
Giờ em phải làm thế nào đây mọi người hãy cho em lời khuyên!!??
Em và cô ấy yêu nhau cũng gần đây thôi,cô ấy đang học 12,e va cô ấy o xa nhau không thường xiên được gặp nhau,e nói cô ấy học xong 12 đi rùi suốn sg học chung với anh,nhưng cô ấy không chịu,2 đứa giờ đã ở xa,học xong 12 cố ấy định đi tới 1 nơi mà còn xa hơn bây giờ nữa để học.Không biết chuyện tình của em sẽ đi về đau nữa?Mọi người hãy cho em lời khuyên có nên típ tục không?hay là chỉ yêu bằng niềm tin?

Chắc bạn kém mình 1-2 tuổi gì đó.Mình rất hiểu cho hoàn cảnh của bạn vì ngay chính mình cũng đã và đang ở trong tình cảnh ấy.Hiện nay mình học ở Hà Nội còn cô ấy học ở Hải Dương.Rất ít khi chúng mình có cơ hội gặp nhau.Tuy nhiên mình vẫn rất hi vọng vào tình yêu của 2 đứa.
Rất thông cảm cho bạn và mong bạn sẽ làm những việc nên làm.Đừng nên quá suy nghĩ vì nếu 2 người yêu nhau thực lòng thì ở xa nhau vẫn có thể liên lạc bằng nhiều cách mà.Chúc bạn sớm đến được những gì bạn mong muốn.

Cứ để nó tự diễn ra đi bạn! nếu tình yêu đấy thật sự có kết quả thì thời gian không quá lâu để nó cho bạn kết quả đâu. hơn nữa bạn và cô ấy giờ mới học lớp 12 còn nhiều việc phải làm hơn là chỉ quan tâm tới yêu.hic!!!!! chúc bạn có hướng đi cho mình và cho cô ấy