đừng liên lạc với người yêu xưa, không, lại đeo thêm suy nghĩ vào người. hì hì

Tò mò > hỏi > trả lời: 1. anh đang hạnh phúc > tức tối > hỏi tiếp > nhắn tin, chat chit > café > so sánh với người yêu > tình yêu hiện tại tan vỡ 2. Anh đang không hạnh phúc > an ủi, vỗ về > nhắn qua nhắn lại > thương cảm > tan vỡ nhanh hơn nữa.
