
Có nên chia tay khi vẫn còn yêu?
Em là sinh viên năm thứ 4 Khoa Báo chí. Em và N yêu nhau từ khi em học năm thứ 2. N học trước em một khoá. Khi em học năm 3 N ra trường về quê (Thái Bình) dạy ở một trường cấp 3. Khi biết N quyết định về quê dạy em rất buồn vì nghĩ rằng tình yêu của bọn em sẽ khó đến bến bờ hạnh phúc. N cũng biết lòng em đang nghĩ gì nên N an ủi em rất nhiều. N nói N vẫn quyết tâm lấy em. N về ổn định công việc của mình, khi em ra trường N sẽ lo công việc cho em rồi kết hôn.
Em yêu N và tin những gì N nói. Em nghĩ đến ngày chúng em hạnh phúc bên nhau dưới mái ấm gia đình. N về quê đến nay đã được 4 tháng. Trong thời gian đó N vẫn liên lạc với em, vẫn nói đến những dự định của N. Nhưng có một điều đã nhiều lần N nói lên Hà Nội thăm em rồi N lại nói bận không lên được. Em cũng hiểu và thông cảm cho N.
Ngày sinh nhật em, em đã chuẩn bị mọi điều thật tốt để đón N nhưng N đã làm em thất vọng vô cùng. N không lên, không nhắn tin, không gọi điện chúc mừng sinh nhật em. Em nhắn tin cho N, N nói lúc này N không hiểu tình yêu mà N dành cho em là thế nào?
Em nói lời chia tay N trong nước mắt, sự nhớ nhung, tình yêu vô bờ dành cho N. Em quyết định như vậy có vội vàng không hả chị? N còn yêu em không? Em nhớ N nhiều lắm, em có nên gọi điện lại cho N không?

Những dòng tâm sự của em nói lên rằng em dành một tình yêu thật lớn cho N. Em yêu và dám đối diện với tất cả những gì đã, đang xảy ra cho thấy em là cô gái nghị lực trong cuộc sống. Em là một cô gái đáng được yêu và trân trọng.
Em đã hiểu và thông cảm cho N với những lần sai hẹn. Điều đó chứng tỏ tình yêu em đối với N là rất lớn. Và tất nhiên em ạ, khi em còn nhớ nhung, còn dành tình yêu vô bờ cho N thì chẳng có lý do gì em chia tay N, bởi vì nó có thể làm em đau đớn, dằn vặt, áy náy thậm chí ân hận về sau, cho dù quyết định ấy lúc này có thể vỗ về tí chút lòng tự ái của bản thân em. Sỡ dĩ chị nói như vậy vì chị hiểu em làm điều ấy sau khi N nhắn tin cho em nói rằng N không hiểu tình yêu mà N dành cho em là thế nào.
Tuy nhiên, lời nhắn này chưa nói lên nhiều điều em ạ. Có thể vì mới ra trường công việc của N chưa ổn định cộng thêm với khoảng cách xa xôi làm cho N không biết rõ tình cảm của mình dành cho em. Ở một chừng mực nào đấy, có thể thông cảm cho N bởi hoàn cảnh mới mà N đang phải đối diện và lúc này hai em lại không thể gần gũi bên nhau.
Em và N cần sớm có cơ hội thẳng thắn nói chuyện với nhau, cùng nhau nhìn nhận lại tình yêu của hai em trước khi quyết định những việc hệ trọng. Bản thân em cần mạnh dạn hâm nóng tình yêu đó, đừng để khoảng cách xa xôi làm cản trở tình yêu của các em.
Chúc em vui vẻ!