VicoTas
Câu hỏi
avatar Weekend
31/05/2013 11:07

Quen và có tình cảm với người mới mà chưa quên được người cũ

Thật đáng buồn...., mình cảm thấy mình có lỗi wá, huhuhu

Mối tình đầu của mình kéo dài được 3năm, và chi mới kết thúc ngày rằm tháng giêng năm nay thôi.Tất cả tình yêu trong sáng, tất cả sự quan tâm, lo lắng, những cách làm cho người ta vui, cảm thấy hạnh phúc mình đã dành hết cho MTĐ của mình....

Trong time đó, đã có 1người con trai rất thương mình, luôn đứng sau ủng hộ và giúp đỡ mình về mọi chuyện.

Khi biết được mình đã chia tay thì người ấy càng quan tâm mình hơn, và mình đã chấp nhận quen với người ấy.

Nhưng thật sự bây giờ mình không biết tình cảm mình dành cho người ấy là gì nữa, vì mỉnh đã giành hết tình yêu cho Mối tình đầu của mình, thật sự cho đến bây giờ mình vẫn chưa quên được MTĐ của mình.Khi người ấy chở mình, mình ôm người ấy mình cứ ngỡ mình đang ôm MTĐ của mình...

Mình biết như vậy sẽ rất bất công cho người ấy, mình cảm thấy mình có lỗi lắm, nhưng chưa bao giờ mình làm điều gì cho người ấy tổn thương cả. Mình luôn muốn người ấy được vui ve, hạnh phúc

Mình cũng rất muốn wên di MTĐ của mình, nhưng những lúc MTĐ nhắn tin cho mình thì mình vẫn ko kìm lòng lại được, mình nói ra những lời thật dứt khoát nhưng bên trong tin nhắn vẫn thấy được tình cảm của mình vẫn còn

Mình fải làm sao để sống thật vui với người ấy mà vẫn giữ được tình bạn tốt đẹp với MTĐ của mình đây?????



Danh sách câu trả lời (4)
Link whiteroses 31/05/2013 11:07

Chào bạn !

Khi mới chia tay, ai cũng cố tìm nguôi ngoai bằng cắp " lắp khoản trống" , tới khi lắp rồi mới biết là.... lắp không được ! Còn nhiều khe hở lắm !

Trước đây, khi tư vấn cho một người, người đó đã từng ví von mối tình đầu của mình một cách " bình dị" như thế này : yêu người đầu tiên , tình cảm của mình giống như được vò lại 1 cục, đưa cho người ta, rồi người ta ôm đi luôn không trả lại, bây giờ muốn đưa cho ai khác cũng.... không còn gì mà đưa !! Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng chính người trong cảm xúc đó sẽ hiểu : điều này có nghĩa là như thế nào !

Bạn cũng mắc sai lầm như bao bạn trẻ khác, khi tan vỡ trong tình yêu, nhanh chóng tìm một chỗ để khỏa lấp khoản trống trong tâm tư đó, và sau này, phát hiện ra mình không yêu người đến sau, luôn tưởng tượng về người trước, so sánh..... Và bắt đầu khó xử !

Hãy nhìn vấn đề thoáng ra một tí, người đến sau, dĩ nhiên nếu họ biết mình là người đến sau, thì phần nào họ có chuẩn bị cho mình những tình huống cố định có thể xảy ra. Phần còn lại là do bản thân ta " cư xử thế nào cho phải phép", suy cho cùng, bạn cũng không muốn phải lừa dối tình cảm mình và lừa dối cả người đang quen ! Đó là một suy nghĩ tốt, không nên bất công với người ấy ! Vì vậy, quan trọng là bạn nói sao cho người ta hiểu rằng, vì bạn không muốn lừa dối mình, lừa dối tình cảm của người ta, vậy : cái bạn cần là, hãy cho bạn thời gian để bạn có thể tiếp nhận ! ý chính là thế, diễn giải thế nào là tùy ở bạn, nói sao cho người ta cảm thấy thông cảm được cho mình và chấp nhận điều đó !

Chúc bạn vui !

avatar Uni2805 31/05/2013 11:07

xin chào bạn !

Trước hết xin chia buồn với bạn vì tình huống khó xử này . Tình cảm ban đầu là tình cảm khó quên lắm bạn . Có nhiều khi tới lơn tuổi nhiều người cũng còn nhó nó nữa đó . Cho nên thay vì có quên nó thì bạn hãy cứ thả lõng đi , đừng gò bó bắt buộc bản thân mình phải quên nó . Bạn có bao giờ đi biển và nắm chặt hai tay với cát ? Một bên bạn xiết chặt , còn tay kia cứ để như vậy . Bạn sẽ thấy bên siết chặt cát sẽ chạy ra nhiều hơn bên nọ . Cho nên đôi khi cứ thả lõng , đừng suy nghĩ gì hết , hãy chỉ nghĩ rằng mối tình đầu là 1 kỉ niệm đẹp cho bản thân bạn nhé.

Về phần bạn ôm người yêu mà nghĩ đền mối tình đầu thì có lẽ hơi bất ổn . Bạn ko muốn làm cho người ấy buồn thì chỉ có cách là bỏ đi cái suy nghĩ đó , vi nếu bạn cho phép mình nghĩ về MTĐ lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, bạn hãy cứ nhìn thẳng vào mắt người yêu , leihino nghĩ nếu anh ấy yêu bạn thật lòng thì tình cảm của anh ấy sẻ cảm hóa dc bạn . Nhưng hãy phối hợp với anh ấy bạn nhé , đừng đề anh ấy làm 1 mình mà bạn thì cứ nghĩ về điều kia là ko dc.
Một điều nữa là leihino nghĩ , bạn cũng nên chứ ý tới cảm giác thật của mình , ko phải vì người yêu của bạn tốt với bạn thì bạn sẽ yêu anh ấy , như thế ko phải là tình yêu đâu nhé, hãy chân thật với cảm giác của mình vần sẽ tốt hơn. Người tình cũ của mình gửi tin nhắn , bạn có thể trả lời bằng tư cách bạn , đừng quá khuôn khổ tránh né , chỉ là làm cho bạn mệt mà thôi. Hãy bình tĩnh và tìm cách kiềm chế tình cảm của mình ( đừng buôn lơi quá cũng đừng thả lỏng quá )

Thân . Chúc bạn có sự quyết định tốt

avatar khocthet 31/05/2013 11:07

Sẽ không có cách nào đâu bạn ah! thời gian sẽ chứng minh tất cả! Hãy Vui vẻ mà sống! Đời người được mấy tí! buồn làm cái j cho tổn thọ!

avatar duyencoi1988 31/05/2013 11:07

"chưa bao giờ mình làm điều gì cho người ấy tổn thương cả. Mình luôn muốn người ấy được vui ve, hạnh phúc" điều này cũng chứng tỏ bạn có quan tâm đến người ấy mà còn đối với MTĐ bạn đã yêu tới 3 năm thì đương nhiên sẽ có chút gì đó luyến tiếc. Nhưng bạn ơi đã chia tay rồi thì quên đi, sống vui vẻ với người ấy. Đối với MTĐ như người bạn bình thường, bây giờ khi nhận tin của MTĐ mà không kìm lòng được thì đừng nhận nữa trong vòng một tuần chẳng hạn. Tìm niềm vui cho mình từ người ấy, nếu người ấy mà tâm lý thì bạn có thể thổ lộ kéo léo ưu tư của mình (có thể nói là bạn mình như thế nếu là người ấy sẽ làm thế nào). Tóm lại là vui vẻ bên người ấy luôn hướng tới người ấy để QUÊN MTĐ đi.

Chúc bạn sớm thoát khỏi ưu tư này và hạnh phúc bên người ấy.

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Hoài Nam (Nam Tước) Em phải làm sao bây giờ??

Đăng lúc: 11:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình phải làm sao bây giờ?

Đăng lúc: 11:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để biết trái tim đang bật “đèn xanh”?

Đăng lúc: 11:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để biết được chàng có tình ý với bạn?

Đăng lúc: 11:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Liệu anh đã quên "người cũ" chưa?

Đăng lúc: 11:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để cả hai đến được với nhau?

Đăng lúc: 11:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tư vấn giúp em chuyện tình yêu ?

Đăng lúc: 11:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để cô ấy yêu tôi, nhưng cô ấy đã có bạn trai?

Đăng lúc: 11:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để quên quá khứ của người yêu?

Đăng lúc: 11:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Link em ra mau nhieu khi quan he lan dau? em ko biet co bi gi ko?

Đăng lúc: 11:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Thật buồn khi 2 người yêu nhau mà không hiểu nhau?

Đăng lúc: 11:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Gia đình anh ngăn cản anh yêu và lấy tôi chỉ vì tôi là con gái miền Tây?

Đăng lúc: 11:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình phải làm sao để quên được người yêu đây?

Đăng lúc: 11:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Những câu hỏi tối kỵ nào không nên hỏi anh ấy?

Đăng lúc: 11:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên làm người thứ ba ko?

Đăng lúc: 11:06 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để từ chối "quan hệ" khi người yêu đòi hỏi?

Đăng lúc: 11:06 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm mới mối quan hệ đã nhàm chán như thế nào?

Đăng lúc: 11:06 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Uk Dâng hiến cho người không yêu mình?

Đăng lúc: 11:06 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Lê Văn Tùng Người yêu vẫn liên lạc với người cũ ?

Đăng lúc: 11:06 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Người yêu liên lạc với tình cũ

Đăng lúc: 11:06 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip