Giờ có nên quay lại hay là chia tay khi mình biết bạn ấy lừa dối mình?
em không biêt rằng đối với ban ấy thi em như thế nào nhưng em rất buồn khi những sự việc bạn ấy làm đối với em và co lẽ theo suy đoán của em bạn ấy đã thích một người khác thì phải, nhiều lần đau buồn nhưng nỗi buồn trong em không bao giờ co thể lấp, càng buồn hinh ảnh bạn ấy cứ ập vào mắt em và những cảm xuc vui vẻ tràn về bên em. Lúc đó, em chỉ muốn quay lại với ban ấy mà thôi ma giờ đâu vêt thưong lòng ban ấy gây ra cho em qua lớn. Em đã cố nói ra lời chia tay va cố vui vẻ bên người khác để bạn ấy quên đi em. Nhiều lần em đã có suy nghĩ vớ vẩn trong đầu rằng ban ấy thích 1 người bạn thân của mình mặc dù nhiều lần bạn ấy thề với em la bạn ấy không thich ban đó va chi thich mỗi minh em. Nhưng em đã không tin và nhiều lần noi chuyện va giỡn với người khác để xem thử phản ứng ban ấy như thê nào càng làm bạn ấy cang ghen đến nỗi ban ấy tra lờ 1 câu vô tình với em khi em hỏi bạn ấy đem em ra lam trò đùa để bù lấp lai nỗi buồn của bạn ấy phải không? Bạn ấy đã nói 1 câu noi vô tình va luôn xác nhận điều đó là đúng. Theo anh chi em lam như thê với ban ấy có tan nhẫn quá không?. mỗi lần bạn ấy chưng kiến canh đó bạn dều buồn nhưng em chả biết lam gì hơn cả> hỏi thì ban không nói nhưng em biết bạn buồn vi điều đó nhưng em không thể tin bạn ấy thích em mặc dù bạn ấy quan tâm em rất nhiều.Giờ đây tình cảm của tụi em đã sứt mẻ em đã noi với bạn ấy em sẽ xem như không co' sự tồn tại của ban ấy trong cuộc sống của em va hãy tranh xa khỏi cuộc sống cua em. Em không biết cảm giác của bạn ấy ra sao nhưng bạn áy đã luôn miệng nói rằng bạn ấy se đi để em va người kia được hạnh phuc la không la vật cản hạnh phuc của em. Nhưng thực ra em rất buồn khi bạn ấy noi vậy, dù biêt thế nhưng em chả biết làm gì nữa cả và giờ em có nên xin lỗi bạn ấy để chung em có thể quay lại hay la chờ bạn ấy xin lồi em hay la chia tay. Mong anh chi giúp em voi.
a ha ha . . . u này giiống tui quá àh nhaz , thui thỳ mình đã xảy ra rồi nên mình khuyên bạn 1 câu nè
chuyên của mình cũng giống bạn á , nhưng mình làm theo 1 cách khác , bạn nên gặp mặt và hỏi thẳng đối phương yêu mình không , nếu còn yêu và không muốn mất bạn thỳ bạn hãy cho đối phương 1 cơ hội dc. chứ , thật sự thỳ ko thê quên dươc đâu . đến h` mình cũng chưa quên dc. mà , nhưng biết sao bây h` cứ làm theo con tim mát bảo đi , con tim của mình mách bảo mình là yêu yêu vs yêu há há mình kô thể nào làm trái với lương tâm của mình được . chúc bạn vui vẻ và happy 