
Các bạn ơi tư vấn giúp mình với ?
Cô ấy biết tôi yêu cô ấy, nhưng cô ấy lại vui vẻ cầm tay cầm chân người bạn trai kia
cô ấy luôn xoăn xoe người bạn trai ấy trước mắt tôi và cô ấy nói đó là bạn thân chơi vói nhau 5 năm rồi.
họ nhiều lúc nói chuyện và có cử chỉ như là khoác tay, vỗ đùi... tôi thực sự rất buồn.
tôi phải lam sao đây

Mình nghĩ thế này bạn à. Nếu bạn và cô ấy yêu nhau, bạn cũng đã chứng kiến một số cử chỉ bạn cảm thấy là không hay lắm, vậy tại sao bạn không nói chuyện, tâm sự với cô ấy những suy nghĩ của bạn. Bạn bè chơi thân với nhau lại là bạn khác giới thì có thể một số hành động của họ họ cho là bình thường còn bạn thì thấy không hay, nhất là khi họ cứ thể hiện trước mặt bạn thì bạn hãy nói chuyện với cả hai người. Trong tình yêu rất cần sự tôn trọng lẫn nhau nhưng không phải là sự sở hữu. Con người ai cũng cần có bạn bè, dù đã có người yêu nhưng cũng phải có bạn nữa chứ không thể lúc nào cũng khư khư giữ lấy người yêu được. Đã yêu là có ghen nhưng quan trọng là mức độ nào và có hợp tình hợp lí hay không.
Trước hết, bạn phải biết rõ tình cảm mà cô ấy giành cho bạn có hoàn toàn không, hãy nghĩ xem bạn có sơ ý làm gì ảnh hưởng đến bạn gái không. Vì con gái có thói quen là thích gây sự chú ý và sự quan tâm của người khác để xem thái độ, tình cảm của họ giành cho mình như thế nào nữa. Biết đâu những việc bạn ấy làm lại có ý thử thách bạn.
Bạn hãy thử nói chuyện với cô ấy và người bạn thân xem sao. Mình nghĩ nếu cô ấy yêu, tôn trọng tình cảm của bạn thì cô ấy biết sẽ phải làm gì mà vẫn không để mất tình bạn thân kia. Còn nếu bạn đã nói nhưng cô ấy và người kia không chịu hiểu ( khi là bạn thân của nhau thì sẽ mong và làm điều tốt cho bạn của mình) thì bạn nên suy nghĩ kĩ khi quyết định chuyện tình cảm của hai người.
Chúc bạn sẽ có cách ứng xử phù hợp.