Bạn có đang "vật vã" vì tình xưa?
Dấu hiệu nào cho biết người con gái vẫn chưa hoàn toàn quên được người yêu cũ và đang vật vã vì nhớ thương anh ta?
1. Mọi thứ đều nhắc nhở bạn nhớ đến anh ấy
Bạn nghe một bản nhạc buồn về tình yêu và liên tưởng đến câu chuyện của mình, bạn xem bộ phim có hai người hôn nhau và nhớ lại những cảnh thân mật giữa bạn và anh ấy trước kia? Đi trên những con đường hai người xưa vẫn đi, bạn bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm cũ…
Tất cả mọi thứ đều mang hình bóng của anh ấy? Điều đó chứng tỏ bạn mới chỉ ở giai đoạn đầu của “hậu chia tay”. Với bạn, tất cả mọi thứ còn rất gần và bạn chưa thể quên được anh ấy một chút nào.
2. Bạn truy tìm dấu vết anh ấy trên mạng
Bạn thường xuyên vào Facebook, Twitter, hay các mạng xã hội mà anh ấy tham gia để cập nhật thông tin hàng ngày của anh ấy, xem anh ấy nghĩ gì, làm gì... Với bạn, nếu không biết được thông tin của anh ấy bạn sẽ không chịu được. Điều đó chứng tỏ bạn còn rất yêu anh ấy và không thể tin được rằng hai người đã xa nhau, bạn vẫn muốn kiểm soát anh ấy.
3. Bạn ăn mặc đẹp để mong chờ tình cờ gặp anh ấy
Mỗi khi sửa soạn đi đâu, bạn vẫn nghĩ đến anh ấy và muốn làm cho mình đẹp hơn. Bạn cố tình đi đến những nơi mà biết rằng anh ấy vẫn đến để hy vọng vô tình gặp anh ấy. Còn nếu bạn biết chắc rằng nơi đó không thể gặp được chàng thì bạn không còn hứng thú làm đẹp và trang điểm.
4. Bạn so sánh tất cả các chàng trai khác với anh ấy
Thậm chí, ngay khi bạn có ý định đi tìm một người mới để quên thì khi gặp nhân vật mới này, bạn cũng so sánh anh ta với người yêu cũ. Bạn để ý xem nghề nghiệp của đối tượng mới có liên quan đến anh ấy không, hình dáng, tính cách, gia đình… tất cả mọi điều của người mới đều bị bạn mang ra mổ xẻ và so sánh với người cũ. Và câu trả lời của bạn thường nghiêng về phía tình xưa: “Anh ấy hơn hẳn anh chàng hiện nay”.
5. Bạn truy tìm những mối quan hệ mới của anh ấy
Một ngày tình cờ bạn nghe ai đó nói rằng thấy anh ấy đi cùng một cô gái lạ, bạn ngay lập tức hỏi han mọi người về cô người mới này. Thậm chí, bạn lên Facebook của chàng, để ý từng cô gái trong “friendlist” của chàng và add cô ta làm bạn để dễ “truy lung dấu vết”. Bạn vẫn ghen khủng khiếp như ngày đang yêu.
6. Bạn nâng niu từng kỉ vật tình yêu
Từng món quà chàng tặng, từng chiếc vé xem phim của hai người… bạn đều lưu giữ và thỉnh thoảng mang ra ngắm nghía. Với bạn đó là những thứ quý giá nhất hiện nay. Bạn sẽ không thể quên anh ấy được nếu như còn tiếp tục như vậy.
7. Bạn không hứng thú với các chàng trai khác
Trước kia bạn là một cô gái hồn nhiên yêu đời, hay nói hay cười...còn giờ thì bạn hoàn toàn cô độc và buồn bã. Nếu có tình cờ đi đâu, được những người đàn ông khác để ý và huýt sáo, bạn không có hứng thú gì đáp lại. Trong đầu bạn chỉ có hình ảnh của anh ấy, ngoài anh ấy ra tất cả là vô nghĩa.
8. Bạn luống cuồng khi vô tình gặp lại anh ấy
Cuối cùng thì điều bạn mong chờ cũng đã xảy ra, bạn tình cờ gặp lại anh ấy tại một nơi cũ hai người xưa thường đến. Dù đã cố tỏ ra bình thường nhưng tim bạn đập mạnh, cảm tưởng như sắp thoát khỏi lồng ngực, bạn không biết phải nói gì, làm gì lúc đó vì sự hồi hộp và run sợ. Bạn vẫn còn yêu chàng rất nhiều.
9. Bạn tưởng tượng đến tương lai có bóng dáng anh ấy
Dù biết rằng hai người đã chia tay nhau nhưng trong công việc, cuộc sống, bạn luôn phấn đấu theo ước mơ mà xưa hai người đã “vẽ” ra cho nhau. Bạn luôn hình dung ra người chồng tương lai của mình là anh ấy và hy vọng rằng một lúc nào đó anh ấy sẽ quay về. Bạn lao vào làm việc, kiếm tiền để chờ đợi ngày đó. Thật vô ích, bởi nam giới đã đi thì rất khó quay lại.
10. Bạn bị ám ảnh bởi “chuyện ấy” của hai người
Bạn cảm thấy thiếu thốn tình cảm và khao khát "chuyện ấy" mãnh liệt, nhưng chỉ anh ấy là người thỏa mãn được điều đó. Những lần say đắm giữa hai người cứ hiện lên trong đầu bạn, khiến bạn không tập trung được vào công việc hay bất cứ chuyện gì. Bạn sẽ mãi chìm đắm như vậy nếu như không tự tìm một lối thoát khác trong cuộc sống.
quá tuyệt vời lun
Pác này là chuyên gia hay seo ý
1. Mọi thứ đều nhắc nhở bạn nhớ đến anh ấy
Bạn nghe một bản nhạc buồn về tình yêu và liên tưởng đến câu chuyện của mình, bạn xem bộ phim có hai người hôn nhau và nhớ lại những cảnh thân mật giữa bạn và anh ấy trước kia? Đi trên những con đường hai người xưa vẫn đi, bạn bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm cũ…
Tất cả mọi thứ đều mang hình bóng của anh ấy? Điều đó chứng tỏ bạn mới chỉ ở giai đoạn đầu của “hậu chia tay”. Với bạn, tất cả mọi thứ còn rất gần và bạn chưa thể quên được anh ấy một chút nào.
2. Bạn truy tìm dấu vết anh ấy trên mạng
Bạn thường xuyên vào Facebook, Twitter, hay các mạng xã hội mà anh ấy tham gia để cập nhật thông tin hàng ngày của anh ấy, xem anh ấy nghĩ gì, làm gì... Với bạn, nếu không biết được thông tin của anh ấy bạn sẽ không chịu được. Điều đó chứng tỏ bạn còn rất yêu anh ấy và không thể tin được rằng hai người đã xa nhau, bạn vẫn muốn kiểm soát anh ấy.
3. Bạn ăn mặc đẹp để mong chờ tình cờ gặp anh ấy
Mỗi khi sửa soạn đi đâu, bạn vẫn nghĩ đến anh ấy và muốn làm cho mình đẹp hơn. Bạn cố tình đi đến những nơi mà biết rằng anh ấy vẫn đến để hy vọng vô tình gặp anh ấy. Còn nếu bạn biết chắc rằng nơi đó không thể gặp được chàng thì bạn không còn hứng thú làm đẹp và trang điểm.
4. Bạn so sánh tất cả các chàng trai khác với anh ấy
Thậm chí, ngay khi bạn có ý định đi tìm một người mới để quên thì khi gặp nhân vật mới này, bạn cũng so sánh anh ta với người yêu cũ. Bạn để ý xem nghề nghiệp của đối tượng mới có liên quan đến anh ấy không, hình dáng, tính cách, gia đình… tất cả mọi điều của người mới đều bị bạn mang ra mổ xẻ và so sánh với người cũ. Và câu trả lời của bạn thường nghiêng về phía tình xưa: “Anh ấy hơn hẳn anh chàng hiện nay”.
5. Bạn truy tìm những mối quan hệ mới của anh ấy
Một ngày tình cờ bạn nghe ai đó nói rằng thấy anh ấy đi cùng một cô gái lạ, bạn ngay lập tức hỏi han mọi người về cô người mới này. Thậm chí, bạn lên Facebook của chàng, để ý từng cô gái trong “friendlist” của chàng và add cô ta làm bạn để dễ “truy lung dấu vết”. Bạn vẫn ghen khủng khiếp như ngày đang yêu.
6. Bạn nâng niu từng kỉ vật tình yêu
Từng món quà chàng tặng, từng chiếc vé xem phim của hai người… bạn đều lưu giữ và thỉnh thoảng mang ra ngắm nghía. Với bạn đó là những thứ quý giá nhất hiện nay. Bạn sẽ không thể quên anh ấy được nếu như còn tiếp tục như vậy.
7. Bạn không hứng thú với các chàng trai khác
Trước kia bạn là một cô gái hồn nhiên yêu đời, hay nói hay cười...còn giờ thì bạn hoàn toàn cô độc và buồn bã. Nếu có tình cờ đi đâu, được những người đàn ông khác để ý và huýt sáo, bạn không có hứng thú gì đáp lại. Trong đầu bạn chỉ có hình ảnh của anh ấy, ngoài anh ấy ra tất cả là vô nghĩa.
8. Bạn luống cuồng khi vô tình gặp lại anh ấy
Cuối cùng thì điều bạn mong chờ cũng đã xảy ra, bạn tình cờ gặp lại anh ấy tại một nơi cũ hai người xưa thường đến. Dù đã cố tỏ ra bình thường nhưng tim bạn đập mạnh, cảm tưởng như sắp thoát khỏi lồng ngực, bạn không biết phải nói gì, làm gì lúc đó vì sự hồi hộp và run sợ. Bạn vẫn còn yêu chàng rất nhiều.
9. Bạn tưởng tượng đến tương lai có bóng dáng anh ấy
Dù biết rằng hai người đã chia tay nhau nhưng trong công việc, cuộc sống, bạn luôn phấn đấu theo ước mơ mà xưa hai người đã “vẽ” ra cho nhau. Bạn luôn hình dung ra người chồng tương lai của mình là anh ấy và hy vọng rằng một lúc nào đó anh ấy sẽ quay về. Bạn lao vào làm việc, kiếm tiền để chờ đợi ngày đó. Thật vô ích, bởi nam giới đã đi thì rất khó quay lại.
10. Bạn bị ám ảnh bởi “chuyện ấy” của hai người
Bạn cảm thấy thiếu thốn tình cảm và khao khát "chuyện ấy" mãnh liệt, nhưng chỉ anh ấy là người thỏa mãn được điều đó. Những lần say đắm giữa hai người cứ hiện lên trong đầu bạn, khiến bạn không tập trung được vào công việc hay bất cứ chuyện gì. Bạn sẽ mãi chìm đắm như vậy nếu như không tự tìm một lối thoát khác trong cuộc sống.