VicoTas
Câu hỏi
avatar Xman
31/05/2013 11:08

Đốt cháy giai đoạn trong tình yêu?

Đã có rất nhiều người tự hỏi bản thân mình rằng, tại sao cho tới giờ này mà mình chưa có được tình yêu, chưa gặp và chưa yêu được ai? Bạn tự hào là bạn cũng đẹp trai, mặt mũi sáng sủa không thua ai? Bạn chưa có người yêu, ko hẳn là do bạn ko đẹp. Bạn nên biết, dù bạn không đẹp nhưng có quyền yêu và đượu yêu như những người khác, bất chấp đó là đồng tính hay dị tính. Và có thể là tình yêu đích thực nữa là đằng khác. Nhiều người còn nói lên suy nghĩ hết sức tiêu cực là không còn tin vào tình yêu của thế giới thứ 3 nữa. Vì sao đây? Chắc chắn bạn đã từng yêu và tình yêu không được trọn vẹn, hoặc bạn đau khổ vì người mình yêu không đáp lại, hoặc là đã trải qua bao cuộc tình qua đường không đi đến đâu cả. Chỉ trải qua nhưng việc như thế nên bạn mới hết niềm tin vào tình yêu thế giới thứ 3 này.

Bạn ơi, có bao giờ bạn nghĩ nguyên nhân là gì không? Điều tôi muốn nói với bạn là: bạn đã đốt cháy giai đoạn trong tình yêu rồi đó. Bạn quá nóng vội trong những mối quan hệ. Mà càng nóng vội thì càng làm hỏng việc. Bạn nên nhớ, làm gì, giải quyết việc gì cũng phải có trình tự của nó đúng không nào, quen nhau, chát, gặp nhau, tìm hiểu nhau. Đến 1 lúc nào đó bạn cảm thấy thích thì mới nên gặp mặt. Cảm thấy không thể thiếu nhau trong cuộc sống này thì nên gặp. Còn bạn thì sao, mới quen vài ngày mà đã hẹn hò đi chơi? Rồi gặp nhau khi mà tình cảm chưa chín chắn. Thì cơ hội tan vỡ là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Nếu gặp 1 người mà bạn thích, sau lần ấy, bạn hỏi anh ta là mình sẽ còn gặp nhau hay không? Phần lớn kẻ ko chấp nhận bạn sẽ nói, anh sẽ gửi tin nhắn cho. Và rồi bạn chờ đợi trong vô vọng, chờ đợi càng nhiều người như thế thì bạn sẽ càng tiêu cực hơn, tỉ lệ thất bại sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Bạn thích nhưng người đó không thích thì bạn làm sao. Đau khổ, nhớ nhung thì chắc chắn rồi. Bạn sẽ không tin vào tình yêu của giới này nữa.

Hãy để tình yêu nó đi theo trật tự. Đừng đốt cháy giai đoạn nữa thì bạn sẽ có 1 tình yêu đích thực như bạn mong muốn. Phải đi từ tìm hiểu sau đó cảm thấy hợp nhau thì tiến thêm 1 bước. Ngay từ đầu mới gặp nhau đã lao vào nhau để thỏa mãn như cầu sinh lý của cả 2. Đó là một cuộc sống hết sức buông thả, thác loạn. Nếu sau đó thấy ấn tượng thì gặp lại nhau vài lần. Bản thân bạn thì vì tò mò nên cũng gật đầu làm chuyện đó. Nhưng trong thời gian làm chuyện đó, bạn có tự hỏi bản thân không, quan hệ mà không có tình yêu thì nó sẽ vô vị và nhàm chán thế nào. Tôi hỏi bạn, kiểu làm quen như thế có gọi là tình yêu hay không? Đó không phải là tình yêu đâu bạn, chỉ là tình 1 đêm, qua đường thôi. Xong việc rồi thì ai đi đường ấy. Càng làm cho bạn cảm thấy chán chường. Bạn trải qua nhiều lần như thế, bạn sẽ cảm thấy không còn tin vào tình yêu trong giới này nữa.
Đừng đốt cháy trong tình yêu bạn nhé!



Danh sách câu trả lời (2)
Đức Cảnh duccanh 31/05/2013 11:08

Tôi thấy bạn cho rằng việc gặp nhau vài lần rồi quan hệ là dễ dãi là không chính xác . Cần quan niệm rằng tình dục chỉ là một hình thức thể hiện tình cảm của con người . Nếu bạn thích người đó và người đó thích bạn thì chuyện đó mới xảy ra được và nó không nên và không bao giờ được lôi ra đánh giá là một minh chứng của sự dễ dãi ...

Tình yêu của gay không giống như tình yêu của nam nữ bình thường . Chẳng có gì ràng buộc 2 người đàn ông và không có ai có thể kiểm tra trinh tiết của người đàn ông nên trong tình yêu của gay , tình dục không phải là yếu tố quan trọng phải giữ gìn nên việc bạn lên tiếng khuyên nhủ đừng đốt cháy giai đoạn gì gì đó theo tôi là không cần thiết và cũng không khả thi. Tình yêu của gay có bền vững hay không là do hai tâm hồn đồng điệu , biết cảm thông và biết chia xẻ và thậm chí hy sinh . Mà chuyện hy sinh cái tôi thì đối với gay hơi bị hiếm hoi . Đó là lý do mà tôi nhìn thấy ở mối tình gay thật sự ( không bị lệ thuộc vào vật chất và ngoại hình ) tan vỡ .

Cuộc đời của con người thì ngắn ngủi , cơ hội có được tình yêu của gay càng khó khăn thì tại sao khi có cơ hội mình không yêu nhiệt tình , yêu say đắm ...để sau này không hối tiếc . Chứ yêu mà tính toán đến ngày chia tay thì chẳng nên yêu làm gì ... Yêu mà toan tính thì làm sao bắt người ta yêu mình nhiệt tình

avatar dohuongtra 31/05/2013 11:08

Khi đôi nam nữ yêu nhau thì cần có người mai mối, tìm hiểu, sự cởi mở và chia sẻ với nhau để hiểu nhau hơn. Họ phải mất một thời gian dài mới có thể đến được với nhau và tìm được tình yêu đích thực. Có khi là vài ba năm mới có được. Thế nhưng tôi thấy trong giới mình gặp nhau là nghĩ đến niềm vui đó rồi, phải chăng không có gì lắng đọng lại trong nhau, không có gì lưu luyến, bịn rịn khi phải chia tay nhau. Tôi cũng mong rằng mọi người đến với nhau chân thành, không giả dối, tôn trọng lẫn nhau, giữ gìn cho nhau và cảm thấy cả 2 đều hạnh phúc!

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Vội vàng đốt cháy giai đoạn khi hẹn bạn gái có nên ko?

Đăng lúc: 11:08 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tình yêu là gì?

Đăng lúc: 11:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Để hẹn hò lãng mạn đi chơi ở đâu?

Đăng lúc: 11:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Quen và có tình cảm với người mới mà chưa quên được người cũ

Đăng lúc: 11:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Hoài Nam (Nam Tước) Em phải làm sao bây giờ??

Đăng lúc: 11:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình phải làm sao bây giờ?

Đăng lúc: 11:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để biết trái tim đang bật “đèn xanh”?

Đăng lúc: 11:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để biết được chàng có tình ý với bạn?

Đăng lúc: 11:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Liệu anh đã quên "người cũ" chưa?

Đăng lúc: 11:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để cả hai đến được với nhau?

Đăng lúc: 11:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tư vấn giúp em chuyện tình yêu ?

Đăng lúc: 11:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để cô ấy yêu tôi, nhưng cô ấy đã có bạn trai?

Đăng lúc: 11:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để quên quá khứ của người yêu?

Đăng lúc: 11:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Link em ra mau nhieu khi quan he lan dau? em ko biet co bi gi ko?

Đăng lúc: 11:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Thật buồn khi 2 người yêu nhau mà không hiểu nhau?

Đăng lúc: 11:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Gia đình anh ngăn cản anh yêu và lấy tôi chỉ vì tôi là con gái miền Tây?

Đăng lúc: 11:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình phải làm sao để quên được người yêu đây?

Đăng lúc: 11:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Những câu hỏi tối kỵ nào không nên hỏi anh ấy?

Đăng lúc: 11:07 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên làm người thứ ba ko?

Đăng lúc: 11:06 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để từ chối "quan hệ" khi người yêu đòi hỏi?

Đăng lúc: 11:06 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip