VicoTas
Câu hỏi
avatar topdaica000
31/05/2013 11:11

Có nên sống chung với nhau trước khi kết hôn?

Em mở topic này cho mọi người vào tranh luận cho rôm rả tí. Theo quan điểm của em thì nên cho chắc (vì còn phải kiểm tra máy móc xem có trục trặc hỏng hóc gì ko)



Danh sách câu trả lời (3)
Ngô Minh Tùng TungZiMa 31/05/2013 11:11

Theo mình thì, tốt nhất nên tìm hiểu nhau kỹ hơn và tiến tới hôn nhân và sống bên nhau, còn thực ra sống với nhau trước hôn nhân hay không là tự mỗi người lựa chọn, nếu đến được với nhau thì đó là kết quả có hậu, nhưng không đến được với nhau thì tổn thương cho hai bên, đặc biệt là cho phái nữ nhiều hơn.
Tất nhiên, vì mình là người châu Á, nên tư tưởng này không thể gọi là phóng khoáng được. Nhưng mỗi người phải tự chịu trách nhiệm với việc làm của mình, có thể quên đi và sống vui vẻ không bị ảnh hưởng từ chuyện cũ là một điều phải cố gắng.Và cũng không có ai có quyền đánh giá người đã sống thử, vì lúc có tình cảm với nhau thì nhiều khi tình cảm vượt qua cả hai chữ: "Đạo đức" và "quan niệm truyền thống".
Nhưng giống như tình yêu vợ chồng, thời gian đầu rất yêu nhau và hạnh phúc, nhưng một thời gian thì cũng cảm thấy sẽ không còn như trước, và những người sống với nhau trước hôn nhân cũng sẽ vậy, nhưng là vợ chồng rồi và có sự ràng buộc về pháp lý, con cái thì phương án chia tay sẽ phải suy nghĩ nhiều, còn vợ chồng sống thử thì không có gì ràng buộc, nếu có chắc là sự luyến tiếc ràng buộc, nên tỉ lệ chia tay chắc chắn sẽ cao hơn vợ chồng.
Còn quyền đánh giá là ở mỗi người và cũng do nhận thức, nhận định, không thông cảm và thông cảm ... nên nói chung ở góc độ nào cũng có cái lý do riêng và đánh giá cũng do cái tâm của từng người.

avatar deviant 31/05/2013 11:11

Theo bạn nếu có hỏng hóc thì bạn sẽ làm gì ??? Bạn yêu người ta là vì lý do gì vậy???

avatar newway 31/05/2013 11:11

Xung quanh mình thì các bạn mình mà người Việt, du học mà mình biết thì 100% (7/7 đôi) đã sống cùng nhau thì đều kết thúc bằng đám cưới cả. Đôi lâu dài nhất là bố mẹ đỡ đầu của con trai mình thì yêu nhau 9 năm, sống cùng nhau 6 năm và vừa làm đám cưới tháng 12 vừa rồi. Trong 7 đôi đó có 5 đôi ở Sing, 1 ở Mỹ và 1 ở Úc, và chỉ có duy nhất đôi ở Mỹ là lấy chồng nước ngoài, 6 chú rể còn lại là người Việt hết. Còn các đôi đang chuẩn bị cưới thì rất nhiều và đấy là các đôi mình chơi thân thiết từ rất lâu và nói chuyện thường xuyên. Còn các cặp bạn bè khác mà sống cùng nhau rồi cưới mà mình ko biết rõ về quá trình sống cùng thì ko nói đến.

Mình không có dịp được sống chung (xin ko gọi là sống thử vì đã sống với nhau thì đó là thật) với chồng mình bây giờ vì đơn giản là không có cơ hội (mỗi đứa một nước) và theo lời ông xã nói thì có cơ hội cũng ko sống vì ông ấy ko thích (quan điểm của ông ấy thì hoặc là cưới luôn hoặc là đứa nào enjoy cuộc sống độc thân của đứa ấy, cho dù có yêu nhau). Và quan điểm của mình là nếu mình yêu ai và muốn kết hôn với người ấy thì mình không ngại sống cùng trước hôn nhân, ở VN hay ở NN đều thế. Ngay cả như chuyện QHTD cũng thế, mình và OX có quan điểm ngược nhau hoàn toàn và đứa nào stick với quan điểm sống của đứa ấy, nhưng OX mình chưa bao giờ có ý kiến rằng em đã thế này em không thế kia, và mình cũng chưa bao giờ coi thường OX ở chỗ anh ko biết cái này anh chưa biết thế kia cả.

Không biết quan niệm của mình có khác với mọi người lắm không nhưng mình quan niệm yêu và cưới là hai vấn đề khác nhau. Mọi người thì hay nói là không xác định cưới nhau thì yêu làm gì, nhưng ngược lại, có mấy người khi mới bước vào một cuộc tình lại khẳng định chắc chắn mình sẽ cưới người này? Ngay cả trên WTT cũng không hiếm các trường hợp bạn trẻ vào xin tư vấn là người yêu em rất yêu, rất chiều em nhưng hoặc là anh ấy ko có tính tiết kiệm, hoặc là anh ấy ham chơi ham vui, hoặc là anh ấy rất bênh vực gia đình mình, hoặc là anh ấy không thích làm những công việc nghiêm túc mà chỉ ham điện tử chẳng hạn... những người như thế, có thể làm người khác yêu, nhưng khó có thể nghĩ đến một kết cục tốt đẹp cho cuộc sống sau này cả, và mọi người thường khuyên các bạn ấy nên nghĩ nhiều đến tương lai để quyết định hơn. Những mối quan hệ như vậy mà cứ đâm vào sống cùng sống chung để giảm tiền nhà chẳng hạn, thì chắc chắn là sẽ thất bại. Và ngược lại, có những người phụ nữ chưa tạo cho người đàn ông của mình thấy rằng mình có thể xây dựng một gia đình đầm ấm mà chỉ có thể là một cô người yêu vui vẻ dễ chịu... thì cũng chẳng nên sống cùng làm gì.

Nhưng ngược lại, có những người đàn ông và người phụ nữ thực sự tốt, thực sự nghiêm túc thì nếu có cơ hội sống cùng nhau để thực sự trải nghiệm một phần hôn nhân với nhau trước khi nói đến forever thì tại sao không? Chúng ta ai cũng biết, yêu nhau là một chuyện, lấy nhau lại khác hẳn, mình thấy khác đến 70% ấy, thì trải nghiệm lại là một điều tốt. Lấy ví dụ như hai đứa bạn mình, đều là dân du học cả, sống cùng một nhà nhưng mỗi đứa một phòng trong 3 năm liền để khi chung vẫn có thể chung, mà khi cần riêng thì vẫn là riêng biệt. Và sau 3 năm đấy thì chúng nó quyết định mua nhà, nhập quốc tịch Úc rồi cưới nhau. Chẳng thấy ai có tí thiệt thòi nào cả. Hoặc như một bạn khác, do gia đình ngày xưa có những trục trặc nên bị ám ảnh và rất sợ lấy chồng. Anh người yêu bỏ đến mấy năm sống chung chỉ để chứng minh cho bạn gái ấy thấy rằng anh ấy hoàn toàn có thể là một người chồng tốt, có thể "chịu đựng" được bạn ấy trong quá trình sống chung, và đồng ý với bạn gái rằng chỉ cưới khi nào bạn ấy muốn, còn không thì cứ sống thế cũng được (và thi thoảng sau lưng bạn gái lại kích bạn bè như vợ chồng nhà mình nói về chuyện cuới xin với bạn gái). Và sau mấy năm bạn gái cũng đồng ý cưới và mình thì nghĩ rằng nếu hai đứa đấy mà không sống chung đến mấy năm, mà anh người yêu kia như lão chồng tớ khăng khăng hoặc là cưới hoặc là yêu nhau mà cuộc sống đứa nào đứa ấy lo không chung đụng thì khó mà đến với nhau được.

Thế nên mình nghĩ chẳng nên cứ nhìn qua qua rồi phán xét sống chung là thử chứ không phải là thật, là sẽ có thiệt thòi với phụ nữ, là dễ dãi... đuợc. Mỗi đôi, mỗi người đều có những hoàn cảnh rất riêng, rất khác. Là người lớn, thì ai cũng phải tự có trách nhiệm với cuộc sống và cách sống của mình, và ai ko làm được việc đó thì đấy là lỗi của chính họ và sẽ là ngớ ngẩn nếu như họ dựa vào những lỗi lầm cá nhân của mình để lên án người khác (VD tự họ, sau 3 tháng yêu một anh chàng, đã quyết định sống chung với anh ta dù biết không ra gì, rồi sau đó lại bảo tại anh ta ko ra gì nên đời họ khổ và mang cái kinh nghiệm của mình để cản hoặc doạ những người khác có ý định nghiêm túc sống chung với người họ muốn). Và nếu bạn có quyết định về cách sống của mình và kiên quyết theo đuổi nó, thì cũng chẳng nên chê trách người khác là dễ dãi hay là cổ hủ khi họ ko giống mình.

Nếu giả sử có bạn nào hỏi mình rằng có nên sống chung với bạn trai trước khi kết hôn không, mình sẽ hỏi bạn ấy rằng bạn ấy có muốn cưới anh kia không? Và anh kia có muốn cưới bạn không? Và các bạn có kế hoạch thật sự cho cuộc sống chung không? (không chỉ là ăn cùng ngủ chung tiền nhà giảm một nửa mà là ai sẽ làm gì cho cuộc sống ấy, kế hoạch cho những khó khăn bất chợt xảy ra như người này ốm thì người kia sao? người này mất việc không có khả năng trả nửa tiền nhà thì người kia sao? ? Trong quá trình sống chung thì chung nhau chuẩn bị cho quá trình sống sau này, sau kết hôn thế nào?) Nếu hai bạn ấy chắc chắn và tự tin về các câu trả lời của mình, và thoả thuận được các giải pháp thì chẳng tội gì không sống chung với nhau cả.

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Liệu bạn ấy sẽ nhận lời hay từ chối như năm ngoái? Và em có nên liều rủ nữa không?

Đăng lúc: 11:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Đứng giữa hai người đàn ông, tính sao đây?

Đăng lúc: 11:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Lấy người yêu mình hay người mình yêu?

Đăng lúc: 11:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Trước khi yêu mình anh ấy đã làm chuyện đó...... ?

Đăng lúc: 11:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tình yêu sét đánh liệu có bền ko?

Đăng lúc: 11:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Sau khi chia tay bao lâu thì có thể yêu người mới?

Đăng lúc: 11:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Đức Vân Tại sao anh ta lại nói chuyện đó cho mình nghe.có phải để chứng tỏ anh ta là người thật thà không?

Đăng lúc: 11:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình có nên tiếp tục quen anh ta không.bởi tình cảm của anh ta cứ thiên về tình dục?

Đăng lúc: 11:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao biết mình có thai?

Đăng lúc: 11:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Chip chip Quên ai đó khó vậy sao?

Đăng lúc: 11:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm cách nào để thông báo cho người mình đang thích biết mình thích người ấy?

Đăng lúc: 11:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Củ Chuối Em đã làm người ta hỉu lầm là mình bắt cá 2 tay, làm sao đây ?

Đăng lúc: 11:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Phương Anh có lừa dối tớ không?

Đăng lúc: 11:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Đó chỉ là hinh thức quản người yêu quá mức đúng không?

Đăng lúc: 11:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Mạnh Linh Có nên cá cược tình yêu?

Đăng lúc: 11:09 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cách làm mới tình yêu vợ chồng?

Đăng lúc: 11:09 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

MrTien Không dám chia tay vì đã từng “quan hệ”?

Đăng lúc: 11:09 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Củ Chuối Có nên chia tay khi vẫn còn yêu?

Đăng lúc: 11:09 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Liệu có thể thay đổi quyết định chia tay của người đàn ông khi mình biết họ cũng vẫn còn yêu

Đăng lúc: 11:09 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên cho anh ấy biết tình cảm?

Đăng lúc: 11:09 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip