
Anh có lừa dối tớ không?
tớ học ở 1 trường đại học mơ ước của rất nhiều người. tớ gặp anh và quen anh rất tình cờ do 2 đứa nhắn tin nhầm điện thoại rồi yêu nhau. Trước khi yêu tớ, anh nói đã từng thích 1 bạn rất xinh và hiện giờ thì 2 người đó nhận nhau là anh em và thường xuyên liên lạc với nhau. Tớ hỏi anh " 1 người xinh như cô ấy, là mơ ước của rất nhiều người sao anh không tiếp tục yêu cô ta?" anh nói " bây giờ chỉ cần anh tán là đổ ngay vì nó cũng có vẻ thích anh. Nhưng theo quan niệm của anh, anh không yêu những người học hành thấp kém (vì cô ấy chỉ học ở 1 trường đại học dân lập)". Nghe xong câu đó tớ rất buồn vì tớ không phải là mẫu người phụ nữ người ta yêu bởi ngoại hình, tớ rất bình thường chỉ có cái bằng đại học thôi. Vậy thì anh yêu tớ ở điểm gì? Tớ hỏi thẳng anh "vậy anh yêu em chỉ vì cái bằng?" nhưng anh thì nói "không phải! em lại hiểu nhầm rồi, ý anh không phải như vậy". Nhưng anh không đưa ra 1 lý do nào hợp lý cho tớ cả. Tớ phải hiểu như thế nào đây? Tớ không muốn người ta lợi dụng tớ, gần gũi tớ chỉ vì cái bằng đại học. Nếu tớ không học đại học thì anh sẽ không yêu tớ à?

Có thể đấy chỉ là cách nói sỹ diện của anh ta thôi hoặc là cố tình nói thế để cho em yên tâm thôi nếu đúng vậy thì không đáng lo thực ra anh ta rất thích cô bạn kia bằng chứng là không tán được thì nhận làm em. Cứ để im xem sao cái đã.

Như bạn nói thì mình cũng không dám đưa ra nhận xét gì, mình chỉ có thể nói đôi điều như thế này thôi. Bạn phải xét xem hai người đã quen nhau lâu chưa, anh ấy và bạn có trung thực và thẳng thắn với nhau trong mọi việc hay không. Không biết bạn trai của bạn đang đi học hay đang đi làm vì thường những người đi làm sẽ có suy nghĩ hơi khác với người đang đi học. Con trai ai cũng có lòng tự trọng và tính sĩ diện rất cao, nói như bạn thì có vẻ anh ta trọng cái bằng đh top 1 hơn rồi. Khi bạn hỏi một người vì sao lại yêu bạn thì hầu như đáp án không cụ thể đâu. Yêu một người không chỉ vì đẹp, dễ thương hay học giỏi mà có khi lại là những điểm rất nhỏ nhặt,có khi yêu một người là yêu tất cả những gì họ có cả tốt lẫn xấu.
Bạn hãy để thời gian kiểm chứng nhé, con gái vốn có giác quan thứ 6 mà. Dần dần bạn sẽ hiểu được tình cảm của anh ấy giành cho bạn có phải là hết lòng hay không thôi nhưng trước khi biết rõ điều đó bạn hãy thận trọng trong mối quan hệ của hai người. Đừng để rơi vào tình trạng cho rất nhiều nhưng không nhận được gì có khi lại nhận lại nỗi đau đó bạn ạ. Tình yêu là thứ "ăn no thì chết, ăn ít thì sống" mà ( có lẽ hơi chủ quan)
Chúc bạn sẽ học tốt và có sự suy nghĩ đúng đắn.

Cũng chưa thể kết luận gì về anh chàng kia qua những gì bạn kể. Có thể có nhiêu trường hợp, trong đó có thể kể tới như vì bạn học ở 1 trg có tiếng nên a ta sẽ hãnh diện khoe về bạn với bạn bè of mình, rằng a ta giỏi giang vì đã tán đc cô bé trường top. Cũng có thể là lí do khác, như lí do a ta nói về cô bạn cũ ấy: có thể đó chỉ là lời biện hộ để a ta tìm đc cái cớ ng kia ko bằng bạn chẳng hạn.
Cứ để 1 thời gian nữa xem thế nào bạn ạ! Dù sao việc a ta vẫn duy trì mối liên lạc với ng kia cũng là 1 điều ko đc tốt lắm! Đến 1 lúc nào đó, hoàn cảnh có thể sẽ khiến cảm xúc trở lại...Tốt nhất bây giờ bạn cứ nên cân nhắc và để xem thái độ of a ta thế nào đã. Goodluck!