
Làm sao để cô ấy yêu tôi, nhưng cô ấy đã có bạn trai?
hình như cô ấy vẫn có cảm giác với tôi. Tôi làm gì đây ?
Tôi và cô ấy đã quen nhau lâu rồi, lúc đầu 2 người chỉ là bạn , nhưng sau đó tôi đã yêu cô ấy, khi tỏ lời tôi bị cô ấy từ chối. Cô ấy đã yêu người khác. Bây giờ tôi phải làm sao để cô ấy yêu tôi ?

Theo mình: bạn không nên quá vội vàng trong chuyện ngỏ lời với cô ây khi biết cô ấy đã có bạn trai. nhưng nếu bạn đã bị từ chối rồi thì bạn không nên thay đổi thái độ, vẻ bề ngoài với cô ấy. Bạn nên quan tâm đến cô ấy nhiều hơn. luôn xuất hiện khi cô ấy cần. đừng làm cho cô ấy có cảm giác khó chịu khi có sự xuất hiện của bạn. đừng nói gì về tình cảm của bạn dành cho cô ấy cả mà hãy thể hiện bằng sự quan tâm chân thành để cô ấy cảm nhận được tình cảm của bạn. trước tiên bạn hãy thể hiện mình là 1 người hơn cả người bạn tốt đã.
khi cô ấy gọi cho bạn để cần sự chia sẻ tức là cô ấy đang rất cô đơn và buồn, bận nên đến ngay để dành lấy cơ hội cho mình: quan tâm và động viên cô ấy thật nhiều. như vậy trong lòng cô ấy sẽ có sự so sánh giữa người yêu cô áy và ban. bạn đừng ngại vì mình bị đem làm vật so sánh, nhưng co sự so sánh đó cô ấy mới nhận thấy được ai quan tâm cho cô ấy nhiều. như vậy cơ hội của bạn sẽ tăng lên.
hãy tiến 1 cách chầm chậm thì bạn sẽ gặt hái được thành công.
<
chúc bạn thành công

Theo tôi, bạn không nên làm như vậy ! Vì, khi bạn yêu cô ta thật sự thì khi cô ta tìm được tình yêu thật sư của cô ta thì bạn phải mừng cho cô ta chứ ! ôm nỗi đau khổ cho riêng mình. Nếu cô ta chưa có người yêu thì bạn nên "tấn công". Đằng này người ta đã "có nơi có chỗ" rồi thì bạn còn "chĩa" vào làm gì nữa. Làm như vậy vừa mấy đi tình bạn vừa mất đi những gì trước giờ bạn đã có với cô ấy. Cô ta không phải không biết tình cảm của bạn dành cho cô ta (phụ nhữ thường nhạy cảm hơn nam mà!) nhưng cô ta đã chọn người khác rồi thì ... yêu đơn phương thì hơn !