
Liệu mình có đang khiến cô ấy cảm thấy nhàm chán và ngột ngạt không?
Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự của mình,
Mình và cô ấy yêu nhau được gần 1 năm, lúc mới yêu thì cô ấy quan tâm tới mình nhiều lắm, nhưng thời gian trở lại đây, cô ấy hay vô tình và rất ít trả lời các tin nhắn của mình, mình cũng hay nhắn tin cho cô ấy lắm,thậm chí địa chỉ gmail mà ngày xưa mình và cô ấy đều biết mật khẩu thì bây giờ cô ấy cũng đổi, mình tôn trọng sự tự do của cô ấy nhưng khi cô ấy làm thế mình thấy buồn buồn.trước khi mình và cô ấy đến với nhau thì cô ấy cũng đang có người yêu và cô ấy cũng yêu mình, rồi cô ấy đến với mình, nhưng mình cũng ko quan tâm tới chuyện cô ấy đã chia tay với người yêu cũ chưa, có một điều cô ấy đã kể với mình rằng cô ấy thích lấy chồng ở quê hơn, (mình ở hà tây cũ , cô ấy ở bắc ninh)đã 2 lần cô ấy nói chia tay với mình, và có 1 lần chỉ vì lý do là người yêu cũ của cô ấy gọi điện thì mình đã nghe điện thoại.thực ra thì mình không muốn cô ấy liên lạc lại với người yêu cũ.
bây giờ cô ấy hay có những câu nói vô tình với mình lắm, cô ấy không muốn mình sang nhà cô ấy chơi, cũng ko sang nhà mình chơi.cũng ko đi chơi với mình, khi cô ấy thể hiện ra điều này mình cũng ko thể hiện điều gì cả,mình chỉ im lặng, nhưng mình nhớ cô ấy vô cùng, ,mình chỉ linh cảm 1 lý do rằng tại mình quan tâm tới cô ấy quá nhều nên khiến cô ấy có cảm giác nhàm chán, ngày nào mình cũng liên lạc với cô ấy trên yahoo, nhưng rất ít khi gặp nhau, trung bình 1 tuần 1 lần mặc dù mình và cô ấy ở gần nhau,
mình cũng ko hiểu nên làm gì nữa khi cô ấy nói ra những suy nghĩ của cô ấy,cô ấy yêu mình nhưng ko thể lấy được mình, cô ấy đưa ra lý do là vì gia đình sẽ ngăn cấm, mình ko chấp nhận lý do này, cứ mỗi lần mình đề cập tới tương lai là cô ấy lại lẳng chánh, con gái liệu có thể yêu 1 người và lấy một người không vậy,
mình đang phân vân quá, các bạn có thấy mình là người quá lụy vì tình không?mình yêu cô ấy thật lòng và muốn lấy cô ấy,
liệu im lặng 1 thời gian có phải là cách giải quyết tốt nhất không nhỉ?các bạn cho mình lời khuyên với

ai ya! tình hình của huynh có vẻ căng thẳng đêy! thế nỳ nhá nếu như khoãng thời zan chị ý đối xữ vs huynh như thế lạo gần đêy khoảng 2 hay 3 ngày trước thì vẫn có thể chấp nhận đc vj` kon gái thường sáng nắg chiêềuưa tối dông bảo vậy ý để thêm và ngày là hết thui
kòn nếu đã gần 1 tuần hay hơn thế ùi thì nguy thật đếy! huynh nhớ kĩ lại xe mình có làm jk cho chị ý buồn ko có thỳ mau mà đi chuộc tội dđ nhá kòn nếu ko thì....
xét cho cùng huynh cua muội cũng cao cả quá quen người ta mà chả kần biết người ta còn quen vs người cũ ko! huynh của muội lụy tình thật đếy! thui thỳ thế nỳ nhá huynh ko nên im lặng đâu vj nếu huynh i lặng chả khác ào huynh buông tay cho chị ý đi ! mà huynh thì muội chỉ kần đọc câu hỏi là pik quá rõ ! lụy chị ý quá mà!
theo em nghĩ kon gái thường thì rất thic được kon trai quan tâm sao bạn gái của huynh lại chán nhi! ko thể có trườg hợp đó xảy ra!
một người chỉ chán nản một người khi có sự góp mặt của người thứ ba hoặc có một lí do đặc biệt nào đó! huynh thử tiìhiểu xem chị ý và người cũ có quay lại vs nhao ko nếu có thì thui huynh àh buông tay những jk ko thuôc về mình chị ý ko đáng để huynh khổ như thế! kòn nếu chị ý kó 1 lí do đặc piệt nào khác sao ko thử tì hiểu rùi zúp đỡ chị ý pik đâu 2 người lại càng gần vaàhiểu nhau hơn chị ý coónhìu niềm tin đối vs huynh hơn thì sao!
chúc huynh vui ve~ nhá! nhận đc tra~ lơi` pm cho muội