
Có nên cá cược tình yêu?
Em và người yêu đều là sinh viên năm thứ 3, bố mẹ người yêu của em đều là người miền Bắc, là một gia đình truyền thống cách mạng, họ có thành kiến với người miền Nam, cho rằng con gái miền Nam sống không chung thủy, nên họ muốn con dâu sẽ là người miền Bắc..
Vì vậy, sau khi biết con trai yêu người miền Tây, bố mẹ anh đã rất giận và phản đối. Anh ngỏ lời đưa em về nhà ra mắt gia đình, hai bác đã giận đến nỗi không cả ăn cơm. Hai bác cho rằng, miền Bắc có nhiều phong tục và anh là con trưởng nên phải cưới con dâu miền Bắc…, nếu anh không tìm được thì hai bác sẽ tìm vợ giúp anh...không muốn là người bất hiếu, anh nói lời chia tay với em để em đi tìm cuộc tình khác, em vẫn yêu anh thì sẽ không nhận được gì mà lại thêm đau khổ, khác nào cá cược cuộc đời mình khi yêu mà không thể đến với nhau...
Tuy nhiên, chúng em không thể chia tay, mà chúng em vẫn yêu nhau, từ từ chờ cơ hội thuyết phục hai bác...hy vọng sau khi ra trường sẽ có thể tự lập, lúc đó sự thuyết phục của anh đối với ba mẹ cũng cao hơn... nhưng ba anh vốn là người vô cùng nghiêm khắc, anh sợ ba càng già sẽ càng khó tính hơn,nếu như đến lúc đó, vẫn không thể thuyết phục được bố me, và nếu như lúc đó, anh không còn sự lựa chọn nào khác, vì chữa hiếu thì anh sẽ chọn gia đình chứ không thể chọn em, rồi yêu anh, em sẽ đánh mất cả tuổi xuân, nên anh muốn em suy nghĩ thật kỹ rồi hãy quyết định..
Em không muốn bỏ cuộc vì bố mẹ anh vẫn chưa gặp em lần nào. Em muốn yêu hết mình, muốn thử đánh cược 1 lần, trong lòng em vẫn lo sợ lắm, sợ bố mẹ anh bảo thủ và từ chối em, anh lại vì chữ hiếu vẫn nói chia tay. Nhưng bắt em phải bỏ tình yêu của mình thì em đau đớn lắm! Hãy cho em một lời khuyên. (em gái miền Tây, xin được giấu tên)


Qua thư em nói rằng em và bạn trai yêu nhau nhưng gặp sự phản đối từ phía gia đình bạn ấy, đây là điều thường thấy khi giữa con người có sự khác biệt về mặt địa lý, văn hoá, phong tục. Khi em nói ba mẹ bạn ấy phản đối vì cho rằng miền Bắc có nhiều phong tục, bạn ấy lại là con trưởng nên không thể để bạn ấy đến với em vì em là người miền Nam; Quan điểm này khiến Nhà tham vấn nghĩ rằng ba mẹ bạn trai em đang có định kiến sâu sắc với người miền Nam. Có thể họ cho rằng con gái miền Nam không sâu sắc và không giỏi vun vén cho gia đình; đặc biệt trong quan niệm của người miền Bắc thì con trưởng là người gánh toàn bộ trọng trách đối với gia đình, vì vậy họ lo lắng dẫn đến phản đối gay gắt việc các em đến với nhau cũng là điều dễ hiểu.
Nhà tham vấn cũng nhận thấy rằng em và bạn trai rất yêu nhau và muốn tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, bạn trai em là một người con có hiếu, nếu vì điều kiện gia đình ép buộc thì cậu ấy cũng không dám chắc được điều gì trong mối quan hệ với em. Mặt khác, trong lòng em đang có nhiều mối lo sợ nên chưa đủ can đảm đối diện trước ba mẹ cậu ấy. Nhưng em đang có những điều kiện rất tốt mà có thể em chưa nhận ra, đó là việc các em thật lòng yêu nhau, em có niềm tin và hy vọng vào tình yêu của cậu ấy. Vậy em có nghĩ rằng em sẽ tự tạo cơ hội cho mình trong việc thường xuyên tiếp xúc với ba mẹ bạn ấy để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của họ. Em có thể thể hiện cho họ thấy rằng tuy là con gái miền nam nhưng em hoàn toàn có đủ tố chất để đảm nhận vai trò một người dâu trưởng thông qua trao đổi, trò chuyện, hoặc thông qua những việc em làm khi tiếp xúc với gia đình bạn trai em. Trong chuyện này, em cũng có thể nhờ sự hỗ trợ từ phía bạn trai. Bạn ấy có thể đề nghị gia đình cho các em một cơ hội, ít nhất là để em gặp gỡ gia đình trước khi họ đưa ra quyết định của mình. Hơn nữa, thông qua bạn ấy em có thể tìm hiểu sở thích, tính cách của mọi người trong gia đình để có những cư xử phù hợp.
Khi em tiếp xúc với gia đình bạn ấy, có thể sẽ có nhiều trường hợp xảy ra. Ban đầu em sẽ gặp sự phản ứng gay gắt bởi định kiến một khi đã ăn sâu thì khó thay đổi trong chốc lát, vì vậy em hãy lường trước để có một tâm thế vững vàng. Nếu như sau một thời gian thuyết phục gia đình mà ba mẹ bạn ấy vẫn không chấp nhận em thì cũng có nghĩa rằng họ không thay đổi quan niệm, và nếu như bạn trai em vì chữ hiếu với gia đình mà không thể đến được với em thì Nhà tham vấn nghĩ rằng khi đó em cũng không phải ân hận vì em đã cố gắng hết sức bảo vệ tình yêu của mình. Tuy nhiên với tình yêu và sự kiên trì, Nhà tham vấn tin rằng em sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn của cuộc đời mình và vững bước với những gì em đã lựa chọn và tin tưởng.
Chúc em hạnh phúc với những gì em đã lựa chọn và tin tưởng.