
Có ai yêu anh giống em không???
...Mình và Hùng quen nhau được 6 tháng , chỉ 6 tháng thôi nhưng hai đứa đã là một, mình đang là sinh viên gần tốt nghiệp , còn anh ấy thì vẫn là một kẻ trắng tay, 22t anh ấy vẫn chưa biết làm gì, vẫn chỉ ở nhà và ăn bám cha mẹ, dù mình đã từng khuyên nhủ rất nhiều lần, nhưng con ma nhà họ hứa vẫn bám anh ấy mãi, đi bộ đội về anh ấy tối ngày chỉ ăn chơi, uống cà phê , ăn sáng, trưa thì đã có mình lo cơm nước cho anh ấy( vì mình ở nhà trọ có một mình), anh ấy ăn cơm cùng mình và chuyện ấy vẫn diễn ra hàng ngày, dù rất nhiểu lần mình xấu hổ và mặc cảm vì mình là sinh viên còn anh ấy chẳng có gì chẳng đáng để mình yêu, nếu như nói mình yêu anh ấy vì tiền thì càng không phải, nhà anh nghèo lắm, vách lá đơn sơ với 4 con người, ba mẹ anh thì công việc không ổn định , ai thuê gì làm đó, vậy mà mình tưởng H sẽ lo cho gia đình, biết nghĩ tới mình và tương lai hai đứa, mẹ mình biết cản ngăn mình vì sợ mình sẽ khổ,nhưng mình đã cản lời, bất chấp tất cả mình vẫn đến với anh, có khi thiếu hụt tiền để tiêu xài, mình đã lấy trộm của mẹ, số tiền đã gần hai triệu , giờ mình không có cách nào để trả lại hết, vậy mà mình tưởng anh sẽ nghĩ lại sẽ kiếm việc làm để giúp mình, lúc mình mới dọn ra nhà trọ, anh bảo cứ ở đi anh sẽ đi làm kiếm tiền đóng tiền trọ vậy mà hai tháng liền mình vẫn phải tự lo tất cả, mình lo cho anh mọi thứ, mình yêu anh và anh cũng yêu mình nữa, nhưng anh vẫn không chịu đi kiếm việc làm mặc dù trước đó anh mình có nói anh sẽ nộp hồ sơ dùm vá gửi nếu anh chịu đi làm, anh vẫn hứa lần hứa lượt,mình chán lắm, mình muốn chia tay, chị mình sẽ gả mình cho một người việt kiều mà chị quen biết, tháng 9 này ngưồi ta sẽ về, mình có nói cho anh biết vẫn mong anh sẽ vì thế mà kiếm việc làm, vậy mà mình thất vọng lắm, mình muốn hét lớn lên cho anh biết mình ghét anh lắm, anh lười biếng quá, nhà anh nghèo mà anh phải gáng làm chứ để co tiền cưới mình, mình chán lắm rồi , mình hụt hẫng quá,.....bao nhiêu người có việc làm ổn định, có tiền bạc đòi cưới mình liền chỉ cần mình ừ... vậy mà mình vẫn yêu một người vô dụng như anh, mình ghét bản thân mình lắm, lúc hết tiền mình chạy nượn khắp nơi, bữa nào thức ăn ngon thì anh ăn cơm nhiếu , bữa nào ăn đạm bạc thì anh ăn ít. có khi mình đi chơi cùng anh từ sáng tới chiều không có thời gian nấu cơm phải ăn cơm tiệm có một ngày mà gần cả trăm ngàn, mình là sinh viên mà,.....mình không biết làm sao nữa, mình vô dụng quá phải không ?????????
Mình biết mình chỉ có hạnh phúc khi ở bên anh thôi, nhưng không vì thế mà chẵng lẽ anh để cho mình lo từ a đền z hay sao??????nhiều lúc nóng lên mình đã nói có lẽ anh đợi khi nào em lấy chồng rồi anh nới đi làm.....mình không muốn tiếp tục nữa, mà mình cũng chẳng muốn rời xa anh ,,,....mình yêu anh nhiều lắm ,anh cũng yêu mình nữa gia đình anh thương mình lắm,mình phải làm sao,...............
Có lúc khóc thầm anh cũng chẳng biết, mình buồn anh cũng chẳng hay, mình ghét lắm, tiền nợ người ta không biết có cách nào để trả không? anh thì vẫn ở nhà mặc mình lo tất cả, kể cả giặt đồ cho anh, chỉ có mình rầu rĩ còn anh thì vẫn vui cười hớn hở. mình muốn tát một cái thật mạnh vào chính mình để tỉnh lại, để bỏ anh đi dù biết tim mình rất đau, những lúc hai đứa cãi nhau mình ước gì anh dừng qua kiếm mình nữa , để mình có thể quên anh, có thể chia tay ...vậy mà lúc anh có lỗi hay không anh đều qua năn nì mình trước.....mình không biết làm sao để thoát khỏi anh nữa, anh luôn yêu mình thật nếu xa anh chắc mình gục ngã mất........ .
(Giot Dang)

Bạn cần phải suy nghĩ kỹ để biết mình nên làm gì...bạn đã thấy dc con người a ta k thể thay đổi dc như vậy thì bạn phải biết điểm dừng ở đâu..nếu người đó không thể thay đổi thì nên chia tay bạn ah. bjo như vậy sau này lấy nhau rôi còn con cái nữa chứ, hai người còn không lo đủ thì 1 mình bạn làm sao đc chư....iu như bạn thì hơi giống mù quáng...hãy bình tĩnh và suy nghĩ kỹ nhé!.

Yêu một người tức là muốn cho người đó hạnh phúc.
Và sau đây là một vài đặc điểm của người hạnh phúc:
+ Có công việc gì đó để làm
+ Có mục đích để theo đuổi
+ Có ai đó để yêu thương
Suy ra tên người yêu của bạn:
+ Không có việc làm vì lười lao động
+ Không có mục đích sống rõ ràng, tối ngày chỉ ăn uống chơi bời lêu lổng
+ Cũng không yêu bạn nốt, vì nếu yêu bạn thì đã không sống trong cảnh hưởng thụ bám víu như thế mà phải cùng bạn xây đắp cho tương lại cả 2 đứa.
Vậy nên:
Nếu bạn muốn hắn hạnh phúc, hãy nói lời chia tay sớm với lý do là để cho hắn tỉnh ngộ. Để cho hắn nhận ra rằng hắn phải biết yêu bản thân hắn trước, phải biết chăm lo cho cuộc sống của hắn trước thì mới có thể nói lời yêu bạn.
Chỉ khi nào hắn thực sự sửa đổi, hãy trở về với hắn nếu tình cảm của bạn còn ở mức sâu đậm..

Đọc chuyện của bạn mình bất ngờ thật đấy, nghe cứ như là kịch bản phim vậy. Mình ko hỉu sao bạn có thể thấy hạnh phúc vs 1 người như vậy đấy, bạn có thấy là bạn đã bị mất rất nhiều thứ ko, cả vật chất lẫn tinh thần, mình thấy bạn bị a ta chi phối nhìu quá rồi, năm cuối mà như vậy là ko ổn đâu bạn ạ. Ty thật sự đúng là ko nên phân biệt giàu nghèo nhưng chuyện a ấy cứ ăn bám vào bạn thật chẳng hay ho gì, bạn nghĩ sao nếu sau này cưới nhau về a ấy lại tiếp tục như vậy??? bạn chắc mình sẽ cảm hóa đc a ấy à??? lúc ấy cuộc sống của bạn sẽ ra sao? hoàn cảnh a ấy nghèo, đó ko phải là cái tội, nhưng bản thân a ấy lại người ko biết vươn lên, bản thân anh ấy còn chưa lo được huống chi là sau này là cả 1 gia đình, 22t nhưng mình thấy a chàng này chẳng biết nghĩ gì cả, xin bạn đừng bùn chứ mình thấy a ta chẳng xứng đáng vs bạn, ko hỉu vì sao bạn lại có đủ nghị lực để tiếp tục mối quan hệ này, bạn là sv, tức là có học thức, chắc chắn bạn đủ sáng suốt để suy nghĩ về tương lai của mình, ko cần 1 người chồng giàu chỉ cần 1 người biết nghĩ và biết làm thôi bạn à. Qua cách bạn nói thì bạn cũng quá chán nản a chàng rồi, mình thấy a ta chỉ đc mỗi 1 ưu điểm là hứa rất nhiều nhưng toàn những lời hứa ko bao giờ thành sự thật. Bây giờ chỉ tùy thuộc vào sự quyết tâm của bạn thôi, sao bạn ko nghĩ tới chuyện sau này có 1 người giàu hơn bạn, cung phụng a ta tốt hơn thì a ta sẽ sẵn sảng cho bạn biến, bạn hãy suy nghĩ và suy nghĩ thật kỹ nhé. ^^ . Tất cả vì hạnh phúc thật sự của bạn thui, nếu bạn muốn cuộc đời mình cứ tiếp tục tối thui như vậy thì cứ cố uống mấy vỉ thuốc an thần mà iu típ, hãy thật sáng suốt, mình chỉ nói đc vậy thui. Bibi ^^. .