
Nếu người tôi yêu không thể có con...?
Một lần, anh ấy gọi cho tôi nhưng nhầm số, nghe tưởng là tôi đang ở với người đàn ông lạ khi đầu điện thoại bên kia là giọng đàn ông.
Sau đó, anh không tin lời tôi giải thích và còn đánh tôi khi hai chúng tôi gặp nhau. Nhưng sự việc cũng qua đi khi anh nhận ra sai lầm của mình và tôi cũng tha thứ cho anh ấy. Hiện hai gia đình đồng ý cho chúng tôi quen biết và năm sau sẽ tính đến chuyện cưới xin cho hai đứa. Hôm nọ, anh đến chỗ tôi và chúng tôi đã có một đêm bên nhau. Cùng lúc ấy, tôi phát hiện ra rằng: có thể anh không còn khả năng làm cha. Anh cũng giải thích hồi nhỏ anh bị bệnh quai bị, dẫn đến di chứng như vậy. Nếu tôi yêu anh thì chấp nhận chuyện này và từ đây về sau không được nhắc lại; còn nếu tôi không chấp nhận được thì hãy rời bỏ anh...

Bạn thân mến! Bạn rất buồn và thất vọng, đó là những cảm xúc hiện tại của bạn. Thế nhưng sẽ không thể giải quyết vấn đề nếu chính bạn quá yếu đuối và thiếu sự bình tĩnh. Bạn sẽ làm được nếu bạn quyết liệt giải quyết vấn đề của chính mình... Trước hết, vấn đề sức khỏe của anh ấy cần được quan tâm sâu hơn nữa. Những thông tin của bạn cho biết về tình hình sức khỏe của anh ấy còn quá chung chung. Những gì bạn mô tả chỉ cho biết anh ấy bị quai bị trong tiền sử và bây giờ không có con... Bạn cần tìm hiểu thêm những bác sĩ chuyên khoa bạn ạ! Việc anh ấy đi khám bệnh trước đó và thăm khám ở một địa điểm vẫn chưa thật sự làm chúng ta an tâm. Khi chuẩn bị lập gia đình, anh ấy cần được thăm khám tiếp tục. Việc kiểm tra tinh dịch đồ hay kiểm tra những cảm xúc quan hệ gối chăn bởi bác sĩ chuyên khoa là thật sự cần thiết trong trường hợp này. Anh ấy và bạn có mối quan hệ thân tình với nhau nhưng không mấy êm đẹp đó là vấn đề thứ hai cần chia sẻ. Anh ấy nóng nảy và có dấu hiệu bạo hành cũng là một sự thật. Tuy nhiên, bạn cũng phải ước lượng xem hành vi ấy mình có lỗi gì chăng. Liệu điều đó có lặp lại khi chung sống? Nhưng chính bạn cũng nên hiểu rằng đôi lúc sự bất ổn về tâm lý, sự mặc cảm và tự tin của anh ấy dẫn đến thực tế đã nêu. Khi người đàn ông mất tự tin về cơ thể, mất tự tin về năng lực... người ta dễ dàng có những hành động rất ngây ngô để khẳng định mình một cách thái quá như vậy... Việc yêu nhau và cưới nhau thật sự là vấn đề tự nguyện. Bạn cần suy nghĩ thật kỹ lưỡng về vấn đề này. Thái độ của anh ấy quá tiêu cực cũng không nên. Anh ấy không thể kết luận rằng muốn yêu thì yêu, không yêu thì bỏ... Anh ấy phải có thiện chí cùng bàn bạc, hỗ trợ để giải quyết vấn đề, cùng làm mọi thứ để có thể làm cho vấn đề được giải quyết rốt ráo. Nếu không có con, nhiều gia đình vẫn có thể sống hạnh phúc. Vấn đề căn bản là bạn phải thật sự nghiêm túc và hết lòng nhìn nhận vấn đề theo hướng mình cảm nhận. Nếu bạn cảm thấy không nên, cũng cần có thái độ dứt khoát và thật rõ ràng để tránh những phức tạp không đáng có. Những suy nghĩ này của bạn cần được chính bạn cân nhắc và chịu trách nhiệm, bạn nhé! Chúc bạn quyết liệt với hạnh phúc của chính mình.