
Quên ai đó khó vậy sao?
Tôi muốn quên một người. Tôi đã cố gắng làm theo rất nhiều lời khuyên, cả của bạn bè lẫn tham khảo trên mạng nhưng không có kết quả. Một phần là do ngày nào cũng đụng mặt người ấy. Một phần là do bản thân tôi thấy hối hận đã không đón nhận tình cảm của người đó để rồi đến khi nghĩ lại thì đã quá muộn.
Bây giờ người đó đã thích một người khác, tôi muốn quên đi để làm lại từ đầu nhưng sao mọi chuyện không thể được như ý muốn ?

Bạn muốn quên người ta nhưng ngoài việc lúc nào cũng đụng mặt người ta thì trong thâm tâm bạn luôn tự giày vò mình nên lại càng khó quên. Dù sao mọi việc cũng đã qua rồi, bạn biết rằng bây giờ là quá muộn vậy bạn đừng nên ân hận mãi nữa. Bạn cố gắng làm theo lời khuyên cua nhiều người nhưng bạn phải nghĩ xem mình có thực sự muốn quên người ấy không, mình nghĩ điều này hơi khó vì bạn hay gặp người đó. Bạn không cần phải cố quên để làm lại từ đầu đâu, sao bạn không bình thường hoá quan hệ giữa hai người. Bạn phải xem thái độ của người ấy như thế nào để tuỳ cơ mà ứng biến. Hãy để cho tâm trạng thật thoải mái, đầu óc thật thanh thản nhẹ nhàng để tìm cách xử lý phù hợp bạn ạ. Đừng nặng nề suy nghĩ về người ấy và những gì đã qua nữa. Hãy xem như hai người "có duyên mà không có phận" vậy.
Cuộc đời đâu phải ai cũng được như ý muốn, hãy biết chấp nhận rồi vươn lên bạn nhé.
Chúc bạn sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc.

mình nghĩ bạn hãy tha thứ cho chính bạn và cho cả người ấy nữa .bạn ak ! thời gian sẽ làm lành đi tất cả .và tình yêu cũng chỉ là một sự ngộ nhận của nhau mà thôi .tình yêu bắt đầu bằng sự " dệt mộng " và chia tay chính là sự " vỡ mộng " .bạn thường hay tiếp xúc với anh ấy và nghĩ đến những ưu điểm của anh ấy để rồi bạn níu kéo anh ấy thì thật tình không đáng chút nào phải không bạn ? vì thế bạn cần xác định người mà bạn thực sự cần , người mà thực sự hiểu bạn và có thể cảm thông chia sẻ để đem lại hạnh phúc cho bạn .đó mới là đieucanf thiết .(mình cũng là 1 trường hợp có thể nói là gặp nhiều vấn đề trong chuyện tc mà ) khi quá chú tâm về một ai đó thì lúc đó bản thân mình càng cần được quan tâm hơn . bạn cố gắng học cách yêu chính bản thân mình . hãy tha thứ cho tất cả để bản thân mình đón nhận những niềm vui mới .
chúc bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống !

BẠN CỨ YÊU THÊM KHOẢNG TRỤC NGƯỜI THÌ BẠN SẼ HIỂU THÊ NÀO LÀ TÌNH YÊU, TÔI ĐẢM BẢO BẠN SẼ QUÊN. CÒN BẠN CHO RẰNG KHÔNG THỂ YÊU AI ĐƯỢC NỮA THÌ TÔI KHUYÊN BẠN NÊN GẶP BẮC SĨ THẦN KINH NGAY KẺO MUỘN RẤT NGUY HIỂM.