
Cho mình hỏi chút về tình yêu ?
Mình vốn là 1 người ít nói lại nhát gái thế lên 24 tuổi mà vẫn chưa có 1 mảnh tình vắt vai . nhưng rồi mới đây trong lớp học tiếng anh ( mình mới học đc có 3 buổi ) đã có 1 bạn gái chủ động làm quen với mình , hỏi số điện thoại , email rồi hẹn mình học nhóm cùng . liệu như vậy có phải bạn ấy thich mình không nhỉ ?
và các bạn nhận xét sao về 1 người con gái quá chủ động như vậy ?

Hi ! cũng có thể lắm bạn ak.Nhân cơ hội này bạn hãy tiếp xúc và nói chuyện thật nhiều với bạn gái đó nha.Mình cũng là con gái đấymình mà để ý ai đó rất muốn đc tâm sự vói ng ấy.
Biết đâu trong thời gia nc sẽ nảy sinh tinh cảm thì sao mà có khi là ty sét đánh đó , bạn hãy cố gắng nha.nếu có dịp hãy gé wa cửa hàng kính và mua cho cô ấy 1 món wa.chỗ đó mình thấy toàn kính đẹp,hàng hiệu.
Địa chỉ nè:73 Chùa Bộc.
Hoặc www//htp:kinhmatthanhhuong.com.vn