VicoTas
Câu hỏi
Đức Việt ducviet
31/05/2013 11:11

Tư vấn giúp tôi chuyện tình cảm này với ?

  Tôi và người đó là bạn bè với nhau từ lúc học mẫu giáo, từ khi học THCS với nhau tôi đã rất thích người đó, nhưng lúc tôi vẫn chỉ biết là thích thui, chưa gọi là tình yêu được. Nhưng khi THPT, vẫn học chung với nhau, vẫn đi về cùng nhau, dần dần tình cảm trong tôi với người đó dường như sâu đậm dần_mà điều đó thì không nên một chút nào. Đã có những lúc cùng nhau đi học về chung 1 nhóm tôi vẫn muốn được đi bên người đó, được nói chuyện với người đó, muốn quãng đường về nhà xa thật xa hơn nữa. Đã có lúc tôi ngồi vu vơ viết tên người đó ra khỏi giấy và ngồi nhìn và tự mỉm cười. Đã có lúc tôi tôi ngồi buồn không hiểu vì sao mình buồn, rồi bóng hình ấy lại hiện lên trong tâm trí tôi, nụ cười đẹp như thiên thần ấy lại mỉm cười với tôi. Và lúc đó tôi đã biết rằng tôi yêu người đó, yêu nhiều lắm. Khi ấy tôi đã tâm sự với ba mẹ tôi về điều đó, và đã bị mắng cho 1 trận té tát vì_ người đó có họ hàng gì đó với tôi,(6 7 đời gì đó tôi cũng chẳng biết nữa). Từ lúc đó, tôi đã rất buồn, tôi luôn tự nhủ với lòng mình rằng phải quên đi thôi, vì tôi không muốn ba mẹ buồn vì mình, vì tôi biết rằng người đó mãi mãi sẽ chỉ xem tôi là bạn, vì nụ cười đẹp như thiên thần ấy đã dành cho ai khác_không phải tôi. Tôi tự nhủ thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Rồi thời gian thi ĐH cũng đến, tôi đã tập trung vào ôn tập, cố gắng không mơ mộng, không nhớ nhung, và tránh mặt người đó. Mối tình đầu của tôi xem như đã chết tại đó_dù chỉ là một tình yêu đơn phương.

  Nhưng giờ đây, khi tôi đã là một sinh viên ĐH, trọ học xa nhà. Và, người đó cũng là 1 sv, trọ gần chỗ trọ của tôi. Từ đầu năm học, tôi đã cố gắng tránh mặt người đó, thay số điện thoại, cả YM nữa. Dường như nhiều lúc tôi nghĩ sẽ quên được nhanh thôi, tôi đã cố thích những người con gái khác, nhưng không thể. Hình bóng người đó như đã ăn sâu vào trái tim tôi, lúc nào tôi cũng nhớ ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Và nỗi cô đơn khi trọ học xa nhà làm tôi càng nhớ người đó tha thiết hơn, quay quắt hơn. Tôi biết mình cần phải từ bỏ, nhưng...phải từ bỏ bằng cách nào, phải bắt đầu từ đâu?? Tôi không rõ!! Có những lúc tôi nghĩ rằng mình phải nói ra t/c của mình với người đó, không phải để bắt đầu một tình yêu, mà chỉ để quên đi_khi mà người đó đã nhìn tôi bằng ánh mắt khác, không dành cho tôi một nụ cười nào nữa, và có lẽ sẽ khó giữ lại được một tình bạn, lúc ấy có lẽ tôi sẽ dễ từ bỏ hơn, sẽ không còn đau khổ nữa. Nhưng tôi không muốn làm ba mẹ mình buồn khi biết chuyện tôi vẫn chưa quên được người đó, không muốn bị hàng xóm gọi tôi là một kẻ "loạn luân" vì dù gì tôi và người đó vẫn có QH họ hàng với nhau, tôi không muốn đánh mất một tình bạn đẹp đã có bấy lâu nay. Không thể nói ra_điều đó đồng nghĩa với việc tôi vẫn khó quên đc người đó, vì trái tim có bao h nghe theo lí trí đc đâu. Nhiều lúc tôi đã ước rằng tôi và ng đó không là bạn của nhau, tôi sinh ra trong một gia đình khác k có họ hàng với ng đó, ước sao lúc trước tôi đừng đặt quá nhiều niềm tin, hy vòng t/y vào ng đó. Tâm trạng của tôi bây giờ rất mệt mỏi, tôi chán tất cả mọi thứ trên cuộc đời, tôi chỉ muốn tìm lại chút bình yên thanh thản của một tâm hồn không vướng bận.

  Tôi cần phải làm gì bây giờ. Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên (mọi người thông cảm, dân khối A nên viết lách không được trôi chảy cho lắm). Xin cảm ơn tất cả!!!



Danh sách câu trả lời (3)
avatar m0zjlla 31/05/2013 11:11

bạn này,theo tôi nghĩ nếu họ hàng qua 1xa (trên 3 đời) như vậy thì bạn k hề vi phạm pháp luật,bạn nên bày tỏ tình cảm của bạn.vì theo hiểu biết của tôi thì những trường hợp như bạn kể k phải là hiếm đâu,đừng quá lo lắng,bạn nhé ! (người Hoa vẫn lập gia đình cùng anh em họ là j )nhưng có 1 điểm k thấy bạn nhắc đến là tình cảm của người ấy đối với bạn ra sao ?

nếu người ấy cũng tương tự như bạn thì rất nên nói sớm tình cảm của bạn.

nếu người ấy chỉ xem bạn là người họ hàng bình thường thì...bạn cần suy nghĩ cẩn thận trước khi bày tỏ bạn nhé.

nếu như tình cảm của bạn khó có thể giữ trong lòng,bạn k cần biết chuyện j sẽ xảy ra sau khi bạn bày tỏ thì tôi nghĩ bạn cũng có thể bày tỏ cho nhẹ nhàng..để nghe cô ấy trả lời ..được hay k thì bạn cũng đã yên lòng để còn lo cho tương lai mình nữa bạn nhỉ ?

mong rằng bạn có quyết định sáng suốt bạn nhé !

avatar youandme 31/05/2013 11:11

Thực ra chuyện quan hệ họ hàng xa như vậy thì không ảnh hưởng nhiều đâu bạn. Nếu hai bạn thựuc sự yêu nhau và đương đầu với những trở ngại từ người lớn, chắc chắn người lớn sẽ nhượng bộ thôi.

Chỉ cần bạn tự hỏi lòng mình là bạn có yêu thực sự hay k, và người đó có yêu bạn thực sự để vượt qua những trở ngại hay k?

avatar bombeo113 31/05/2013 11:11

Sao phải làm khổ mình chứ . Họ hàng 6-7 đời cơ mà , bạn vẫn bình thường như mọi ng đi , sao phải tự dằn vặt , nếu họ hàng xa thì hãy làm theo trái tim mách bảo . còn gần thì ko nên ...

Đôi khi đừng hành hạ mình = cách lãng tránh mà hãy đối diện vớ nó ...

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Anh ấy có đáng tin?

Đăng lúc: 11:11 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Với đàn ông, như thế nào mới gọi là đủ ?

Đăng lúc: 11:11 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

vietnamconnection Mình đang rất khó nghĩ chuyện tình cảm, mọi người gúp mình với?

Đăng lúc: 20:18 - 22/06/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để giữ cho tình yêu được bền lâu? Help...me?

Đăng lúc: 11:11 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Các bạn ơi tư vấn giúp mình với ?

Đăng lúc: 11:11 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên cố không?

Đăng lúc: 11:11 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Ai có kinh nghiệm giúp em và bạn gái em với.

Đăng lúc: 11:11 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

MrTien Nên quen tiếp hay ko?

Đăng lúc: 11:11 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên sống chung với nhau trước khi kết hôn?

Đăng lúc: 11:11 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Liệu bạn ấy sẽ nhận lời hay từ chối như năm ngoái? Và em có nên liều rủ nữa không?

Đăng lúc: 11:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Đứng giữa hai người đàn ông, tính sao đây?

Đăng lúc: 11:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Lấy người yêu mình hay người mình yêu?

Đăng lúc: 11:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Trước khi yêu mình anh ấy đã làm chuyện đó...... ?

Đăng lúc: 11:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tình yêu sét đánh liệu có bền ko?

Đăng lúc: 11:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Sau khi chia tay bao lâu thì có thể yêu người mới?

Đăng lúc: 11:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Đức Vân Tại sao anh ta lại nói chuyện đó cho mình nghe.có phải để chứng tỏ anh ta là người thật thà không?

Đăng lúc: 11:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình có nên tiếp tục quen anh ta không.bởi tình cảm của anh ta cứ thiên về tình dục?

Đăng lúc: 11:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao biết mình có thai?

Đăng lúc: 11:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Chip chip Quên ai đó khó vậy sao?

Đăng lúc: 11:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm cách nào để thông báo cho người mình đang thích biết mình thích người ấy?

Đăng lúc: 11:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip